em này chắc tomboy quá hay sao mà tìm hiểu hết ngoan tới duyên thế này, cái này thì cần phải hiểu trước nhất ở chữ "duyên", anh có tìm được 1 bài post rất hay về cái này, đây mời em [r24)] và đây nữa http://hanoi.megafun.vn/channel/2264/201006/Hap-dan-nho-duyen-80025/ hi vọng em sẽ rút ra được cái khái niệm thế nào là "duyên ngầm"
Điều kiện cần: có duyên Điều kiện đủ: có đứa đủ khôn ngoan và tinh ý để nhận ra cái duyên ấy Không thì duyên thầm hay duyên lộ cũng chả được đứa nào nhận ra cả.
Đã là duyên thầm rồi thì ko cần làm gì nó cũng là duyên thầm rồi. Tôi chưa bao giờ nghe là có duyên thầm mà không ai biết, nếu ko ai biết nghĩa là ko có duyên thầm. thế mới đúng Bài phân tích trên tôi thấy rất hay, hi vọng chị em đọc được để hiểu và tự tin hơn, chứ không phải xinh đẹp đã là tất cả.
Đứa có duyên mà gặp phải đứa vô duyên thì đứa vô duyên vẫn chắc mẩm là đứa có duyên là "không có duyên thầm" mà thôi. Tóm lại, duyên hay không là nằm ở phía...người đưa ra nhận xét.