1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi sẵn sàng đứng sau em, cảm xúc of em là of tôi và tôi chấp nhận điều đó.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bulshit, 18/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bulshit

    bulshit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Không biết từ bao giờ tôi trở thành "người tư vấn tình cảm of em", tôi khuyên em nên làm thế nào với những chàng trai đang theo đuổi em, tôi nhắc nhở em nên làm gì và không nên làm gì.

    Em hồn nhiên và ngây thơ quá, em đang theo đuổi những việc mà một người con gái như em không nên làm. Tôi đã dặn em rồi nhưng tôi không nghĩ em nghe tôi. Em vui khi đi chinh phục người mà em nghĩ và có cảm giác yêu, em vui vẻ nói với tôi em đang chọn lọc ra trong số những ng đang theo đuổi em, ng này tốt, ng kia làm em buồn. Em thấy thỏa mãn khi mang lại niềm vui cho một ng thậm chí em chưa từng gặp mà chỉ nói chuyện qua điện thoại, em sẵn sàng khiến ng ta hiểu lầm và điều đó làm em vui.

    Tôi rất lo cho em, tôi không nghĩ em đủ lớn để hiểu hết những cạm bẫy đầy rẫy trong cuộc đời này. Làm sao em biết trong số những chàng trai trẻ đó không có người xấu. Tôi, không biết phải làm gì bây h để em dừng việc phiêu lưu tình ái đó lại, tôi chỉ biết khuyên em với kinh nghiệm ít ỏi trong cuộc sống va vấp of mình.

    Em hãy cứ tâm sự với tôi như với một ng bạn of em, ít nhất thì điều đó sẽ làm tôi biết em đang ở đâu of cuộc đời. Tôi sẵn sàng lắng nghe, tôi sẽ ngồi cùng em, tôi sẽ vui cùng em và tôi hứa sẽ không để chuyện gì xảy ra với em. Tôi sẽ không để ai làm em tổn thương, tôi không muốn nhận bất kỳ một tin không vui nào từ cuộc chơi of em.

    Tôi nhớ em, em Ngo^'.
  2. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    đó vừa là điều hạnh phúc nhưng cũng lại là điều đau khổ cho người đứng ở vị trí sau đó
  3. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    ******** cảm nhỉ hihi
  4. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Đúng vậy, bạn ấy là con người of tình cảm mà!
  5. bulshit

    bulshit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hi, bạn nói như thể quen mình vậy. [:D]
    Thực ra sống tình cảm thì cũng đúng nhưng phần lo lắng cho cô ấy nhiều hơn.
  6. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Cứ sống như bạn đang sống, làm như bạn đang làm. Bất cứ điều gì tích cực cho tâm hồn đều nên giữ lấy và đừng quá băn khoăn về nó. Ngại quá, tớ đoán là tớ không quen bạn. Chỉ thấy vui vui vì nhiều "of" thôi! Sorry!
  7. bulshit

    bulshit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu cái này lắm nhưng dù sao cũng cảm ơn bạn. [r2)]
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Nghe giọng điệu bạn khá quen, dù rằng chắc chắn KCB không biết bạn.
    Bạn cứ nghĩ thế đi, tốt thôi. Và nếu bạn giữ được và làm đúng được thì còn tốt hơn. Có điều muốn hỏi, rồi đến một lúc nào đó, bán ẽ làm gì nếu cảm thấy quá mệt mỏi? Người đứng sau mãi chấp nhận là người đứng sau?
    Chẳng tin đâu. Bạn bao nhiêu tuổi rồi? Có phải là 7x không???
  9. Clover.

    Clover. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Không nên làm người đứng sau mãi. Cũng có lúc bạn phải bước lên phía trước, ở phía mà cô ấy có thể nhìn thấy.
  10. samixinhyeu

    samixinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Những cảm xúc như thế này đẹp đẽ, cao thượng nhưng buồn lắm!

Chia sẻ trang này