1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi sẵn sàng đứng sau em, cảm xúc of em là of tôi và tôi chấp nhận điều đó.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bulshit, 18/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    Con gái bây giờ có những thú vui đến khó hiểu .

    Bản năng có vẻ cao hơn đạo đức .
  2. bulshit

    bulshit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Mình sinh năm 84.
    Nếu việc mình đang làm là có ích_ít nhất là cho đến khi mình nghĩ như vâỵ_ thi mình sẽ vẫn theo đuổi nó.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Khi ng ta trẻ, ng ta thường sống rất bản năng, và nếu không điều chỉnh được việc này thì bị nguy hiểm là không tránh khỏi.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mình sẽ cố gắng dù việc đó có thể làm mất đi tình cảm tốt đẹp giữa 2 anh em bấy lâu nay.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cuộc sống vốn khắc nhiệt nên con ng ta nhiều khi tự cho phép mình bềnh bồng một chút [:D]. Quả là rất buồn.
  3. xauxi05

    xauxi05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Khi ng ta trẻ, ng ta thường sống rất bản năng, và nếu không điều chỉnh được việc này thì bị nguy hiểm là không tránh khỏi.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------


    Mình đồng ý với bulsit...chứ sống theo lí trí mệt mỏi lắm...nhiều khi chỉ muốn quay về cái thời vô tư như trước...!!!

Chia sẻ trang này