1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột Vàng ! Welcome !!! ( tầng tiếp theo ...)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Axon_Eds, 18/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Cứ song song đi em! Cũng phải 1 tháng rồi đấy em!
  2. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Nói chung sau rất nhiều nỗ lực của tớ, thì bà nội cũng đồng ý cho ăn cơm. 2bữa + 1 cháo. Bữa tối ở nhà sau khi đi học về là 6h30-7h là xong. Trước lúc đó tuyệt đối ko ăn gì ngọt ( bánh kẹo, sữa, phomai) chỉ có nước cam hoặc sữa chua. Kết hợp sau khoảng 3tháng xúc vương vãi, mỗi bữa con ăn xong là lau nhà. Tính đến thời điểm này, khá là tự giác ăn cơm + xúc cơm. Thường là ăn lưng bát cơm người lớn, với thức ăn, trong lúc ăn "chiêu" vài thìa canh , cuối cùng là lưng bát canh rau. Trộm vía cơm xong tối đánh võng 1 hộp sữa tươi, bánh trái, cũng tạm ổn bụng tròn xoe đi ngủ :)
  3. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp như em Tý thì gần 1 năm rồi vẫn chả ra đâu vào đâu. Bây giờ bữa cơm người lớn có gì thì cho con ăn cùng, hỏi ăn không mà bảo không thì cũng thôi, kệ. Có bữa chả được hột cơm nào vào bụng. Mà em Tý lại rất ghét cháo.
    Mỗi lần cho con ăn, lại nghĩ: Mong là không bà mẹ nào chán ghét cái nhiệm vụ cho con ăn giống như tớ
    Thế nên, mong là em Bee sẽ biến bữa ăn của em thành niềm vui của mẹ nhé

    Chia sẻ với 2 mẹ Nhep và Axon, đặc biệt là mẹ con em Chit. Và chúc em chóng khỏe mạnh trở lại hoàn toàn nhé.
  4. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0

    Ôi cái bụng của các em í. Tớ iêu mấy cái bụng đấy lắm. Em TĐ trộm vía hôm nào ăn đàng hoàng thì đúng là ... bụng đi trước, mông lả lướt theo sau [r32)]
  5. CHTVAN

    CHTVAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    hic, em Nghé thì bây giờ tối từ chối các món cháo, em ý chuyển sang ăn cơm như ng nhớn khoảng vài tháng nay rồi, 2-3 ngày gần đây thì nhất quyết ko cho mẹ xúc cho ăn mà tự đòi thìa để xúc
  6. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    axon: Tớ cũng phải nói mãi bà nội mới cho Bee tập ăn cơm. Lúc đút cháo cho cháu mà nó ko ăn thì bà bảo ngày xưa bố nó với chú nó 1 tuổi ăn cơm rồi, mình bảo thế bà cho nó ăn cơm luôn đi, đừng nấu cháo nữa. Dưng mờ lúc đút cơm cho cháu thì bà bẩu thôi mai nấu cháo cho nó ăn đi, ha ha. Tớ bảo thôi cứ từ từ bà ơi, cũng phải tập cho nó chứ chả lẽ không bao giờ ăn cơm???


    boorin: Trộm vía thì em Bee mặc dù đút ăn cũng vất vả, nửa tiếng mới xong nhưng ăn cháo cũng được 2 miệng bát con. Thế mà chuyển sang ăn cơm, nếu tính cậu ý nuốt vào bụng được bao nhiêu thì chắc được 1 thìa đầy ý. Hi vọng sau 1 tháng em ý cải thiện chút, nếu ko tớ lại quay lại bài bản từ cháo đặc đến cơm nát mất.

    Em Bee cũng đòi xúc, nhưng mà được vài thìa thì vẩy linh tinh, chả ăn nữa. Chán lắm cái sự nghiệp ăn uống của em ý.
  7. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    e bơ khụt khịt tùe hôm đi công viên về, như bị cảm ý, chữa khỏi hắt xì sô mũi thì hôm qua bắt đầu ho nhẹ, đêm ho nặng và hôm nay ho nặng hơn rồi, lúc nãy thấy em ý thở gấp mà lo quá :( tớ mua ks, kv, xiro ho về đây uống rồi, bi h em ý thở có tiếng rít ý, triệu chứng viêm phổi là như nào các mẹ nhỉ :( mai bác gv lại về quê mới chết chứ, hic hic
  8. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    @mẹ Bơ: tớ sợ là em ý có đờm ở cổ, đờm nó không tiêu được, kiểu như uống thuốc thấy con đỡ ho nhưng thực ra là đờm càng lúc càng đặc hơn ý. Để tối tớ về hỏi em gần nhà xem nó cho con nó dùng thuốc gì, con nhà nó bị ho như kiểu co thắt ý, đi viện mãi gần 2 tháng, nhiều đờm, ho thì như hen ý, gần đây nhất được kê thuốc gì mừ long đờm nhanh lắm, thằng bé khỏi luôn, mẹ nó bảo uống vào 1 lúc thì con trớ ra cực nhiều đờm.

    Bạn Bống ngày nào cũng xịt mũi, xịt họng bằng nước muối sinh lý tầm 5 lần, uống siro chanh đào, phật thủ... nói chung là phòng hơn chống :(. Sợ các em ý bị ốm lắm, đợt bạn ý bị ốm, bạn ý mệt quá, cứ nằm nhìn mẹ thôi mà chả nói gì.
  9. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm em Bơ nữa à, khổ quá. Theo e thì chị cứ gọi bác sỹ đến khám hoặc đến bác sỹ khám để xem bệnh trạng thế nào rồi hãy quyết định thuốc thang loại nào. Chúc con nhanh khỏi ốm để cả nhà lại được dạo chơi công viên tiếp nhé
  10. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Đúng là nên cho bơ đi khám đi mẹ ơi, con thở khó là cũng mệt lắm. Nếu có máy khí dung thì mua ventolin, pulmicort xông cho con, sẽ đỡ bị khó thở ngay.

Chia sẻ trang này