1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột Vàng ! Welcome !!! ( tầng tiếp theo ...)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Axon_Eds, 18/10/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Thì bẩu là đặc biệt mà. Ngày thường bà đãi mình nào là canh cua, sườn xào chua ngọt... thì hôm nay con mời mẹ ăn cơm rau muống luộc, trứng luộc, với lị ... gạo luộc, hihihi...
  2. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua mình rất điên tiết: gọi điện nhờ bác sỹ đến khám cho bạn BC, nhưng ko thông báo với ông bà ở nhà, ngay sau khi gọi điện mình đi về nhà ngay. Thế mà bác sỹ đến, ông bà và bác nhất định ko cho khám cho em ấy, mặc dù bác sỹ đã chìa cả tin nhắn từ số điện thoại của mình với nội dung nhờ đến khám , đưa địa chỉ và bảo bác sỹ là: nó có bị làm sao đâu mà khám. Giận điên người.
  3. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Vái cả nón^:)^
  4. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    tinh thần cảnh giác cao độ quá, nhưng lần này thì k nên giận quá em nhé, vì bt thì phải gọi điện trước thông báo một câu cho các cụ yên tâm, lạ nước lạ cái mà :)
  5. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Hqua đọc tâm sự của mẹ Tom, thấy mẹ Tom nhiều dự định quá@} Nhìn lại mình chưa có dự định gì cả. :-".
  6. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Chị ngỗng à, hôm qua còn có cả bác em Bắp ở nhà, bác này mới sinh năm 76 thôi, và hàng ngày vẫn đang ở nhà e để học tại chức, ở cùng 3 năm nay rồi. Thế e mới bực điên lên chứ.
    Lại còn chuyện ăn uống: mấy cái bánh gato nhỏ nhỏ bà mua từ hôm thứ 6 tuần trước ở quê, hạn sử dụng 3 ngày, e đã nhờ chồng đánh tiếng là từ hôm qua ko cho ăn nữa vì hết hạn rồi, thế mà mình đi làm ở nhà vẫn cứ tiếp tục cho ăn, bảo là nó thích bánh đấy. Huhu, tiêu hóa thì còn đang vẫn trong giai đoạn khủng hoảng.
  7. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    thế mà lạ chị thì "thủ tiêu" nó đi xong bảo bà "con ăn thay bữa sáng rồi" chứ, ở với MC khó chiều thì mình phải "lắm chiêu" em à :D

    mẹ Bông ơi, tớ đang đau đầu quá đây này, đang rủ thêm "đồng bọn" cho vui mà chưa đứa nào đồng ý, he he
  8. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Đúng là phải lắm chiêu thôi Cà ạ. Cố lên nào.
    All các mẹ có nhã hứng off ko nhỉ? Tớ chả thèm ăn, chỉ thèm buôn bán đây:-??
  9. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Em TĐ ốm to òi, không off được tuần này đâu, huhuhuhu...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cái mẹ Ngỗng này, ủ mưu cho lắm rồi kêu đau đầu!!! Làm từng thứ một thôi. Có em Tôm rồi thì cứ để đó, coi như hoàn thành nhiệm vụ 5 năm lần thứ nhất rồi. Làm việc khác đi!
  10. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    ơ hơ hơ, em đang nghiên cứu vụ tiềm phòng cúm - ru rồi đây này, chị đừng làm e nhụt chí nhá :P

Chia sẻ trang này