1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột Vàng ! Welcome !!! ( tầng tiếp theo ...)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Axon_Eds, 18/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Đẹp quá, định làm lịch cho em Bông hả?
  2. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Ko sướng mới gọi là lạ, nhỉ Xon nhỉ? Mình cũng đang rủ rê chồng từ h đến khi nào sinh nhật e ý phải chăm chỉ đi tạo dáng, thiết kế 1 bộ ảnh đẹp đẹp tí. Ko biết có làm được ko.
    Chỉ có điều hôm nay thì chẳng làm được gì rồi, lại ốm đau, ho sù sụ, đã hẹn bác sỹ Đạt ở khu Thanh Xuân mà giang hồ khen ngợi, nhờ bác sỹ đến khám chiều. Ôi, đời tôi. Lạy giời.
  3. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Ẹc, Bắp Cải phong độ giảm sút quá thế này, gặp bác sỹ liên miên[-X
  4. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết này làm các bạn cứ ốm liểng xiểng nhỉ :(.
  5. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp thế. Con gái sành điệu thế. Mẹ axon quả là không hổ danh mẹ đảm nhé

    @mẹ em PP: mẹ nó trổ tài thêu thùa đi, thêu tên con lên trên ngực áo, gấu quần, khỏi sợ lẫn với quần áo bé nào nữa, hihi
    Em Tý đi học cũng không bị lẫn quần áo bao giờ đâu. Kể cả quần áo đồng phục cũng thấy cô ghi tên em ở phía trong cổ áo luôn. Các cô của em Tý được cái cẩn thận, nên bố mẹ được nhờ

  6. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    axon có cái link nào làm lịch hay có khung ảnh đẹp đẹp cho con share cho nhà tôm với nào.

    Nhà tớ vừa có một cuối tuần chán không thể tả, giờ phải relax bù thôi :)
  7. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Chán ko thể tả cơ à? Sao mình toàn chán có thể tả là thế nào nhể???[r24)]
  8. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Không thể tả vì chồng bảo là "thôi bỏ qua đi, mẹ không có ý gì đâu" :D hiểu chửa em cà :P
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    đùa tí thôi chứ MC chưa bao giờ là vấn đề "không thể giải quyết" cả, buồn vì con ốm thôi, con ốm thì tất cả những thứ xung quanh vô nghĩa hết, nhỉ!
  9. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Tôm cũng ốm à chị Ngỗng? Ốm làm sao thế? Chán mớ đời nhỉ? Con cứ ốm là thấy đời đen tối thế ko biết. Bạn Bắp sốt 1 hôm, uống ksinh vào hết sốt, uống thuốc ho long đờm vào thì có đỡ ho nhưng thỉnh thoảng vẫn húng hắng. Hình như bạn ý lại đang mọc răng hay sao nữa, dãi dầm dề, lười ăn khiếp đảm. Có hôm hâm hấp từ đầu bữa đến cuối bữa bốc rau ăn như nghiện.
  10. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Quăng lên đây, rồi khối mẹ bảo à ra thế, là nó, mình cũng biết rồi;))

    http://www.5dfly.com/

    Mời các mẹ.

    Mọt nhà tớ độ này nghiện ăn xôi gấc, mỗi sáng đi học mang theo 1 hộp xôi ( bát ăn cơm) ngồi xúc ăn. Ăn xong mồm cứ gọi là đỏ loe đỏ loét như thổi bong bóng ngày xưa:P;))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    À mà bà Cà khịa, cứ thấy kêu chán, "chán không thể tả" là liên tưởng ngay tới na ná mình hử, hihi. Nghĩ nhiều quá :)

Chia sẻ trang này