1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột Vàng ! Welcome !!! ( tầng tiếp theo ...)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Axon_Eds, 18/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Ôi,giống nhau thế, bạn Bống cũng 10h, ông bà khua chiêng gõ trống mới dậy. Hôm bố ở nhà, bạn ấy được bà điệu xuống ăn sáng, sau đấy bạn lại leo lên giường nằm ôm bố, trưa ăn cơm xong, bố lên phòng, con cũng lệch tệch lên theo, ôm nhau ngủ khỉ. Tối thì bạn chơi vô đối, như hôm qua gần 1h bạn mới ngủ, mà ngủ là không vẫy tai lun =)).
  2. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Kinh quá, Bống 1 h mới ngủ thì khiếp thật. Bạn Bắp có hôm 11h mới ngủ mẹ bạn ấy đã phải cuống cuồng lên rồi, còn bình thường cứ phải 10h hoặc hơn tí.
  3. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Giờ giấc thế này thì chít toi nhà người ta. Từ mai là mời Bông lại vào nếp cũ. Bà còn bảo, kiểu gì mẹ cũng ko cho ngủ nữa, gọi dậy cho có giờ giấc. :) Bà nề nếp thế cơ chứ. Nhưng bà thấy mọt ngủ im lìm, bà cứ thương, lại gọi lúc sau muộn hơn lúc trc độ dăm phút .... vậy là vẫn linh tinh. :) .
  4. CHTVAN

    CHTVAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Kiểu j Bông cũng nghĩ thế này: "lạnh thế này,ko cho ng ta đi học, ở nhà ng ta ngủ, ko quấy j, lại còn ko thik nữa, đã thế ko cho ng ta ngủ ng ta quấy cho biết tay"
  5. muamuaha05

    muamuaha05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Lâfn tơí các mẹ off iêc gì cho tớ đi vơí, lâu lăms rôì không vào forum các mẹ chăngr nhơs tơs là ai cả. Chêts thâjt, làm sao mà không gõ đươcj tiêng Viêt a, lôĩ quá.
    Chúc các mẹ và các chuôt con cuôí tuân dzui dzẻ!@}
  6. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Lạnh quá, hết đi chơi luôn =((
    Mò lên đây nhờ các mẹ tư vấn xem có cách gì để bọn ranh này chịu ăn, chịu uống không nhỉ ?
    Chán khủng khiếp, sao mà con tớ càng ngày càng lười ăn thế chứ, cái gì cũng lắc, mà đã không ăn là cũng không thể nào ép được luôn. Cả ngày bây giờ chỉ được khoảng 1 bát con cháo và 200ml sữa, thử đủ món, đủ cách rồi mà vẫn bó tay ~X. Các mẹ có cao kiến gì giúp tớ không chứ cứ thế này thì chết mất thôi :((

    Dạo này đang theo học một lớp nâng cao chuyên môn nên không có thời gian mấy, con cứ thế này thì rầu thúi ruột :((
  7. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Dạo này các bạn chuột thi nhau đình công hay sao í nhỉ? Bạn PP cũng lười ăn đi, tuy không đến nỗi ngày chỉ ăn ít đến thế nhưng mẹ cũng sốt ruột rồi.
    PP nhà mình chắc chẳng bao giờ ngủ kiểu Bông, Bống được. 9h tối mà không cho lên giường thì có lôi ra rửa đít bạn ấy không dậy. Mỗi tội 3 hôm nay cứ ngủ được đến tầm 12h là bạn ấy lồm cồm bò khắp giường gọi mẹ ơi ầm ĩ, mẹ ôm chặt mới ngủ. Mà tinh lắm nhé, bố bạn ấy ôm là kêu ầm lên "Pippi không thích bố đâu, mẹ ôm Pippi cơ". 3h sáng hôm qua mẹ đang nằm thấy con dụi đầu vào cổ mẹ đẩy ra "Mẹ Hương ơi, Pippi nhờ tí!" Mẹ hỏi "Nhờ gì? không ngủ à con" "Pippi nằm nhờ gối tí" Nói chuyện thế mà mắt vẫn nhắm, vẫn ngủ mới tài chứ.
  8. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0

    Các bạn ý yêu nhờ. Những lúc như này bao bực bội là tan biến đi hết.
    Hqua bạn Bông và bố tranh nhau cái tivi. Con thì muốn xem Mr Bean, bố xem Mu. Con khóc, mẹ bảo Bông nói nhẹ nhàng và ko khóc nữa. Mới nín, vừa nói vừa nấc, Bố cho Bông xem Mr Bean. Bố vẫn ko nói gì, xem đá bóng, Bông bảo : đấy Bông nói rồi mà, B có khóc nữa đâu, Bố hư ^:)^
    Bố mẹ chỉ có bấm nhau mà cười với con;))
    Hôm nay lại trốn học tiếp đây. Tình hình này làm bà nội phải mệt lâu lâu rồi.
  9. CHTVAN

    CHTVAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    tớ hnay định cho nghỉ, nhưng mà sợ ở nhà lâu quen rồi, đi học khóc mãi, mệt lắm, lại phải cho đi
  10. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Bắp Cải cũng vẫn nghỉ học, lạnh thế này, mình thò cổ ra đường còn ngại nữa.
    Bạn Bắp dạo này thích nghe nhạc Tây Du Ký, suốt ngày í éo: Bố hát Tôn Ngộ ko đi, rồi mớm lời cho bố luôn: Tèn ten tén ten.... Ha ha. Tối qua bà ngoại rủ ngủ cùng bà, bạn ấy cứ: ko, Bảo Châu ngủ với mẹ cơ, ngủ với bố mẹ cơ. hí hí.

Chia sẻ trang này