1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột Vàng ! Welcome !!! ( tầng tiếp theo ...)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Axon_Eds, 18/10/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. papillon

    papillon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Ôi, quả là cực hình cho mẹ Nghé nhể?

    Bạn Ti Ti buổi sáng ngồi bô lâu lâu một tí mà chưa ị được hay bảo mẹ "Con bị táo bón mẹ ạ!". Chả hiểu nghe đâu được từ đấy. Táo bón gì mà ngày nào cũng sòn sòn một bãi, hôm nào vui vẻ, ăn linh tinh thì làm cho hai ba phát! Haizz..
  2. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn nàng axon nhé. Hình như nó phù hợp với cái mà mình đang ấp ủ, nhưng nó lại ở Hà Nội, hix hix
  3. CHTVAN

    CHTVAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Ý Axon là nhà Boorin lại tiến quân ra Bắc đi ;))
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Bạn Bee bị viêm phổi. Đang tiêm ks đây, hic.
  5. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    dạo này đỡ lạnh rồi sao còn bị VP thế heo ơi, tôm tuần trước RLTH 5 ngày giờ cũng cho về quê tẩm bố rồi, thời tiết thay đổi cũng đáng sợ thật :(
  6. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì thấy thời tiết như dở hơi í. Ngày thì nắng hanh, có gió. Trẻ ra ngòai chơi thì mồ hôi, thì nào là nắng hanh dẫn đến tịt mũi. Đêm ngủ thì mồ hôi đầm đìa, có khi lạnh VP là phải rồi!

    Tớ thật là chán cái đời này vì bạn TĐ lúc nào cũng ho! \

    P/S chuyện ngoài lề: Hôm qua ăn cơm, bố bạn TĐ ăn xong rồi mà bạn TĐ thì cứ nhắc mẹ: mẹ múc canh cho bố đi! Bố ăn đi... Sao nó chẳng bảo bố múc canh cho mẹ đi gì nhỉ! Cái gì với mẹ nó cũng kêu: mẹ cất đi.... Ôi, cái giọng ngọng líu vào xong cứ líu ríu nói!
  7. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Ối cái thời tiết này bệnh về đường hô hấp, viêm phổi cực dễ ý. Các mẹ nhớ dạo này năm ngoái cũng kêu ới ời ko. Mọt nhà tớ đêm ngủ bật quạt ko đặng, đầu vẫn tướt tát mồ hồi, bật điều hòa 25 độ cool chứ ko dry gì. Ngủ êm ru tới sáng.
    Hnay Bông ngố đc 30th roài. :D

    [​IMG]
  8. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Bạn Bắp cải cũng đang viêm VA, viêm phế quản, cũng kháng sinh và 1 đống thuốc uống, nhỏ mũi. Mẹ bạn ấy cũng đang chán đời trầm trọng đây.
    Mà dạo này bạn ấy láo kinh khủng, hơi tí là hét lên, đòi xông lại đánh, cắn người khác, khóc thì dai kinh hoàng, có đêm 2h sáng tỉnh dậy khóc váng trời 1 tiếng, đến lúc mệt quá mới ngủ rũ luôn
  9. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Bee 4 ngày cứ đêm sốt, ngày chơi bình thường nên mẹ cũng hơi chủ quan, thấy thở khò khè cho đi khám thì đã VP rồi. Trời nồm thế này dễ bị, nóng chả ra nóng, mồ hôi tướt tát, lạnh mà khô thì lại lành.

    @ Carot: Tôi cũng đang ho như cuốc, hình như từ hồi đẻ xong mình rệu rã hẳn hay sao ý, chả thua kém con, cũng tháng đôi lần kháng sinh. Haizzzz, nẫu cả ruột.
  10. CHTVAN

    CHTVAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Bạn Nghé mà như thế chắc mẹ bạn Nghé điên luôn. vì còn thêm bị càu nhàu và cau có từ bố bạn ý làm mẹ bạn ý nản nữa ý.
    Bạn ý mới ho chút thôi mà bố bạn ý đang hằm hè đây này ~X =((

Chia sẻ trang này