1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột Vàng ! Welcome !!! ( tầng tiếp theo ...)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Axon_Eds, 18/10/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười nhể, mẹ Nghé làm nghé ho hay sao mà bị bố nghé hằm hè????

    @Xon Trông cái bạn Mọt buồn cười quá, há há.
  2. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, có khi năm nay lại ra thật

    Ở ngoài ấy thời tiết khó chịu. Còn trong này khô như rang, độ ẩm có 50-70%, nhiệt kế trong nhà lúc nào cũng chỉ số 29. Thế mà mẹ em Tý còn ốm liểng xiểng đây, sốt đùng đùng, ho như cuốc

    Hôm qua pha 1 gói men tiêu hoá cho em Tý uống. Đưa cốc cho em ý, em nhăn mặt bảo "Thuốc đắng lắm, Tý không uống đâu!", nói xong cầm cốc uống cái ực hết sạch:P
  3. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua nhé, tóc với đầu Bông ướt nhẹp, tớ bật quạt chĩa vào tường rồi hắt phía bạn ý nằm cả đêm. Ngủ mới yên. Nhớ mùa như này 2 năm trc là con gái cũng ngày 2 lần vào viên tiêm thuốc ks. Bee thì ko biết là gọi bác sỹ về tiêm or cho đi tiêm.
    Tớ thấy là nếu có đk thì đầu tư cho con 1 đợt yến. Nghe các cụ ( ông bà của mình ) tổ yến chưng đường phèn rất tốt, đại ý là bổ phổi và giúp cái khả năng miễn dịch tốt hơn.
  4. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Em Tý mấy tháng gần đây hay gặp vấn đề về đường tiêu hoá, thỉnh thoảng lại bị đi ngoài. Theo các mẹ tớ phải cải thiện tình hình này như thế nào? Mỗi lần con bị là sốt ruột lắm. Đã thế em ý lại còn hay áp dụng cái chiêu giả vờ đau bụng để trốn ăn, nên thỉnh thoảng lại làm mẹ tá hoả lên
  5. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ đang dạy cho con có thói quen rửa tay hoặc lau tay trước khi ăn nhưng bạn ý chỉ nhớ lau tay lau mồm sau ăn thôi.
  6. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Em Tý thì rất tự giác trong vấn đề đấy, mẹ mà quên thì em ý nhắc mẹ cho em rửa tay, thỉnh thoảng cũng có lúc cả 2 mẹ con cùng quên nhưng mà ít khi lắm.
    Ăn uống ở trường thì chả biết thế nào, dù vài lần mẹ có mặt đúng giờ ăn của các bé thấy bát đĩa, bàn ghế cũng sạch sẽ. Mỗi lần em Tý bị đi ngoài, mẹ đến lớp hỏi cô giáo thì cô bảo đều bảo chả bạn nào bị cả.
    Tóm lại tớ chả kết luận được lý do vì sao, nên đổ tại cái đường ruột của con nó không được tốt lắm, vấn đề là làm thế nào để cải thiện đây...
  7. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Đổ tại đường ruột có vấn đề, là nói trộm vía Tý nhé. Chứ nhìn Tý từ bé đã ăn uống nắng mưa mà vẫn thành đàn anh hơn các bạn đấy. Đường ruột mà có làm sao thật thì chả hấp thụ đc cái gì vào người cho có da có thịt ý chứ.[r23)]
    Dạo còn chịu khó và lọ mọ, tớ hay lang thang trong topic nhà Phomai tươi bên WTT, có những mẹ kêu cá về đường ruột con ko tốt, output abc.... Tóm lại đc các mẹ cao thủ khuyên dùng con nấm K, uống sữa con nấm, ăn sữa chua con Nấm, ăn phomai tươi, rồi dùng sữa chua men sống... đấy H thử nghiên cứu ntn.
  8. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Em Bee tiêm ks ở nhà 4 ngày rồi chuyển sang uống zithromax, ngày đầu tiên tiêm ko sao, ngày thứ 2 thấy bs pha thuốc đã khóc kêu là "đau quá", "thôi ạ"....
    Nhà tớ hình như được cho 1 hộp yến, nhưng chỉ có bà nội Bee ăn thôi, Bee nó chả có hứng thú với những cái lạ đâu, phomai, nấm nủng cũng no no...
  9. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Lại vấn đề khác nữa nhé (hôm nay sao mình lắm chuyện thế)

    Vấn đề này tớ nhằm chủ yếu vào các mẹ nào có con đã đi học rùi. Chỉ là thế này thôi: trường con tớ không tổ chức họp phụ huynh.
    Về mối liên hệ gia đình và nhà trường hiện tại: hàng tuần cô đều gửi nhật ký đi học của con vào email của mẹ. Hàng ngày mẹ đón con về, nếu có gì đặc biệt hoặc bất thường về con thì cô nói với mẹ, không thì cứ thế mà về thôi, hoặc nếu mẹ hỏi gì thì cô nói đấy. Lớp học trang bị camera, mẹ có thể xem con qua mạng (xem thôi, hình ảnh nói chung đứt đoạn, và không có âm thanh).
    Vừa rồi khi mẹ thắc mắc sao con vào học nửa năm rồi mẹ chưa thấy tổ chức họp phụ huynh, cô hiệu trưởng nhắn lại: có vấn đề gì gặp trực tiếp cô phản ánh, trường không tổ chức họp phụ huynh.

    theo các mẹ thì họp phụ huynh có cần thiết không?
  10. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Bảo bà nội lúc nào ăn cho Bee ăn cùng đi. Làm lên rồi bảo là chè, ăn tuốt.

Chia sẻ trang này