1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột Vàng ! Welcome !!! ( tầng tiếp theo ...)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Axon_Eds, 18/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. javiolet

    javiolet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Nhà em chuyển về Thanh Xuân lâu rồi chị. Hộ khẩu nhà em thì học được trường Thanh Xuân Bắc nhưng mà đến tháng 09 họ mới nhận cơ mà sắp tới em bé không gửi được ông bà nữa nên phải tìm trường tư cho bé đi học thôi. Em vẫn chưa tìm được trường tư nào tốt tốt ở khu vực đấy cả hix.
  2. javiolet

    javiolet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Các mẹ có con dùng sữa Nhật cho mình hỏi xíu, tình hình hiện nay các mẹ có định đổi sữa cho con không? Con mình uống Wa từ bé, nhà máy của Wa tại Nhật đặt tại Tokyo mà giờ Tokyo cũng bị ảnh hưởng bởi phóng xạ rồi nên mình thấy nguy hiểm quá.
    Mà bây giờ đổi sữa cũng không biết đổi sang loại nào cho mát, mẹ nào biết thì tư vấn cho mình với nhé. Em bé nhà mình chỉ hợp với dòng sữa mát như dòng sữa Nhật thui, chứ uống mấy loại sữa ngọt ngọt là táo ngay ah hix.
  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Em Bee nhà mình lúc bé uống Meji cũng táo cho nên chỉ uống Friso, Dumex, Milex thôi. Vừa rẻ, mẹ vừa nhàn, hết sữa phát chạy sang hàng xóm bê về.
    Hội chứng Japan, các ông bố bà mẹ cty mình mua tích trữ đến chục triệu tiền sữa Wa với bỉm Goon. Haizzz
  4. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Mẹ Ja: Em đổi qua Karicare xem! TĐ nhà chị là Mejji từ bé tới lớn. Nó cũng chỉ thích mấy cái vị sữa nhàn nhạt, thơm thơm thôi.

    Chứ cô Heo ơi, em TĐ khôgn thương mẹ gì hết. Mẹ cho em í Friso em í nhổ phì phì, Dumex-Milex thì được đúng 2 thìa, rồi sau í toàn bà nội em í uống. Có đợt bà tăng cân vì chị đổi sữa cho con mà con không ăn, bà nội uống giùm vì tiêc, hihihi...
  5. javiolet

    javiolet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Thế chị có định đổi sữa cho TĐ ko? Em thì em vẫn thích dòng sữa Nhật nhưng giờ thì chắc phải đổi thôi chị ah. Để em thử Karicare xem thế nào.
  6. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Thì TĐ đang dùng Karicare rồi mà. Uống Mejji xong rồi sang Úc không có nên chị thử Karicare cho em í. Thấy em í chén được và chê các thể loại khác nên chị dùng hơn 1 năm nay rồi!
  7. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ đợt trước khi động đất ở Nhật cũng đã ôm 10 hộp sữa Nhật, cũng đủ khoảng 3 tháng nữa. Sau đấy thì tính tiếp vậy, loại gì thì đổi sau. Dưng mà tình hình bạn ấy cũng ko uống mấy sữa nội, lắc đầu, tay xua xua ngay.
    Khéo ông bà nội bạn ấy lại đang mừng, ông bà suốt ngày nói với bố mẹ bạn ấy và bà ngoại bạn ấy là: ko cho uống sữa nữa, chỉ cho ăn cơm thôi, uống sữa vào thì ăn cơm ít đi. Dù rằng thì là mà hàng ngày bạn ấy vẫn ăn cơm 2 bữa, sáng thêm phở, cháo...Sao thế nhể????
  8. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Thế mới thấy con mình qué. Cứ sữa tươi mà chén, sữa bột tòan phải nhè lúc đi học mới chịu kìa. Vụ bỉm thì chắc hè này sẽ cai cho bằng chị bằng em, tiết kiệm thêm đc 1 khoản nữa :D
  9. CHTVAN

    CHTVAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Nghé cũng toàn sữa tươi thôi, sữa bột có đến lớp nhờ cô cho uống thì được, he he, thế nên mẹ tiểt kiệm được khổi.
    NÓi đến vụ bỉm thì Nghé hôm nọ tối đi ngủ rõ ràng mẹ đeo cho rồi, đêm tự dưng thấy cu cậu bò dậy quay ngược đầu lại nằm, mẹ tưởng bình thường ngủ mê, sáng ra thấy đệm ẩm ẩm, kiểm tra quần, hóa ra nghịch quá tuột bỉm, cu cậu đái dầm, ẩm nên quay đầu ngủ tiếp :(
  10. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Bạn Bắp dạo này cũng ko tè dầm, ị đùn tí nào nữa. Trộm vía, cứ lúc nào buồn tè là hốt hoảng chạy vào ngay: mẹ ơi, e đái, e đái. hí hí. mấy đêm ngủ dậy bỉm cũng khô ron, mẹ bế vào toa nét mới tồ tồ. Vui ghê.

Chia sẻ trang này