1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Chuột Vàng ! Welcome !!! ( tầng tiếp theo ...)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Axon_Eds, 18/10/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Bạn Bắp thế bỏ bỉm được rồi. Cảm giác bỏ được bỉm cho các bạn ấy yomost cực kỳ. Bạn Bống, mẹ đang tắm thì bạn ấy đập cửa bảo: Mẹ đưa bô cho Bống đi ị, đi tè ;)).
  2. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Ôi Nghé buồn cười thế :)) . Thế này mẹ cho mặc cái bỉm quần cho đỡ cởi đc .
    Trưa đi làm, mưa rét buốt cóng cả tay, mà hnay lại cho Bông đi học chứ^:)^
  3. papillon

    papillon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Bạn Ti Ti di ngủ vẫn đóng bỉm, ban ngày thì không. Ah mà mẹ cháu mới phát hiện ra bỉm Pampers loại mới dùng rất ổn nhé, mềm mại, hút tốt, sờ cứ như bỉm Goon y', quan trọng là giá rất rẻ, tiết kiệm vô cùng. Nhưng chỉ size M trở lên thôi, size S vẫn sản xuất ở VN nên dùng chán lắm. Hồi mới đẻ được cho một bịch mà hăm tùm lum nên sau vứt hết.

    Về khoản sữa thì từ hơn một năm nay mẹ cháu thắt lưng buộc bụng, chỉ dùng Dielac. Ti Ti từ lúc đẻ ra đã chẳng hứng thú với sữa nên toàn phải ép, ngày trung bình cũng được 500ml, thế nên loại nào với em y' đều như nhau hết. Dạo này thỉnh thoảng dùng sữa tươi nhưng cái hộp nhỏ 110ml cũng chỉ hút được già nửa. Haizz

    Đợi hết đợt rét này cho các em đi off đi, mấy hôm nay bạn TT ho nhiều quá, chán thế!!
  4. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Ôi, thời tiết mà chị, em nào cũng sụt sịt, ho cung cúc, chán. Mong thấy nắng lên cho các con chạy nhảy.
  5. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Con mọt thì trộm vía trộm vía. Cái vụ bỉm Pam là ntn hả chị? Pam sz M trở lên là sx ở đâu mà lại sờ như Goon thế. Có khi là hấp dẫn em cũng đổi từ M sang P. Thời bão giá :((
  6. CHTVAN

    CHTVAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là P size S dùng chán thật, tớ từ hồi bỏ P chuyển sang trung thành với Huggies thôi
  7. papillon

    papillon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Mẹ cháu tình cờ phát hiện là size L, XL của P dùng rất ok khi Tết vừa rồi cho về quê, ở làng chỉ bán mỗi loại đấy.
    Sản xuất ở Nhật nhé! So với Huggies thì hơn hẳn, giá cũng rẻ hơn. Các mẹ kiểm tra ở sườn túi, có dòng chữ nhỏ nhỏ, ghi nhập khẩu ở Nhật í. Size S họ ghi sx o VN.

    Mà tình hình động đất thế này, chẳng biết cỏ ảnh hưởng gì không. Lần sau đi mua sẽ phải kiểm tra, nếu mà sx ỏ VN thì tránh xa [r23)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Quên, hơi dốt tí, bỉm M là bỉm gì thế?
  8. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    ai mở nhà mới đi nhá. há há. Trời mưa gió, lạnh lẽo, nhà tớ lại tuyển bà ngoại xuống chơi vói bạn Bắp Cải, bố mẹ yên tâm luôn, mẹ lại nướng ở cơ quan thêm tí nữa, bận phát chán.
  9. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Vậy à chị, để em thử ngó nghiêng xem ntn. Được chuyển sang P là tiết kiệm đc $$$ cho con ăn chơi lắm[r24)] . Bỉm M là Merris ý chị. Tại hồi bé xíu, em cũng chưa biết về bỉm Nhật kể cả xuất lẫn nội địa, tòan mua tã của Nannys với bỉm Hug dùng, rồi có 1 lần bố Bông lọ mọ vác bỉm Goon ở nhà NgaBống vế cho con dùng, thích quá, mà con lại ko bị hăm hay khó chịu gì, dùng xong rồi vứt đi cái miếng bỉm vẫn ko nhão nhoét ra. Thế là dùng, và nghiến răng dùng từ Goon, tới Merries. :D
    Giờ em thấy con cũng lớn rồi, đầu tư vì thế cũng giảm dần đi , hihi, :P
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nhà ấy sính hàng "ngoại" nhờ[:P] . Hnay Bông được ở nhà với bà thì dậy rõ sớm, rồi khóc lóc không chịu chào mẹ đi làm[-X, cứ gào tướng lên. Cuối cùng phải dỗ = 1 phong kẹo cầm trong tay, vừa ăn kẹo vừa bảo bà lau mắt cho con, rồi thì con chào mẹ rõ to~X
  10. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Nhà nàng ăn chơi hơn nhà tớ nhiều, tớ chỉ dùng Goon xuất thôi, thấy cũng ổn rồi, chứ thật sự có lần về quê hết bỉm, lấy của đứa e cho bạn ý dùng thì thấy mấy bỉm Huggies, Pam.. cứng quá.

    Bạn Bắp dạo này cũng xấu tính thế đấy, buổi sáng ngủ dậy là cứ phải tìm mẹ, có hôm còn mếu máo nữa chứ. Mà dạo này thích ăn bánh kẹo lắm, thỉnh thoảng gào khóc thảm thiết đòi ăn Chocopie, bim bim... Bực kinh vì bà nội, bà ngoại cứ chiều nó, cho nó ăn linh tinh thành ra quen mồm, mà ăn nhiều mấy loại này có tốt đẹp gì đâu. Nói mãi mà ko được

Chia sẻ trang này