1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ.......!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tinhco73, 19/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhco73

    tinhco73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2010
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Và em muốn hét lên cho thỏa nỗi nhớ,
    Cho vơi đi những khát khao trong lòng,
    Cho dịu đi tình yêu như cháy bỏng.

    Nỗi nhớ anh nghẹn ngào ngập tràn trong tim em.
  2. Clover.

    Clover. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    hi. Mình cũng đang nhớ 1 cậu bạn lắm ^^
  3. thichdemtien

    thichdemtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2010
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Me 2 ................
  4. PHB1548

    PHB1548 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Nhớ một người không thuộc về mình....
  5. tinhco73

    tinhco73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2010
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Nhớ những yêu thương đã trao cho nhau.
  6. tinhco73

    tinhco73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2010
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Nỗi nhớ dâng đầy trong Em khuôn mặt Anh nụ cười Anh, bờ môi ấm tưởng như máu trong tim đông đặc.
  7. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    khi nào nhớ thì đi ngủ đi , đừng "hét lên cho thỏa nỗi nhớ" --> Công an bắt đấy @@
  8. samixinhyeu

    samixinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Có những nỗi nhớ cồn cào lắm, cồn cào như kiểu bị bỏ đói vậy ... Nên có cố cũng ko ngủ được đâu. Chỉ khi thấy mình khánh kiệt rồi thì thiếp đi mà thôi ....
  9. tinhco73

    tinhco73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2010
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Sợ nhất là lúc ngủ vì lúc ngủ chính là lúc nhớ nhất, là lúc phải đối diện với chính mình và với sự thật với những nỗi cô đơn chống trải. Người cuối cùng trước khi trìm vào giấc ngủ em nghĩ đến là anh ......
  10. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    cũng muốn nhớ một ai đấy, cơ mà chả có ai để nhớ [:D]

Chia sẻ trang này