1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vũ khí trang bị thế hệ mới của QĐ nhân dân Việt Nam - Thông tin và hình ảnh - Cập nhật liên tục

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 21/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. larue

    larue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2012
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hết Mol với TT-400TP vật nhau. Đến giười người với người vật nhau nữa.
    Đúng là sới vật
  2. terminaterx300

    terminaterx300 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1
    thằng này ngu thế, tao đã cố tình để tốc độ pháo không mà không ghi là tốc độ bắn kiểu nào mày cũng cắn mà nhưng mà tiếc hụt con ạ =))

    thế mày biết có mấy loại tốc độ trên khẩu pháo bắn bằng radar không sĩ quan làm kinh tế bi bố kỹ thuật quân sự

    p/s gợi ý cho mày luôn là vào đây đọc xem ra được mấy cái tốc độ nhá =))
    http://en.wikipedia.org/wiki/AK-630
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    thế mày không nghĩ rằng nó biết mày chạy để phía sau bắn tên lửa lên chắc, mày cho tàu chạy mất bao lâu để khỏi bị nó bắn so với 50km đám PK hạm đội ở phía sau sẽ tiến lên
  3. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
    Mới chọc 1 cái là sủa nhặc lên rồi thế hả hùng cồ =)) Mà hùm chưa tỉnh thế đang mê sảng nói nhảm thế hả =))
    Lần sau mà các anh đang nói chuyện còn nhẩy vào chêm đểu thế thì anh còn chọc cho sủa tiếp rồi tiếp tục mơ với nói nhảm nữa nhé =))
  4. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    :Pkhông biết chưởi lại à sao chưởi nhẹ thế, mấy thằng con nít thích thể hiện như chú mày thì qua HSO chơi thích hợp hơn, nhãy ranh, miệng còn hôi sữa mà ra vẻ người lớn, a không biết cái khuôn mặt con nít của mày chứa a thì a biết rõ. Đần độn, viết bài lung tung, mà cứ ra vẻ giống như đang bàn chuyện quốc sự. Về mà bàn quốc sự với hai đứa kia đi, nó thương nó khen cho chứ múa rìu với bậc cha chú ở đây thì ăn đá đó cháu ạ;));));))
  5. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
    Hùm tỉnh rồi hay sao mà sủa nhẹ thế hả hùm :)) Mà hai đứa kia là hai đứa nào thế hả hùm ;)) không biết bày đặt nói phét tỏ nguy hiểm hả hùng =))
  6. zzzdaicongtuzzz

    zzzdaicongtuzzz Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2012
    Bài viết:
    998
    Đã được thích:
    450
    máy bác bình luận em tp400 này đã dc 1 tuần rồi đó máy bác tha cho nó dopi963 chủ đề khác đi có máy câu lập lại quài
  7. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    ậy, TT400TP, Molnya, Giang vệ, Giang còi là cái thá gì chứ, cái quan trọng ở đây là ..... =))
  8. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    Các bác ngưng cãi nhau được rồi. Tập chung vào chủ đề đi. Vì sự trong sạch của chỗ mà chúng ta vẫn "tắm" mỗi ngày[r2)][r2)][r2)]
  9. Meotovuitinh

    Meotovuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/06/2012
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nếu các bác không ai chịu nhường thì các bác tạm nghỉ đi rồi làm một bài tổng kết đủ ý là được, chứ các bác vào đây pha lẫn tranh luận là cãi lộn, anh em xem mất hết cả hứng thú theo dõi.
  10. huyphongvvs

    huyphongvvs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    975
    Bữa nay rảnh vào đọc đã thấy nhảy cả chục trang vì nhõn cái tầu pháo[-( Phục tài vật lộn của các chú tí nhau thật:-w

    Để anh Huyphong vào nhận xét chuyên môn vụ vật 2 chục trang này để chốt hạ cho các em vật vụ khác nhé[r24)]

    Cùn bựa và võ mồm là bài mà đám xô vanh tí nhau người nhà anh Hồ cẩm đào hay xài cho mấy vụ tranh chấp biển đảo ở ao nhà người khác. Vào đây thấy chú Khát nhập vai đám Khiết trì và La viện rất đạt. Hơn nữa nó lại mang tính thời sự khi bọn Tàu diễn tập liên thủ Giang khải đi bảo vệ hải giám và ngư chính trên biển Hoa đông để qua cái loa Hoàn cầu doạ dẫm Nhật bổn, Việt và Phi. Túm lại, tình huống chú Khát đưa ra là tầu khoan thăm dò có hải giám và ngư chính tùng thiết và tầu chiến họ Giang yểm hộ từ xa rất có tính thực tiễn[r24)]

    Đối lại bài của chú Khát, lực lượng hiệp đồng của các cặp Mèo tồ+Ê vờn (đại diện Vùng 3 HQ), Công tử bạc liêu+Tê giắc+Ao ạc mi (đại diện Vùng 4 HQ) và Xài+Tẹc (đại diện Vùng 2 HQ) cũng tác chiến rất tốt, thực hiện nhuần nhuyễn phương án hiệp đồng xử lí tình huống. Cứ triển khai đúng bài này thì tầu các cụ chở anh Huyphong chỉ cần ngồi ở CR để cập nhật tình hình và hồ sơ báo công:-w

    Tóm lược vụ việc thế này:

    1- Chú Khát vác tầu thăm dò có kèm các tầu hải giám, ngư chính và hộ vệ tên lửa họ Giang lăm le vào khoan 1 lỗ trong thềm lục địa Vn. Với bài hải giám+ngư chính chạy quang cản địa và họ Giang bảo kê từ xa, chú Khát tin rằng phía Vn sẽ không dám bắn trước.

    2- Khi đội tầu chú Khát vượt qua Quần đảo HS, cặp Mèo tồ+Ê vần Vùng 3 xuất hiện hỏi bọn mày điều tầu đi đâu và tuyên bố chú chỉ thò mũi khoan xuống là anh xử đẹp ngay. Xét về lí, đội tầu của chú Khát đi trong vùng biển quốc tế thì ta không được phép can thiệp ngoài việc cảnh báo chớ có thò dây thu nổ địa chấn xuống vùng đặc quyền kinh tế hay thò mũi khoan xuống thềm lục địa của Vn.

    3- Chú Khát phớt lờ cho đội tầu chạy tiếp xuống TS trong sự đeo bám của cặp Gà tồ+Ê vờn. Tới TS đội tầu chú Khát gặp tiếp đội Công tử+Tê giắc+Ao ạcmi Vùng 4 xua bật ra nên đổi hướng đi xuống vùng DK1.

    4- Tới vùng trách nhiệm của Vùng 2, đồi tầu chú Khát gặp đội tầu pháo TT-400Tp của cặp Xài-Tẹc. Đây chính là trận đối đầu chính để quyết định chú Khát có cắm được mũi khoan xuống đáy biển hay lại tháo chạy như mọi lần. Chú Khát cho triển khai đội hình khoan trộm gồm các tầu hải giám bọc ngoài, các tầu ngư chính bọc phía trong tầu thăm dò và tầu hộ vệ đứng từ xa ngoài khơi.

    Đay là tình huống thời bình nên xài biên đội tầu pháo TT-400Tp, tầu CSB phá trận của chú Khát rất nhàn[-( Trước tiên anh điều đội TT-400Tp Xài-Tẹc và 1 tầu CSB 200 tấn bỏ qua đội hình tầu hải giám, ngư chính, thăm dò để ra bám sát chiếc tầu hộ vệ họ Giang. Cự li bám sát của TT-400Tp đối với họ Giang là trong tầm pháo 76, ngoài tầm pháo AK-630 và trong tầm hạn chế phóng của YJ-83 (túm lại là từ 5,5km tới 15km) phía mạn hông phía đuôi tầu địch, đồng thời cho tầu pháo 200 tấn của CSB bám sát đuôi tầu chú Khát để cảnh giới động tĩnh và chửi gỡ[:D] Chỉ cần tầu chú Khát manh động quay pháo hay cơ động vào tầm phóng tên lửa+bật ra đa là cặp tầu pháo TT-400Tp bắn ngay. Trong tầm pháo này, hoả lực tầu chú Khát (Giang khải II cho nó đỉnh) chỉ tương đương hoả lực pháo trên 1 tầu TT-400Tp, chưa kể mức độ cơ động và thế chiến thuật kém hơn. Như thế chỉ cần 1 hoặc 2 tầu TT-400Tp cùng 1 tầu pháo 200 tấn CSB cũng đủ vô hiệu con Giang khải 2, khiến chú Khát im re không dám manh động. Tầu hộ vệ bị trói rồi thì đám tầu thăm dò+ngư chính+hải giám chỉ cần bị tầu pháo 100 hoặc 200 tấn CSB ra gí chạy hoặc tầu hàng ra đâm húc là chạy có cờ[r24)]

Chia sẻ trang này