1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đừng buồn và kêu buồn nữa nhé ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhsang_cuoi_duongham, 21/10/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. samixinhyeu

    samixinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    "Ko hợp nhau" là lí do hả A???

    Lý do như thế thì làm sao người ta có thể từ bỏ???
  2. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Nếu là anh chàng đặc biệt của em thì đừng chúc em như thế, em sẽ đau lắm đấy vì ko có ai ngoài anh phù hợp với em và đem lại hạnh phúc cho em cả (giả vờ bảo thế chứ lòng thì đang căm ghét vô bờ, hợp với chả ko, hứ[r23)])
    ngoài lề tí : ava bạn chụp trên cầu sông hàn - đà nẵng á?
    @ sami : Lý do chung chung của số đông nhiều người mỗi khi muốn chia tay nhưng vì lòng nhân từ - vì tình yêu còn lại - thôi cố giảm đau được cho đối phương chừng nào tốt chừng ấy. >:P
  3. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    Thế là sắp có người lên xe hoa ...

  4. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi, ava của bạn chụp ở cầu Sông Hàn à?
  5. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    yeap .
  6. samixinhyeu

    samixinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Ghét những cái chung chung như thế

    Ghét cái kiểu thương mà ko yêu ...
  7. doannhung.tid

    doannhung.tid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống nhiều lúc cũng khó thật chẳng biết phải giải quyết như thế nào cho hoàn hảo cả đôi khi face của ai đó đã từng làm cho mình mất ăn mất ngủ và luôn mơ màng đến face đó ,nhưng rồi cuối cùng thì sao lại chính face đó làm cho mình căm ghét và muốn quên đi, muốn xóa sạch trong đầu không còn một chút hình ảnh gì cả .Thật đáng buồn .

Chia sẻ trang này