1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học xa nhớ nhà...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi petepan86, 22/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. petepan86

    petepan86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Mình đi học xa được một tháng rưỡi rồi. Lúc mới sang thì hào hứng lắm, ổn định được cuộc sống hết rồi, bây giờ lại thấy nhớ nhà, nhớ Việt Nam, nhớ day dứt luôn. Mỗi lần nhớ lại suy nghĩ vẩn vơ, không thể nào tập trung học hành được. Biết đi học xa thì phải chấp nhận đánh đổi, nhưng sao cứ thấy tủi thân thế nào ấy. Mấy bạn có cách nào không? help me.
  2. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
  3. LeeKumK33

    LeeKumK33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    ráng lo học đi, phải cố gắng thôi, chuyên gia hiểu cảm giác này >:D-----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Trời lạnh nghe bài này thảm quá =((=((=((
  4. petepan86

    petepan86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    6 tháng đến 1 năm thì mới quen được lun hả? Chời ơi...
  5. LeeKumK33

    LeeKumK33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Buồn thì tìm chuyện khác mà làm, ví dụ nghe nhạc, coi phim, lên net chém gió, làm chuyện này chuyện kia cho quên.
    Từ từ quen thôi [r2)][r2)][r2)]
  6. Mr_Miyagi

    Mr_Miyagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/09/2010
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Mình sang 3 tháng đầu vui như tết. Vì sống cùng người việt. Có thằng con trai bằng tuổi mình, trước học cùng lớp 6 với mình. Cũng chính vì vậy mà tiếng chẳng lên gì cả. Vì ở cùng người việt :(

    Tức mình chuyển ra ký túc xá. Lúc này buồn ghê gớm. Đến giờ thì quen. Cơ mà thỉnh thoảng vãn buồn. 2 năm 6 tháng rồi :)
  7. minhtq_46pfiev

    minhtq_46pfiev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Mới xa nhà lần đầu thì ai cũng vậy thôi, chịu khó tham gia các hoạt động thể thao, giao lưu với bạn bè, xem có bạn bè VN kô, thi thoảng gặp nhau cũng đỡ bùn hơn.
    Mình năm thứ 5 xa nhà rồi, ngày đầu tiên đặt chân đến Pháp, cũng nhớ nhà, nhớ VN dữ lắm. Mặc dù trước đó, đã có 10 năm sống xa gia đình, xa Bố mẹ. Nhìn lại quãng đường đã trải qua, đôi khi cũng tủi thân, 27 tuổi đầu, mà hơn nửa thời gian đó sống xa gia đình. Nhưng đó là con đường mình đã lựa chọn, hãy cố gắng thôi, rồi bạn sẽ nhận ra mình sẽ trưởng thành lên nhiều.
  8. Kidxinh213

    Kidxinh213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    nghe bài Nhớ nhà hem ???
    Chẳng hiểu sao bà chị mình sang Úc học. Chả thấy kêu ca nhớ nhà bao giờ.
    Đi học được 4 năm rồi. Mới về. Có thằng ng yêu cũng học bên đó.
    Mình mới khuyên nhủ bà con gái yêu đương phải thế này thế kia, bà ý đã kêu " Thế này chắc tôi k hợp ở VN, mọi người cứ quan trọng hoá vấn đề "
    ôi chu choa. nghe thấy nói thế. mình chỉ muốn độp vào mắt là thế thì chim cút xôi xéo ngay đi.
    Cái bọn đi học bên Tây, mới vừa dẫm được tí .c.ư.t tây là đã ra vẻ ta đây rồi. Con người có gốc gác, cũng từ Việt nam mà ra.Chưa gì đã hội nhập quá xong kêu hợp với chả k hợp
    Xưa kia ngoan là thế. Đi học tây được vài năm. Về cứ ngỡ mình đang là Tây giữa Hà Nội
  9. MrFox8x

    MrFox8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2008
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Bé Kid sao lại ác cảm thế? Tư duy bảo thủ quá kưng ạ. Người ta đi du học cũng có người khổ cực, có người sung sướng như đi rửa tiền, cũng có người mục đích cao cả, cũng có người đi vì không biết làm gì, cũng có người tự thân, cũng có người học bổng này kia... Nhưng đa phần họ mang về một phong cách rất khác. Mình không ác cảm, chỉ thấy rất thú vị thôi. Ôm khư khư cái cổ hủ, phong kiến mãi cũng là một gam màu thú vị :D
    Dù thế nào thì mình cũng phải công nhận là mình ganh tị với các bạn ấy: gia đình hay do tự thân. Đều thấy ganh tị.
  10. Kidxinh213

    Kidxinh213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Nhưng phải công nhận có 1 số người quanh ta đây. Mới sang tây được vài tháng, mà đã hót như Tây hót. He he. Nghe cũng vui tai. Nhưng vì k thân quen tới mức có thể nói thẳng nói thật suy nghĩ của mình ra, đâm thôi thì lờ đi.
    Hai mấy năm sống ở Vn chả thấy khen cơm mình ngon, canh mình ngọt, sang tây đc 1 tgian ngắn, đã khen hợp khí hậu rồi thì thức ăn ngon nên xinh hơn.
    Ôi trời !

Chia sẻ trang này