1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học xa nhớ nhà...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi petepan86, 22/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kidxinh213

    Kidxinh213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0


    bác làm em cũng nhớ nhà quá :((
  2. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn cách là năng động lên để hoà nhập với cuộc sống thôi. Xem có hoạt động gì vui vui thì tham gia. Đừng có nghe lời mấy bạn bên trên ngồi nghe nhạc sến là nhớ nhà hơn đó.

    Mình hiểu cảm giác này của bạn. Hồi sinh viên mình cũng bắt đầu phải học xa nhà mà, tuy nhiên mình học trong nước chứ ko phải nước ngoài như bạn, nhưng cũng nhớ nhà khủng khiếp, đôi lúc thấy lạc lõng và bế tắc nên toàn gọi điện cho mẹ hu hu khóc. Sau này dần quen, hoạt động gì của lớp, của trường cũng tham gia nhiệt tình. Tất nhiên là vẫn nhớ nhà, nhưng các hoạt động tập thể cuốn mình đi và không thấy buồn bã, bế tắc nữa.

    Bạn ở nước ngoài, thì ngoài thời gian học, đi làm thêm... hãy đi thăm thú các nơi để tìm hiểu phong tục tập quán, hoặc cuối tuần đi gặp gỡ những người bạn Việt Nam, thời gian còn lại làm những thứ mà mình yêu thích... Học nước ngoài vất vả và cô đơn hơn là những bạn SV trong nước, nhưng mình tin là 1 thời gian sau bạn sẽ quen thôi.[r2)]
  3. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Cài Skype vào rồi online quẳng đấy. Gái nhà mềnh đi ctác Sài Ghềnh cũng dùng kiểu này (nói thật là tiếng xả nước của cô ấy trong toilet mềnh cũng nghe thấy) --> cảm giác như đang ở nhà vậy.
    Ngoài ra, kiếm cạ mà buôn dưa, kiểu gì cũng nên kiếm 1 đứa thực là thân (nhiều bạn mà kô có bạn thân thì vẫn buồn).

    Chúc bạn sớm thích nghi!
  4. Kidxinh213

    Kidxinh213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    mình thích cái đoạn này :-*
  5. petepan86

    petepan86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn, ở đây mình ít bạn Việt Nam lắm, có, nhưng cảm giác như ai làm việc nấy vậy. Có lẽ do mình còn thụ động, nhưng mình sẽ cố gắng. Lâu lâu lên đây ăn bún than với mấy bạn nhé :-". Đi học xa, thấy tất cả mọi thứ đều hơn Việt Nam: văn minh lịch sự hơn, đẹp hơn, không khí trong lành hơn, tiền nhiều hơn, nhưng vẫn không sao nguôi nhớ VN được, lạ thế đấy~X
  6. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Ờ, cũng giống mềnh thôi. Đi với gái trẻ hơn, xinh hơn, sành điệu hơn, chịu chơi hơn, chiều chuộng hơn. Thế mà vẫn nhớ con nái già ở nhà mới đểu chứ [:D]
  7. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4

    Bệnh này có cả trăm năm nay rồi. Bác kiếm cuốn "Tuấn, Chàng Trai Đất Việt" cho mấy người tây vàng ấy đọc. Không nhớ tác giả tên gì. [:P]
  8. kenni

    kenni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2010
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Cách tốt nhất là đi làm thêm.........là hết nhớ nhà :-)
  9. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Mình nghĩ ai đi xa cũng nhớ nhà thôi, bất kể đi được bao nhiêu lâu rồi. Mình xa nhà cũng lâu rồi nhưng mà vẫn nhớ, nhưng nó không còn là nỗi nhớ thường trực như những tuần đầu tiên nữa. Hồi đó trong tháng đầu mình không ăn ngủ được, gầy đi 5-6 ki lô. Mình nghĩ một số bạn ở trên nói đúng đó, tham gia hoạt động này nọ, mình hồi đó đăng ký tham gia tới 4-5 câu lạc bộ tình nguyện, rồi đi làm thêm, tối nào về cũng chat voice với gia đình, vừa có cảm giác bận rộn lại vừa thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa, nhất là khi thấy mọi người ở nhà vui vì mình đã năng động và tự lập lên rất nhiều. Cứ nghĩ như là một trải nghiệm có lợi cho mình thôi. Vì ở nhà thì chưa chắc đã được rèn luyện tính tự lập như thế này.
    Chúc bạn vui vẻ và thành công.

Chia sẻ trang này