1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi bạn và Cuộc sống gặp nhau...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi CrazyMan, 22/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CrazyMan

    CrazyMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2001
    Bài viết:
    3.161
    Đã được thích:
    9
    Để làm được như vậy hoàn toàn là "công" của Techmin. Từ khi chuyển sang giao diện mới, nhiều topic bị thế rồi. Mods không làm được vậy!
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Thêm nữa, những topic cũ bây giờ post bài toàn bị kiểm duyệt. Mà bị kiểm duyệt thế thì Mods cũng chẳng cho hiện lên ( có khi Mods cũng k biết là bài bị kiểm duyệt, vì topic cũ thì bị lặn sâu bên dưới rồi mà), ví dụ như topic nhà Quý Hợi vừa post bài chẳng hạn. Mà, bên CS đã có Quý Hợi rồi, bên LQuen lại có QH nữa, thế mà k thấy Mod Crazy có ý kiến gì như ngày xưa với nhà Giáp Tý nhỉ:-w
  3. CrazyMan

    CrazyMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2001
    Bài viết:
    3.161
    Đã được thích:
    9
    Nếu quay lại ngày xưa, xin thề khi đó tớ sẽ thích bạn Thu_6 đấy! :-bd
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hehe, Fri k dám thích người Điên[:D], bạn andythao thích là được rồi[:D][:D]
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
  6. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    BQT và các Mod cho mình hỏi chút nhé!

    Mình sửa hồ sơ và sửa blast, tittle từ hôm 25/4. Mình muốn đổi blast thành: Home sweet home :x
    Vậy mà chờ đến hôm nay vẫn chưa được sửa. :(
    Mình muốn hỏi các bạn chút là cái blast của mình có vi phạm gì với quy định của ttvnol ko?
    Thời gian để duyệt 1 blast của thành viên cần phải trong bao lâu mới được thực hiện? Liệu 3 ngày có phải là quá dài ko?
    Chờ câu trả lời sớm của các bạn.
    Tks :x
  7. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    có những chuyện từ lâu rất lâu trong cuộc sống vẫn bị khơi dậy, thật là nực cười @_@
  8. trangzonzon

    trangzonzon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    :xĐây là thần chú cuộc sống của mình, mỗi khi gặp phải chuyện gì buồn hay khó khăn, mình liền đọc thần chú này lên và cảm thấy "thông thoáng" có động lực để tiếp tục đối mặt. Các bạn thử xem sao né:
    Sống ko giận, ko hờn, ko oán trách
    Sống mỉm cười vs thử thách, chông gai
    Sống vươn lên theo kip ánh ban mai
    Sống chan hòa vs những người chung sống
    Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương
    Sống là động nhưng lòng luôn bất động
    Sống yên vui dah lợi mãi coi thường
    Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến...
    Bạn thấy sao nào????
  9. MsCloud

    MsCloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, có ai biết đến mình không, đã lâu lắm rồi từ ngày Cloud đi, với bao thay đổi, bao bon chen trong cuộc sống hàng ngày.
    23h30', nằm nhìn bé yêu ngủ, một mình thức trong nhà ôm laptop và ghé thăm nơi đầu tiên khi mình bước chân vào TTVN, nơi đầu tiên níu chân mình lại, nơi bắt đầu của rất nhiều cảm xúc, rất nhiều ưu tư, rất nhiều xúc động. Chỉ duy nhất 1 điều không thay đổi đó là dòng chữ phía dưới nick của mình - THÀNH VIÊN BOX CUỘC SỐNG - vẫn luôn theo mình suốt từ đó đến nay, phải chăng đó chính là mình và đây chính là nơi tâm hồn mình ở lại...............

    @con_cua còn nhớ chị ko, chị gặp cua tại 1 quán vườn trên đường Hoàng Hoa Thám, một ngày mùa đông chị mặc chiếc áo bông trắng như nick của chi vậy, em đã nói thế, có còn chút nào để nhớ ko
  10. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Nghe chị nói em thấy buồn quá, vì em chẳng nhớ gì cả :( nhưng đọc những gì chị viết thì thấy vẫn nhẹ nhàng êm ái như xưa, hihi - hồi xưa ai kêu gọi off ầm ĩ rồi lại không đi nhỉ, ai nhỉ, ai nhỉ ?

    Mod ơi, off đê off đê !

Chia sẻ trang này