1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày cưới...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trendxy, 22/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daiyu

    daiyu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    1
    Bạn nên nói chuyện nghiêm túc với bạn trai. Như vậy là không tôn trọng. Có khả năng sẽ càng nghiêm trọng sau khi cưới, vì lúc anh ta có thể càng thêm nước vì người vợ không dễ dàng bỏ chồng.
  2. trendxy

    trendxy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Mình sẽ về VN để cưới chứ k cưới ở nước ngoài, vì anh ấy đang ở Việt Nam. Cuối sang năm là mình học xong rồi, cũng đã 27 tuổi, k thể chậm trễ hơn được nữa. Vậy mà lục đục quá.
    Vừa đi gặp 1 chị, chị ấy làm cùng ngành em học bên này, chị ấy nói công ty chị cần người, trước mắt có thể nhận em làm part-time. Muốn đi làm quá :(
  3. trendxy

    trendxy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Haizzz. Lại shock lần 2.
    Đứa bạn thân của em yêu đến tuần thứ 2 thì cưới, nó làm cho em shock lên shock xuống mấy hôm nay.
    Tối nay lại chat với đứa khác, mời tháng 12 cưới. Mà vừa tháng trước em về nó còn chưa có người yêu.
    Mọi người rủ nhau cưới ầm ầm, chụp ảnh tưng bừng, nhìn cô dâu cười hạnh phúc và mãn nguyện mà chạnh lòng quá.
    Anh đang ngủ rồi.
    Ngủ ngon anh nhé!!!
  4. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện thẳng thắng với nhau đi bạn ơi ,cưới xin là ngày đẹp nhất đời con gái qua quýt như thế làm sao mà được ,nếu bạn thỏa hiệp lần này cuộc sống hôn nhân sau này sẽ phải nhiều lần thỏa hiệp nữa mà phần thua thiệt luôn thuộc về bạn
  5. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Còn gượng bất cứ điều gì thì stop luôn đi bạn. Lấy nhau mà từ đầu đã k suôn sẻ sau này sẽ càng mệt mỏi hơn. Chỉ riêng vấn đề đối thoại với nhau, hai bạn đã không làm được, chứ chưa nói làm tốt rồi.
    Còn quan điểm đám cưới của từng người khác nhau. Có thể bạn tự tìm hiểu lý do của anh ấy, và chốt vào 1 buổi nói chuyện cuối cùng cho rõ ràng. Cả 2 bên phải cảm thấy thoái mái cả khi quyết định cưới - hoặc không cưới chứ??
    Chúc bạn may mắn :)!
  6. samixinhyeu

    samixinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người như thế lắm. Có những đám cưới chóng vánh, cô dâu chú rể chỉ quen nhau có vài tháng, vài tuần mà cuối cùng vẫn cưới, vẫn hạnh phúc. Người ta quyết định nhanh thì đỡ mệt mỏi. Chứ yêu nhau lâu rồi, cái gì cũng rõ đến lúc rục rịch cưới thì nhiều vấn đề, mệt mỏi lắm. Ko vượt qua được giai đoạn đó thì dù có cưới theo ý mình, hay ko theo ý mình thì cũng chả thấy vui hay hạnh phúc đâu. Nhiều cô dâu trước ngày cưới còn bảo, nếu mà chưa ăn hỏi, chưa dạm ngõ, có lẽ ko cưới nữa...

    Vậy nên, cố gắng lên bạn ah. Người ta bảo mỗi người nghĩ cho nhau 1 ít thì sẽ dễ thở hơn. Nếu như A ấy ko hiểu cho mình thì làm cho A ấy hiểu, nếu như ko chịu hiểu thì mình hiểu cho A ấy 1 chút ... mình còn có tình yêu mà, có nhiều cái nhờ có tình yêu mà vượt qua hết ý ...

    Chúc may mắn và hạnh phúc!
  7. trendxy

    trendxy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã cho mình lời khuyên mang đầy tính hàn lâm.
    Anw. Anh ấy nói anh ấy k có tiền thì đành chịu thôi, k lẽ bắt a ấy đi vay mượn để cưới mình. Sẽ là 1 đám cưới "giản dị", ăn hỏi "đơn sơ" và chụp ảnh thì chụp cho xong, tuần trăng mặt hẳn cũng k có.
    Mình chấp nhận, nhưng chắc chắn ngày cưới sẽ không vui. Âu cũng là cái số rồi.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Sáng nay lọ mọ dậy sớm đi chợ để mua được đồ ăn rẻ. Bước xuống đường thì nhìn thấy 1 đôi mặc váy cưới và 1 chiếc xe với chữ Just Married nhìn thật là yêu... Haizzz, rồi tự hỏi ngày cưới của mình sẽ thế nào? Nhà anh không tổ chức gì cả mà riêng nhà em ăn uống thôi sao? những mỗi quan hệ của bố mẹ em, họ hàng rất rất đông nhà em, lại là con đâù cháu sớm. Em cứ tưởng tượng ra cảnh nhà em thì nhộn nhịp còn nhà anh thì đơn giản vài người, đã có lúc em chợt nghĩ, hay là thôi, anh cưới người nào hợp với suy nghĩ của anh. Nhưng như thế có là quá đáng k? chỉ vì chuyện tiệc cưới mà chia tay?
    Mấy ngày rồi chúng mình chưa nói chuyện được, anh quá bận bịu. Mai anh lại về nhà em ăn cơm. Nếu chúng mình không lấy nhau, Em cũng sẽ chẳng dám yêu ai thêm nữa, chỉ có cưới là cưới thôi.
    Chúng mình khổ vì nhau rồi....
  8. samixinhyeu

    samixinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    srr bạn. Chắc tại lúc viết, tớ đã say rồi ... nên ko tỉnh táo lắm. Có những chuyện người ngoài cuộc nói được, tưởng mình sẽ làm được nhưng người trong cuộc thì ko thấy thế ... vậy nên, nói như thế nào cũng là khó. Chỉ mong bạn có quyết định sáng suốt và hài lòng với cuộc sống của mình thôi. Người ta thường nói: cuộc sống vốn dĩ bình an, sau cơn mưa trời lại sáng ... cố lên nhé. Hy vọng bạn sẽ là 1 cô dâu hạnh phúc! :x
  9. trendxy

    trendxy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người. Chúng mình đã nói chuyện xong với nhau rồi. Sẽ chẳng có đám cưới nào hết. Bọn mình chia tay. Có lẽ chịu đựng nhau thời gian qua là quá đủ. Anh không muốn lấy một người vợ lắm điều như mình, còn mình không muốn tiếp tục yêu một người mà lúc nào mình cũng cảm thấy tự ti và tủi thân.
    Nice weekend everybody!!!
  10. Kidxinh213

    Kidxinh213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    cuộc tình dài rộng quá đôi khi lại rất buồn :)

Chia sẻ trang này