1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghe nhạc theo tâm trạng (Update Songs in Page1 - còn nhìu bài hay í )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhsang_cuoi_duongham, 22/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhatruclan86

    nhatruclan86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Mình thích bài này. Rất dịu dàng, trong sáng và hơi man mác buồn :)

  2. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1

    đúng loại nhạc mà người yêu cũ em thích , bài này rất hay đấy .
  3. nhatruclan86

    nhatruclan86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    chỉ tiếc là mình ko biết đc tên thật của bản nhạc này. chỉ là tình cờ nghe được trên mạng lâu rồi và rất thích.
    Lâu lắm mới vào box ts. thấy topic này rất hay. mong là sẽ được nghe nhiều bài hát hay từ mọi người [:D]
  4. wildness

    wildness Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    400
    Thỉnh thoảng chán mình lại đóng chặt cửa và bật nhạc to, mình thích sự mạnh mẽ của Vengaboys qua bài kiss. :D
  5. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    Bức thư tình đầu tiên - Tấn Minh :

    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Buc-thu-tinh-dau-tien-Tan-Minh.IW6778AD.html


    Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương
    Ta đã gặp nhau, bối rối thật lâu
    Đêm nay dường như những ánh mắt muốn đi kiếm tìm nhau
    Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao
    Sẽ luôn ở đây nơi tim anh tình yêu bất tận
    Phút giây anh anh nghẹn lời
    Vì biết em yêu anh
    Và anh sẽ là người đàn ông của đời em
    Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ
    Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài
    Em có nghe mùa đông những ngọn đèn vàng - Anh nhớ em
    Anh nhớ em huhu (hồ hô hố và anh sẽ là ..lặp lại 1 lần) miên man bên trang thư tình gửi đến em
    Bạn đời ơi, Anh mơ mỗi sớm tỉnh giấc, mắt anh kiếm tìm, tai anh lắng nghe, môi anh cất tiếng gọi
    Và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng..
  6. 0oSanji

    0oSanji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    1
    Vừa nghe bài này.

  7. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1

    bài này hay lắm :x thanks ! bạn dùng đoạn code nào để chèn video đó ngay tại đây vậy ? chỉ mình với .

    Sáng nay dậy và nghe :
    Owl City - Vanilla Twilight



    [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=pIz2K3ArrWk&ob=av2e[/YOUTUBE]
  8. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    Ngày 20/9/2010 , lang thang trên mạng , tìm ra bài hát : " I've learned to walked alone "
    Giọng cô gái nhiều lúc da diết , nhiều lúc quyết tâm ... Mình thực sự có cảm giác khi nghe bài này , 1 cảm giác khó tả , vừa buồn , vừa thấy nhớ về 1 ai đó , một người mà k biết đã vượt qua chuyện tình yêu với mình chưa , đã quên được mình chưa ... Hy vọng cô ấy quên được . mình chưa gửi bài này cho người đó . Mình rất thoải mái với mọi thứ hiện tại rồi . thỉnh thoảng nhìn lại cô ấy chỉ như để nhắc lại chút về quá khứ mà thôi ...



    Ai đó có nghe thì cũng cố lên nhé . Hãy tiến lên . Tặng cô gió của chuông và cả những người k quen sau này .

    I've Learned To Walk Alone - Joanna Zimmer


    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/I-ve-Learned-To-Walk-Alone-Joanna-Zimmer.IW6B99UE.html

    ( lời english có sẵn ở đó rồi , copy lời dịch thôi nhé )

    Giờ thì bạn bè anh đang tản đi
    Và khi nhìn vào mắt em
    Anh cố không run lên trong vô ích

    Em biết là anh chỉ nán lại
    Để bỏ mặc một trái tim tan vỡ
    Anh chẳng cần chần chừ mà chi

    Em đã nghe hết những điều đó ngay từ đầu rồi
    Đừng nói những lời đó với em
    Em thuộc nằm lòng những lời đó rồi

    Em không cần những lời giải thích
    Em đọc được câu trả lời trong mắt anh
    Xin anh đừng sợ nhìn em khóc

    Em đã mất đi sự kì vọng
    Vì thế anh không cần phải dối em
    Để cứu lòng tự trọng em khỏi phải tổn thương

    Trong tâm trí, em đã trải qua chuyện này
    Em đã nhìn thấy điều này trước rồi
    Ít nhất cũng cả triệu lần rồi

    Em đã học cách sống không có anh
    Em đã học cách mơ không có anh
    Để chấp nhận nỗi đau trong tim mình
    Em đã học cách cười không có anh
    Để cố gắng không có anh
    Em đang dần quen với việc nhớ nhung tình yêu của anh
    Em đã học cách bước đi một mình

    Đừng ngần ngại rời bỏ em
    Chẳng còn gì để em mất nữa rồi
    Em sẽ không khóc khi ta nói cho xong mọi chuyện

    Chẳng cần phải giả vờ có lòng trắc ẩn với em
    Đừng cố cảm nhận tâm trạng của em
    Em đã mang theo những điều đó trên con đường vô định

    Em đã nghe hết những điều đó ngay từ đầu rồi
    Đừng nói những lời đó với em
    Em thuộc nằm lòng những lời đó rồi

    [Điệp khúc][x2]
  9. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
  10. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    [sign][/sign]

    Buck

Chia sẻ trang này