1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghe nhạc theo tâm trạng (Update Songs in Page1 - còn nhìu bài hay í )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhsang_cuoi_duongham, 22/10/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rongden002

    Rongden002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2010
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Thanks anyway trạng thái của mình lại trở về bình ổn như cũ rồi
    Ví dụ ngày xưa có một bài nhạc pop khá hit trên billboard là **** you, nhạc nghe cũng khá đáng yêu, đoạn điệp khúc thế này:
    F*ck you, f*ck you very, very much
    ... So please don't stay in touch

    F*ck you, f*ck you, f*ck you
    F*ck you, f*ck you, f*ck you ([:D])
    http://en.wikipedia.org/wiki/****_You_(Lily_Allen_song)
    Bài con đường màu xanh mình mới được nghe ké hôm đi liên hoan, mấy lãng tử chơi guitar rất hay chọn bài hát của Lê Hiếu để cua gái =))

    Bài "Yêu em dài lâu" sáng tác Đức Huy:

    Em như cơn gió thu bay bay nhè nhẹ đưa anh đi tìm vần thơ
    Qua công viên lá rơi trên con đường về bỗng nhiên nghe lòng đan ước mơ

    Mơ ôm em trong tay đêm mưa thì thào cho bão tố về làm chiêm bao
    Mơ yêu em thiết tha như yêu lần đầu anh muốn yêu em dài lâu

    Yêu em cho đến khi con tim ngừng đập cho thiên thu là một giây
    Yêu em cho đến khi ong thôi làm mật đến khi loài chim quên lối bay
    Khi ôm em trong tay anh nghe ngọt ngào nếu đời là một giấc chiêm bao
    Xin yêu em thiết tha như yêu lần đầu anh muốn yêu em dài lâu


    Đoạn ĐK:
    Anh muốn yêu em dài lâu, anh muốn yêu em đậm sâu
    Anh đã thương em từ lâu
    ...
    đì đí đì đá đa [:D][:P]=))

  2. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    Giấc mơ bình yên - Thùy Chi vs M4U

    Em nụ hoa xinh bé nhỏ

    Nhuộm nắng mai vui đùa hoà trong gió

    Làm trái tim anh nhớ mong nhiều đêm thần thờ

    ..

    Anh ngọt ngào và bất ngờ

    Buồn tiếng ca theo từng cơn gió

    Chợt xuyến xao nhớ anh từng đêm thao thức

    Anh là hơi ấm của đời em.


  3. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Khúc mùa thu
    Nhạc: Phú Quang Thơ: Hồng Thanh Quang

    Vẫn biết ta giờ không trẻ nữa

    Sao thương ai ở mãi cung Hằng

    Lời nguyện cũ trên đầu như nguyệt quế

    Đâu chịu nhòa khi tới giữa mùa trăng

    Tôi đã yêu đã yêu như chết là hạnh phúc

    Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em

    Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc

    Còn điều chi em mải miết đi tìm.

    Tôi đã đến cùng em và tôi biết

    Em cũng là như mọi người thôi

    Nhưng chưa hết cuộc yêu tôi đã hiểu

    Em ám ảnh tôi trọn một kiếp người

    Ngay cả nếu âm thầm em hóa đá

    Bầu trời lặng yên cũng đã vỡ rơi

    Mênh mông quá khoảng trống này ai lấp

    Khi thanh âm cũng bất lực như lời

    Sẽ chỉ còn quầng thu thuở ấy

    Nỗi cô đơn vằng vặc giữa trời

    Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc

    Em tìm gì khi thất vọng về tôi
  4. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay lại dậy sớm , trằn trọc k ngủ được , may mắn là bây giờ chưa rét lắm , chứ cứ dậy sớm thế này mà mấy hnữa trời rét thì chắc mình thành dở hơi , ốm lên ốm xuống mất ...

    thật là bối rối và đôi khi thấy mệt mỏi , nhưng cái cảm giác này cũng k phải tệ .. nhưng mình chẳng có nhận xét gì về điều này .. cuộc đời không dài , nhưng cũng chẳng phải ngắn .. thưởng thức từ từ , mình có nhiều mục tiêu cần đạt được ..

    Dạo này đọc sách về PR cũng đau đầu , nhiều chỗ dịch ra mà chẳng hiểu , nó có nhiều thuật ngữ chuyên ngành , đọc nốt quyển này rồi có lẽ đọc sang cái khác .. Sắp tới phải đi học thêm về phân tích tài chính doanh nghiệp và đầu tư chứng khoán .. hay là mình nghỉ nốt mùa đông năm nay nhỉ .... mình k vội vàng và hấp tấp điều gì cả .. để xem ý kiến mọi ng ra sao .. Giờ nghe nhạc đã

    Phía cuối con đường - Thùy Chi :

    Yêu, là cùng nhau chia đôi nỗi buồn
    Là cùng chung vui phút giây hạnh phúc
    Dắt nhau đi trên ngày xanh
    Yêu, là cùng chung bước trên con đường
    Cùng nắm tay nhau thật chặt
    Để luôn nhớ rằng, bước thật chậm để biết yêu em nhiều hơn





    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    hắt xì .. hjc .. hóa ra là trời cũng lạnh chứ k phải k lạnh ( mình cứ tưởng chưa lạnh )
  5. Rongden002

    Rongden002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2010
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    PR còn đỡ [:P]mình đây này đang bị ép đọc quyển Intermediate Microeconomics: A Modern Approach, toàn những quan điểm mới kiếm đâu ra sách tiếng Việt bây giờ[r23)][r23)]
    http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/multimedia/musicdirectory/drumnbassindex.shtml
  6. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
  7. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    Relax nào

    My Love - Westlife

    I try to read
    I go to work
    I'm laughing with my friends
    But I can't stop to keep myself from thinking


  8. blackstar113

    blackstar113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Đếm chiếc lá rơi ngoài hiên vắng

    có biết đâu em đã quá muộn màng

    một nửa thương nhớ em mang người

    giờ mất nhau tim có nhói đau



    Sẽ mãi mãi chỉ là cơn gió

    gió khẽ lay cho tim anh khẽ bồi hồi

    một nửa thương nhớ anh mang trao người để mất nhau tim nghe nhói đau



    quay về đi, quay về đi cho anh hết đợi chờ

    bao lời yêu trong lòng anh vẫn chưa nói thành lời



    vì sao ngày xưa khi bên nhau em đâu có hiểu rằng

    một ngày mất nhau sẽ rất đau

    quay về đi, quay về đi bao yêu dấu ngày đầu

    mưa còn rơi hay lòng em vẫn cứ mãi nguyện cầu

    dù cho ngày sau không bên nhau xin mưa hãy một lần

    mưa ơi mang anh quay về đi



    sẽ mãi mãi chỉ là cơn gió

    gió khẽ lay cho tim anh khẽ bồi hồi

    một nửa thương nhớ anh mang trao người để mất nhau tim nghe nhói đau



    quay về đi, quay về đi cho anh hết đợi chờ

    bao lời yêu trong lòng anh vẫn chưa nói thành lời



    vì sao ngày xưa khi bên nhau em đâu có hiểu rằng

    một ngày mất nhau sẽ rất đau

    quay về đi, quay về đi bao yêu dấu ngày đầu

    mưa còn rơi hay lòng em vẫn cứ mãi nguyện cầu

    dù cho ngày sau không bên nhau xin mưa hãy một lần

    mưa ơi mang anh quay về đi..........
    --- Quay về đi ---

    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Quay-Ve-Di.IW6AFUUC.html
  9. Rongden002

    Rongden002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2010
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình hay tìm nghe nhạc dân tộc và về quê hương, ai đi xa hãy nhắm mắt lại để nghe và cảm nhận nhé:

    Thương nhớ miền trung:-
  10. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0


    Ngày mới sang rồi ạ..!! ^.^

Chia sẻ trang này