1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Minsk Việt Nam - Những người sưu tầm, yêu thích và đam mê xe Minsk (Phần 10)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi tocbuxu, 26/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Chợ Dân Sinh nhiều hàng nhái lắm.
  2. NURANIUM

    NURANIUM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    đôi giày kia ko có hàng nhái đâu, nó là hàng thử nghiệm hạn chế của quân đội
    thực chất là cái giày bộ đội bthg ta vẫn thấy cải tiến đi thôi...
    sau khi cải tiến nhận ra là cải lùi QĐ đã bỏ nó đi ko xài rồi :D
    đợt trước bán thì nhiều nhưng h mua đc cũng ko phải dễ!
  3. tobias_minsk

    tobias_minsk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2010
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0

    hàng hiếm..hàng độc..^:)^
  4. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Cả chiều nay té chợ Dân Sinh và chợ hàng ăn cắp trên Phan Đình Phùng-quận Phú Nhuận. Nói chung, toàn đồ lởm
  5. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Tất cả là do côn và chế nhé
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    rung thì do khung càng, gỉam sóc bi bánh, ốc nhái, rung nữa thì do hơi, xe minsk cơ bản là rung, tuy nhiên rung cũngc ó nhiều kiểu, cần mô tả đúng tình trạng rung sẽ bắt được bênh
  6. honda67daknong

    honda67daknong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    chào cả nhà Minsk, chúc vững tay lái trên mỗi cung đường nhé.
    Vừa qua nhân chuyến đi Bình Phước đám cưới Tùng minsk BP có gặp đồng chí Nhân, Quang, Cải.....
    nickname 3 đồng chí này quên hỏi , vậy anh em nào biết xin gíup .thank
  7. drcool

    drcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Các anh em đó đang hoạt động trong 4rum này :

    http://ttvnol.com/garage/1277977/page-36

    Bạn vào đây mà giao lưu nhé !

    Chúc vui ! [r2)]
  8. minskhduong

    minskhduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2009
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ Chuyến Offroad đêm ngày 26 tháng 12 năm 2010:
    [​IMG]
    Lịch chạy là đêm ngày 25 nhưng một số Minsker có việc riêng lên được hoãn lại một ngày so với dự kiến :
    Mọi người bỏ hết "xăng thừa" ra cho nó nhẹ xe"
    [​IMG]
    Mọi người chuyện bị xuất phát :
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Lúc này đã là khoảng 9 giờ tối lại ở trong rừng lên bắt đầu rất lạnh.Mọi người chuẩn bị tư trang hành lí cá nhân cẩn thận.Chung nhau điếu thuốc để lấy thêm tình thần trước chuyến offroad:
    [​IMG]
    Ông Duy đội cái mũ không giống ai này,có ít đồ cứ chạy được một đoạn là lại phải chằng lại..híc mọi người không hiểu tại sao nữa khi mà trong tay ông í có tận 3 cái dây co:
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Mọi người đang giúp bạn Duy chằng đồ thì bác này có vẻ hơi lo lắng về chặng đường phía trước :
    [​IMG]
    Mọi người vào con đường offroad kinh hoàng đầu tiên có vẻ mọi người bắt đầu lấy lại được cảm giác và quen dần với những cung đường.
    Mọi người đang phần chấn thì chú minsk đầu tiên đổ bệnh:
    Chú minsk Nga "nguyên bản" đã bị gãy mấy ốc giữ tay lái. Chỗ này có hai con ốc 17 để giữa tay lái vào càng,chú này bị đứt hẳn một con và không thể lái được.Mọi người xuống xem xét và đưa ra phương án khắc phục.giữa rừng với cái giá buốt mọi người bàn lên bàn xuống bàn mãi bàn lui,may mà không có đụng độ vì bất đồng chính kiến.cối cùng mọi người cũng đưa được ra phương án :Lấy dây co buộc ép chặt xuống.Đoàn cử ra một ông tay có tay khỏe nhất đoàn (ông này 3.5 năm tập thể hình [vậy mà chẳng thấy cơ bắp gì ấy ])được giao cho buộc dây:
    [​IMG]


    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Có vẻ như phương án buộc dây này rất có hiệu quả.Chủ nhân chiếc Minsk lên xe đón nhận thành quả sau 30 phút bàn bạc và khắc phục,phán một câu "xanh rờn":Tốt hơn cả bọn Nga nó làm .
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Đoàn xe lại lầm lũi đi trong màn đêm tĩnh lặng,những tiếng tành tành,thỉnh thoảng lại có tiếng rít lên của chiếc Minsk nào đó đi qua những hố nước,những con suối như muốn xé tan màn đêm tĩnh mịch.Mây mù, hơi sương cộng với khói Minsk khiến cho không gian như trở lên đặc quánh lại:
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Chốc chốc mọi người lại kiểm đoàn xem có thiếu ai không, bởi trong rừng núi lại với con đường kinh hoàng thì mọi nguy hiểm có thể xảy ra với bất cứ ai dù tay lái tốt hay xấu:
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Có những chỗ mọi người đánh phải xuống đẩy như thế này :
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Mọi người như càng phấn khích hơn khi gặp những gềnh đá những khe suối và những những con dốc toàn đá mọc lên như bàn chông,tiếng ẻn ẻn lại vang lên giữ dội hơn để vượt qua.Và rồi chẳng ai để ý đến những cung đường mình định sẵn trước chuyến đi nữa.Cả đoàn lạc mất hơn 1 km.Mọi người đã bị lạc đường có người hơi hoang mang thì Chú minsk trắng đốc bệnh:bị trờn hẳn hai con ốc 13 giữ shock trước ,mọi người lại họp bàn đưa ra phương án giải quyết:gỡ con ốc ở tăng xích cho lên vừa khít như đúng rồi lại cò khá chắc chắn.Được cái đông người đúng là có lợi hơn ít,mỗi người một í tưởng .Mỗi người một việc và rồi cuối cùng cũng sửa được ok.Mọi người quay lại tìm đường rồi cũng tìm được đường và tìm được chỗ hạ trại.
    Mọi người có vẻ mệt mỏi sau một đoàn đường kinh hoàng :chẳng cần dựng lều mọi người lăn ra ngà lưng luôn cho lại sức:
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cả đoàn nghỉ ngơi một một lát,có vẻ như ai cũng lạnh và hơi đói.Một đống lửa to kèm theo món rượu thịt nướng được chuẩn bị ok.mọi người quây quần bên đống lửa ăn thịt nướng,uống chung nhau một chai rượu thật ấm cúng.cả đoàn vừa ăn vừa nói chuyện.5 con người ,5 chiếc xe Minsk xa lạ.vậy mà quây quần bên bếp lửa có thịt nướng có rượu ngon mọi người như ấm lòng trở lại,ai cũng tâm sự cái cơ duyên mình đến với minsk,rồi cả đến những tâm sự chẳng liên quan gì đến Minsk cũng được chia sẻ tại đây:
    [​IMG]


    [​IMG]
  9. BinXT125

    BinXT125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng chuyến đi thật là chất. Xin thông tin cụ thể về cung đường nhé !!!
  10. minskhduong

    minskhduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2009
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Lúc này đã là 1h 20 phút sáng , mọi người tranh thủ chợp mắt một lúc cho lại sức :
    [​IMG]
    Giấc ngủ vội của anh em trong căn lều dựng tạm:
    [​IMG]
    Bên bếp lửa,có chăn đắp nhưng chẳng ăn thua.Ai cũng cong như cái nhị mà vẫn rét run:
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Những chiếc xe Minsk đìu hiu trong cái giá rét ;
    [​IMG]
    Vì trời lạnh ,hay lạ chỗ,hay hồi hộp về nửa chặng đường khủng khiếp đang chờ sau giấc ngủ vội,mà mọi người chẳng mấy ai chợp mắt được một lúc cả :
    [​IMG]
    Cậu này đã làm tất cả mọi thứ để cho mình đỡ lạnh.Cậu ấy cũng không ngủ được vì quá thương em Minsk thân yêu phải chịu lạnh ở bên ngoài :
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cậu bạn có cái mũ không giống ai này lại loay hoay buộc đồ.kì lạ thật.chính cái mũ không giống ai này đã giúp hắn khá ấm trong cái giá rét mà bạn Tôn bảo nó chỉ khoảng 3độ C.
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    3 giờ sáng mọi người dậy tiếp tục chinh phục cung đường kế tiếp .Lúc này có lẽ trời lạnh lại thiếu ngủ trông ai cũng như sắp đổ xuống đến nơi.Ngoài trời lạnh+ với thức đêm + với hoạt động cơ bắp mạnh lên rất rễ bị chuột rút .đoàn cũng có mấy anh em bị may mà ở rừng có mèo rừng lên chuột nó cũng đỡ tung hoành oanh tạc các Minsker.:
    Mây mù như trên sapa:
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Một bức ảnh cả đoàn trước khi lên đường chinh phục cung đường mới :
    [​IMG]

Chia sẻ trang này