1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Minsk Việt Nam - Những người sưu tầm, yêu thích và đam mê xe Minsk (Phần 10)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi tocbuxu, 26/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duc_nghia

    duc_nghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Các dân chơi thật là chất. lâu lắm mới thấy bài chất thế này. Đi minsk đêm thì khác gì tự sát, thế nên sự tính toán trước của một chuyến đi là cực kỳ cần thiết.
    Tiếp đi nào
  2. minskhduong

    minskhduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2009
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Ông này chắc theo thiên chúa giáo.làm động tac cầu nguyền trước khi lên xe:
    [​IMG]

    Rồi cả đoàn lại xé màn đêm tĩnh mịch vốn yên ả của núi rừng để đi tiếp:
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Offroad ban ngày vốn đã gian nan,vậy mà anh em quyết định giành trọn một đêm cho một cung được.Đúng là Minsk :Bất khả chiến bại
    [​IMG]

    Cậu này quá khoẻ so với Minsk cậu í nhấc cứ như là gần rời tay lái ra :
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Trời rất tối mà đèn minsk thì không đủ sáng để biết trước phía trước là núi cao hay vực sau:nhiều khi phải tự dựa vào phán đoán của mình,vừa lái xe vừa hồi hộp cứ như là chờ kết quả sổ số vậy.Những lúc anh em vượt qua được những đoạn tường chừng như không thể,những lúc qua rồi chắc hẳn các thành viên trong đoàn đều tự hào vì mình đã vượt qua nỗi sợ hãi,vượt qua được chính mình :
    [​IMG]
    Người sau quan sát người trước :
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Trước lúc đi tôi có cảnh báo với mọi người rằng vào rừng những chỗ ẩm và có nhiều cây rậm rạp cẩn thận không lại có rắn độc,gớm nói đến rắn độc ai cũng hãi.vậy mà vào đây mọi người cứ chạy phăng phăng ,chắc chẳng ai nghĩ đến rắn rết làm chi:
    [​IMG]

    Mà có lẽ rắn nó nghe thấy tiếng minsk ngửi thấy khói minsk thơm nồng chắc cũng chẳng còn tâm chí đâu mà đớp cho mỗi thằng vài cái :
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Nhìn những cảnh này mấy ông làm trương trình vượt qua thử thách trên tivi không có lẽ phải xem xét lại;
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Ảnh này là các minsker nhà ta keo ga hơi mạnh,khói ngút trời ,flash xenon của máy ảnh cũng chẳng phát huy tác dụng:
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Khuôn mặt rạng ngời khi vượt qua được chính mình :
    [​IMG]
  3. tobias_minsk

    tobias_minsk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2010
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    em kết nhất quả mũ của anh có con Minsk trắng...!
  4. haidangr2s

    haidangr2s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Quá ăn chơi, đi đường nào vậy anh Minskhd :D
  5. minskhduong

    minskhduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2009
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Ông đầu tiên được sướng rồi thì tiếp đến ông thứ hai cũng được sướng.Mỗi c ái từ "sướng " thôi mà anh em đã phải trả nhiệt huyết Minsk,niềm đam mê minks và cả những giọt nước mắt, mồi hôi công sưc,tiên bạc, và đôi khi là cả máu và mạng sống của chính mình nữa .Để cuối cùng nói được mỗi câu "sướng" rồi thở hổn hển:
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Và đây cuối cùng cũng đã vượt qua chính mình.Kẻ trang bị nhũng đồ chống rét khủng ,còn kẻ mới được sướng thì mặc một áo trong giá lạnh 4 giờ sáng :
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    "Hố đen" phía trước không giành cho những người yếu tim.Bởi nó có thể là vực thẳm,cũng có thể là núi cao hay một cung đường tuyệt đẹp đang chờ đón phí trước :
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Gần sáng sương muối rất nhiều,Nó tạt vào mặt thì cứ gọi là buốt thôi rồi ...
    [​IMG]

    Bác Tôn.Người nhiều tuổi nhất đoàn.Bác là người khá chín chắn chứ không bồng bột háu chiến háu thắng như những anh em trong đoàn.Bác thích Minsk khá thầm lặng,Có lẽ bác í thích Minsk theo phong cách riêng của bác í .Bác Tôn cẩn thận thôi rồi.nhìn con xe và trang phục của bác í cũng phần nào thể hiện được điều đó.Thật yên tâm khi được đồng hành cùng bác í
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Cuối cùng lúc hơn 5 giờ sáng anh em cũng hết được chặng đường gian lan,có những phúc nghỉ ngơi chóng vánh:
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn.Cung đường có lẽ hợp với sức khỏe của các thành viên trong đoàn.Mọi người chạy tà tà trong sương sớm ra thì trấn ăn sáng rồi chia tay nhau tại đây:Kết thúc lộ trình:
    Cuộc hội ngộ hay chia tay nào cũng bắt đầu như thế này:
    Những cái bắt thắm tình đoàn kết,nó như thay cho lời cảm ơn lẫn nhau đã nhiệt tình giúp đỡ nhau trong hành trình :
    [​IMG]
    Mọi người chụp cái ảnh cuối cùng của chuyến đi.Chuyến đi đã thành công tốt đẹp đúng như sự chuẩn bị ban đầu.:
    Anh em lại hẹn nhau sớm có dịp đồng hành cùng nhau:
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Cung này từ thị trấn Đông triều vào khoảng 4 km.chạy xuyên qua cánh rừng tiếp giáp với huyện Lục Nam -Bắc Giang rồi vòng qua sang khu vực di tích Côn Sơn Chí Linh Hải Dương.Cung này khoảng 30Km Đường rừng
  6. tobias_minsk

    tobias_minsk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2010
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Các bác đúng là đã vượt qua chính mình..em thấy cung đường qua côn sơn nhiều rắn độc lắm.nguy hiểm quá..nhưng các anh đã chân cứng đá mềm.Chúc mừng..chúc mừng..
  7. xoanquay68

    xoanquay68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    Đấy ng ta gọi là đầu Tây Yên Tử
  8. tuyfong71

    tuyfong71 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2009
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Cung đường chất quá :D
    @ duc nghia: e đi minsk toàn đi đêm, sợ gì :))
  9. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Mình chia sẻ chút nhé đường này thì bình thường thôi, nhưng vất vả là các bác này đi đêm

    Mời các bác lên Tây Côn Lĩnh 1 hoặc leo Tàng Ghềnh (Tây Yên Bái), Ngã Ba Cò Nòi đi Cửa Khẩu Chiềng Khương, đảm bảo vừa đi vừa chửi vừa chửi vừa sướng

    Chúc các bác có nhiều chuyến đi thú vị
  10. xoanquay68

    xoanquay68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    Thế thì nhè nhẹ hơn đi. Pù Luông đê. Từ Ngã ba Co Lương lên thẳng Phố Đoàn đi. :))

Chia sẻ trang này