1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tại sao có những người mình gặp nhiều lần nhưng ko bao h nói chuyện!

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi vietdoan20062006, 27/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    tại sao có những người em gặp rất nhiều lần, thường xuyên hàng ngày luôn nhưng ko bao h nói chuyện.
    kiểu như ghét nhau từ cái nhìn đầu tiên, đụng mặt như cơm bữa nhưng lướt qua như ko quen biết!
    mà cái này hình như là do cả 2 người đúng ko các bác, các bác gặp trường hợp này giải quyết thế nào ạ :-??:-??:-??:-??:-??
  2. meoindex

    meoindex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là... kệ nó.

    Chứ nếu nó có cười với mình một câu thì đã khác... cũng như khi ngược lại :D
  3. Cyber_girl

    Cyber_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    theo mình nguyên nhân là do không có nhiều thông tin về nhau (tên, tuổi..v.v..) nên ngại chào hỏi vì chả biết xưng hô thế nào cho phải. Bạn có thể chủ động tìm hiểu thêm thông tin về các đối tác đó để vô tình gặp nhau còn có cớ mà nói chuyện.
  4. txdai148

    txdai148 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    0
    cái đó gọi là không có duyên thôi!
  5. zo23zo

    zo23zo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    mình gặp mấy ông hàng xóm chẳng bao h chào, cười cái là đc :(
  6. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    tớ thì sẽ bắt chuyện, bất chuyện đâu có gì khó, nếu mình cảm thấy ghét người ta mà chẳng vì một lý do gì thì lại càng nên bắt chuyện....thêm 1 người bạn mà bớt 1 kẻ mà ngày nào cũng gặp, cũng hằm hè........
  7. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Nếu cậu khi gặp họ mà cũng giống họ, nghĩa là cũng mặt vênh lên,măt tỉnh bơ lướt qua, ko cười , ( bằng ánh mắt, miệng ), thì cũng đừng tự hỏi tại sao họ lại thế
    Còn khi bạn đã cười ( xã giao ) huac chào 1 câu cũng xã giao mà họ ko bắt lời huac có nhưng dửng dưng thì hãy lên đây hỏi TẠI SAO
    Mình đoán 99% cậu ko làm về kinh doanh, chắc về máy tính huac ngành ji đó ko cần nhiều xã giao
  8. meoindex

    meoindex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Theo em nghĩ thì cũng nên làm như bác.

    Nhưng không phải ai cũng được như bác?

    Và cũng không biết bác đã đi thuê nhà / thuê phòng trọ để ở chưa để chứng kiến những điều ở ngoài không tưởng? :-??
  9. Mascherano

    Mascherano Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Em đang bực một thằng xe ôm, câu chuyện ko liên quan nhưng nhân tiện muốn kể.

    Em: Chú đi xe à ?
    Nó : Dương mắt ếch lên và ko nói gì
    Em : (Lặp lại) Chú đi xe à ?
    Nó : ( Hất hàm) đi đâu ?
    Em : Lên...sâdsdd
    Nó : Lạnh như...kem, nổ máy...

    Đến nơi:

    Em: Rút tờ 2 chục ra
    Nó : Cầm và định đi
    Em : Lấy bao tiền mà đi đấy
    Nó : ( Khinh khỉnh ) thế lấy bao nhiêu ?
    Em : 15 nghìn thôi
    Nó : Rút 5 nghìn thối lại và cút thẳng

    Em thấy thằng này nó có hâm hấp, lộ cộ xích xộ. Chẳng lẽ lại táng cho một trận. Nghĩ lại mà thấy quý những ông xe ôm ân cần với mình như với bố.
  10. Kidxinh213

    Kidxinh213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Khó nói lắm. Em đi chung xe với những người tới cả 1 năm giời, ngày nào cũng đi cùng xe oto, chỉ trừ chủ nhật thôi mà em cũng chẳng bao giờ nói chuyện. Họa hoằn lắm thì giáp mặt phải cười 1 cái thôi.

    He he. Nhiều khi cũng muốn nói chuyện đấy nhưng không hợp gu với nhau. Nói chuyện thì phải thoải mái, cởi mở, chứ nói theo cái kiểu xã giao, nói cho có câu chuyện thì thà im lặng còn hơn.

Chia sẻ trang này