1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Học nghề thì chọn nghề mình yêu thích hay nghề mà thị trường cần các bác?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi LeeKumKee, 28/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dongvuivn

    dongvuivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2010
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Giống như bán hàng, chọn bán mặt hàng khách cần chứ không phải bán những thứ ta thích.
  2. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Lựa chọn ở tuổi 30 khác với tuổi 20. ở 30+ thì ko thể chỉ xét 2 biến: cần và thích được
  3. domatu

    domatu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    chả bao giờ thành công trên lĩnh vực mình không thích
  4. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Em thì nhất định phải làm được cái em thích. Cái không thích thì không làm. Đã làm gì thì phải làm cho nó perfect, không perfect thì không làm.
    Thế cho nên phải học cái mình thích, sau này thất nghiệp thì học cái khác. :)
  5. riviera

    riviera Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Đúng là làm cái mà mình không thích thì khó mà giỏi được, thậm chí học cũng không nổi nữa. Ví dụ ai yếu bóng vía, mà bố mẹ cứ bắt theo nghề y, thì cũng chịu thôi. Thế nhưng cứ yêu văn chương lịch sử thì có học xong thì ra trường cũng không tìm được việc làm, hoặc thu nhập không sống nổi, cũng khốn khổ. Chứ nếu cứ yêu tính tóan, thích học kinh tế, sau đi làm khá thì còn nói làm gì.
    Thế nhưng gì thì cũng phải tính đến hiệu quả kinh tế, bởi vì đi làm thì động cơ vẫn là 99% là vì lương (chứ có mấy ai đi làm không cần lương đâu) Mà ngành nào xã hội cần thì thu nhập cao, nên suy đến cùng trừ những nghề mình không thể (không đủ khả năng, hay vì sức khỏe) còn lại thì vẫn nên theo nhu cầu thị trường.
  6. maquyen

    maquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    1
    Nhất nghệ tinh
    nhất thân vinh
    các cụ đã dạy rồi
    vậy nên chọn nghề minh thích, và làm nghề đó thành thạo
    lo gì ko có tiền
    nghề nào ma năng động thì cũng kiếm đc tiền hết
    trong long an có anh chỉ trong lúa mà giàu
    bình dương có anh chuyên trong khoai Nhật mà mua ô tô nhà lâu
    làng tó chuyen làm may, giàu lắm
    /....
  7. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Em Cào cào học cái mình thích là khi em mới chớm 20, khác hoàn toàn với chủ topic
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cái nghề mình thích, chưa chắc đã là cái có khả năng.
    Ví dụ, miềng thích buôn tiền, nhưng mình biết rõ 1 điều là mình ko có khả năng làm được việc đó, vì mình ko có đủ tàn nhẫn
  8. LeeKumKee

    LeeKumKee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    2.276
    Đã được thích:
    1
    cụ thể 1 chút thì trước kia em làm bên nhà hàng và bếp, giờ đi lập nghiệp nơi xứ người.
    Qua đây cũng đi nộp 5-6 cái đơn xin việc mà ko ai kêu [:D][:D][:D]
    chổ em ở cũng heo hút ko có dân VN
    nên em đang tìm 1 cái nghề nào khác học 1-2 năm để đi làm
    nghiên cứu thì em thấy mấy cái như chăm sóc sức khỏe cộng đồng thì cũng dễ xin việc
    mấy cái đó học 2 năm, như là medical assistant, pharmacy technician ...
    nhưng mà em ko thích và nhận thấy ko phù hợp mấy ngành đó
    cũng tìm được 1 ngành mà em thích và cảm thấy phù hợp là nutrition, nhưng mà nó học đến 4 năm
    mà học xong cũng chưa chắc tìm được việc :-??:-??:-??
    Giờ cũng loay hoay ko biết học nghề gì để kiếm việc làm @-)@-)@-)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ah, hoàn cảnh em thì éo le, 30t rồi, vợ con đùm đề
    giờ phải cân nhắc cho kỹ chứ ko thể học nữa đường rồi nản, cảm thấy ko hợp mà bỏ rồi học cái khác @-)@-)@-)
  9. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4

    Thì bây giờ bác binh 2 đường cùng một lúc.

    Đường thứ nhất là học ngắn (2 năm) để đi làm phụ thêm với vợ.

    Đường thứ 2 là học thêm cho bằng 4 năm lúc đã có việc làm rồi. Nhiều cua cuả bằng 2 năm có thể dùng cho bằng 4 năm (như toán, lý, hoá, av, v.v.). Một học kỳ bác lấy 1 hay 2 lớp thôi. Nhiều khi gặp hên làm cho những hãng nó trả tiền cho bác đi học thêm.

    Bây giờ tại Mỹ là 66 tuổi mới xin tiền hưu được. Bác có cả 30 năm để học thêm, đổi nghề, đổi chỗ ở. Đó là chưa tính tới lúc ấy USA lại đổi tới 68 tuổi mới được lãnh tiền hưu.

    Nhưng cái tới ngay trước mắt là khi con bác tới tuổi lên đại học vô được trường mắc tiền. Lo kiếm tiền bỏ ống là vừa rồi đấy.
  10. hoahongden1408

    hoahongden1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2010
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    nhu cầu của thị trường có thể trong quá khứ và hôm nay họ cần, nhưng chưa chắc ngày mai và xa hơn là tương lai thì vẫn sẽ như thế.
    Muôn người chạy theo nhu cầu của thị trường thì tới 1 thời điểm nào đó nó sẽ phải bão hòa và tiếp đó là xuống dốc chứ,
    Theo tớ bạn cứ học và theo đuổi cái mà bạn thích và đam mê, có thể trước mắt nó chẳng có tích sự gì hết nhưng ít nhất bạn là đã chứng tỏ được bạn dám nghĩ và dám làm. chắc chắn là sẽ có những khó khăn và gian nan, nhưng lửa thử vàng và gian nan thử sức chứ bạn.
    Thực tế là ngoài nghề tay phải thì bạn có thể học và làm nghề tay trái, cái này không kiếm ra đủ tiền để nuôi mồm thì có nhánh khác.
    Ngẫm lại thì thấy nếu gia đình không có nhiều xiền hoặc quyền lực thì cuộc sống gian nan và vất vả lắm, chỉ mong kiếm đủ mồm ăn thôi. còn muốn bay cao bay xa thì phải ngẫm xem mình có tài hay không
    Haizzz thế gian khó khăn vất vả thì nhiều mà người tài thì chạ có mấy.
    Ít nhất thì cũng không phải mình.

Chia sẻ trang này