1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HN - Ăn lẩu gì đạt tiêu chí: Ngon - Bổ - Rẻ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi ambition_hn, 28/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kioaoa

    kioaoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Nó nằm ở chỗ đường Hồ Đắc Di kéo dài cắt với Kim Liên mới đó bác , cạnh quán Hiếu Béo ấy.
    mang rượu ngoài vào cùng được.
    nhưng cũng phải uống cho họ 1 lọ chứ.
  2. holi_war

    holi_war Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    5.477
    Đã được thích:
    0
    Hiếu Béo mãi giữa đường
    đi từ Nguyễn Lương Bằng vào khoảng 150m nhìn bên phải
    Nhìn thấy ngân hàng Liên Việt thì nó ở bên này ngõ
    quán này sạch sẽ và ăn được
    chưa đủ để ngon và rẻ
    em ngồi mòn đít ở đây rồi
    ra kiểm tra mấy cái đệm có khi còn dấu vân mông của em:-":-":-"
  3. mum_mim_tim_ong_xa

    mum_mim_tim_ong_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Cái quán Thắng cố đấy nếu tổ chức sinh nhật cho tầm 10 người thôi, thì độ khoảng mấy tiền hả bác, thực đơn phong phú và rổ giá phải chăng k ạ??? hậu tạ các bác nhiều lắm.
    Tiện đây các bác tư vấn giúp e nên đặt phòng hát ở đâu với ạ. E định ăn lẩu xong đi hát, mà sn lại đúng vào thứ 7. :( hát ở đâu mà rẻ rẻ í ạ. e nhớ có lần hát ở đường kl mới đấy, ngồi 3 tiếng mất hơn 1 củ, xót đứt cả ruột :(
  4. holi_war

    holi_war Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    5.477
    Đã được thích:
    0
    lần trước mình đi cũng tròn 10 người hết 930
    ăn uống tương đối thoải mái
    hát thì qua grammy hoặc Obama trên Đê La Thành
    muốn rẻ hơn nữa mà chất lượng chấp nhận đc cũng có nhưng mà phải chịu khó tìm
  5. mum_mim_tim_ong_xa

    mum_mim_tim_ong_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Híc, đi làm cả ngày rồi tối đi học nên mình chả có thời gian đi lặn lội đi tìm. nhưng có lẽ sẽ ăn ở quán thắng cồ, rồi đi hát, hát ở đâu mà rẻ rẻ 1 chút, cho đỡ xót, vì ăn ở thắng cồ mà 10ng thì hết tối thiểu cũng phải 600k đến 800k rồi:(( ôi, tiền ơi....
  6. holi_war

    holi_war Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    5.477
    Đã được thích:
    0
    thế là rẻ rồi còn gì
    giờ tiền mất giá
    cầm 100k mà chả biết tiêu cái gì
  7. mum_mim_tim_ong_xa

    mum_mim_tim_ong_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Híc, hôm thứ 7 cũng đi 10 người, và hết 930 k. Quán này đông khách phết, lẩu giá 180k, bàn hơi thấp nên ngồi hơi mỏi lưng(ngồi bệt ở tầng 2),đồ ăn cũng đặc sắc lắm, món thịt lợn gác bếp ăn thấy lạnh lạnh í, có món dạ dày chiên ( chính là dạ dày quay) thì ok ( đủ độ cứng :D), thấy mấy ông bạn bảo rượu lộ xuân uống hơi nhạt, nhưng chắc cũng ngấm nhanh.
    Sau đấy đi hát ở obama, âm thanh dở tệ, 120k/h, hết hơn 1 củ, tổng thiệt hại hơn 2 củ... đau quắt cả ruột cả gan.
  8. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Có lẩu bò Úc ở nhà hàng số 10 Phố Huế, khoảng 90k suất chưa bao gồm đồ uống. Đảm bảo tiêu chí của chủ topic.
    Nhà hàng đấy Menu nhiều thứ lắm nhưng chỉ có cái lẩu bò Úc là giá hợp lý thôi còn lại đắt lòi!!!
  9. holi_war

    holi_war Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    5.477
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ
    thế hóa ra 930k là giá chung cho 10 người àh:-":-":-"
    chắc thứ 7 chủ nhật thì đông thôi chứ mình đi ngày thường thì vắng teo
    nói chung giá ở đây chỉ coi là hợp lý thôi chứ chả phải rẻ
    đồ ăn làm sạch sẽ và tương đối ngon nhưng quá ít
    1 nồi lẩu 4 người thì thằng đôi ba đũa là hết cái gắp
    ngồi tầng 3 là bàn cao ghế cao
    đúng là rượu ở đấy nhạt thật
    mình đã thử tất cả nhưng ko có loại nào nhẹ
    thôi thì vào đấy gọi mấy chai vodka uống cho sướng đời
    120k/h ở giữa lòng Hà Nội thì đòi hỏi âm thanh tốt là hơi khó
    em có 1 quán kala kôlê quen cách Lộ Xuân chỉ mấy con dao quăng
    hát rẻ âm thanh khá(sáng và chiều hát miễn phí)
    nhưng phục vụ rất thiếu chuyên nghiệp
    đường đi thì hơi khó tả
    thế nên bác muốn thử thì hôm nào mời em cafe đê=P~=P~=P~
  10. mum_mim_tim_ong_xa

    mum_mim_tim_ong_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    E biết quán bác bảo rồi, quán đấy nằm gần con đê đúng hem??? phòng rất kín, nhưng em nhớ là quán đấy 160k/h. Chủ quán đấy là 1 ông CA làm trên đội của Q Đống đa đúng hem??? ehee, đoán đúng thì bác mời lại em cà phê nhá :D

Chia sẻ trang này