1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu người có chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi congcaithang, 30/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Nhạt và rất nhạt... Thôi thì cứ yêu và tự nhận hậu quả :))
  2. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Buồn cười thật!
    Nghe thì có vẻ là đạo đức thật, nhưng vẫn là đạo đức giả thôi bác ạ. Tôi k tin là nếu chuyện này vẫn bí mật, thì 2 bác bỏ tự nguyện dùng lý trí để bỏ được nhau. Đừng lôi lý lẽ là tình yêu thì không có tội ra nhé.
    Mà bao giờ tình yêu chẳng có màu hồng, lấp lánh, ấm áp,...Nhưng về sống với nhau rồi, tiền bạc, con cái,...mọi thói hư tật xấu bộc lộ ra, khi đó mới thấy tiếc bát nước đã hắt đi.
    Nói chung là nên xanh-chín thì tốt, còn nếu không làm được thì ta ngồi chờ "nó" chín vậy, bác nhỉ?
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Em vitcon_kid nói nghe có vẻ hợp lý và đơn giản kinh. Nhưng em đã có gia đình chưa? Có dám chắc chắn là em đã thực sự yêu ai chưa?:-w.( Không cần Z vào nói đâu nhá!). Chỉ tóm lại, KCB không đồng ý với em.
    To chủ topic:
    Với cách sống và suy nghĩ theo kiểu an phận của người bạn yêu, thì mọi điều cô ấy đang dằn vặt là hoàn toàn đúng. Hiển nhiên 2 người đau khổ thì sẽ ít hơn là rất nhiều người: chồng, họ hàng, con cái... rồi. Về phía bạn, thì bạn lại chỉ buông tay nếu cô ấy buông trước. Mà tính cô ấy kiểu thế thì: vừa muốn theo tình cảm, lại vừa không muốn làm khổ ai cả. Như là sự chồgn chéo giữa hộ khẩu và các loại sổ nhà đất ý nhỉ. Thế mới buồn cười. KCB nghĩ tình trạng kiểu naỳ sẽ còn kéo dài , và sẽ chỉ làm cho cả 2 mệt mỏi thôi.
    Bạn là đàn ông, mà bạn lại chịu kiểu đứng bên ngoài chờ sự quyết định của cô ấy à?:)).Một người mà bạn biết thừa là an phận? Giống hệt như những 3 gái cứ mong chờ người đàn ông bỏ chồng. Nhưng trường hợp của bạn nó vô lý hơn, và khó khăn hơn nhiều. Mình thấy, rõ ràng kiểu này chả có tương lai.
    Cho đến khi:
    Cô kia có một quyết định dứt khoát. Là buông bạn, hay buông gia đình. Nếu buông bạn, thì bạn cũng không buông đâu. Đừng có nói là bạn sẽ theo cô ấy. Tình cảm, quả thực là rất phức tạp.
    Còn nếu như, bạn sẵn sàng chấp nhận việc chỉ cần bạn yêu cô ấy, và cô ấy yêu bạn, chẳng đi đén đâu, chẳng có mong ước gì, chỉ cần ở bên nhau, cảm thấy hạnh phúc( còn cô ấy thì vẫn luôn xen lẫn cảm giác tội lỗi, thương chồng rối), thì cứ thế vậy thôi. Mà có khi như vậy, tình yêu mới đẹp.
    Hoặc nếu như, bạn mong muốn phải có cô ấy. Vậy thì hãy làm thế nào để cô ấy coi bạn là quan trọng nhất, và bỏ hết những day dứt liên quan đến gia đình. Là cô ấy phải dứt khoát thì cô ấy mới hạnh phúc được. Là bạn có thể trở thành một người bố của con cô ấy, chồgn của cô ấy, với tất cả tình yêu bạn có với cô ấy, bạn sẽ làm tốt hơn chồng cô ấy bây giờ...
    Cuộc sống, thường chẳng mấy khi trọn vẹn. Mỗi người có những quan niệm về hạnh phúc khác nhau. Đôi khi, vì tình yêu sẽ phải hy sinh rất nhiều. Và ở đây, bạn quan niệm thế nào àl hạnh phúc, và ai....sẽ là người chấp nhận hy sinh???
    Người ta cứ nói: Nếu người này đã 1 lần thế này, thì sẽ thế này, thế kia dễ dàng hơn. Điều đó nghe rất đúng. Và có thể nếu là bạn, bạn sẽ như vậy thật, nên bạn mới nói được vậy.Nhưng, chúng ta vốn là những con người, rất phức tạp, chứ không phải là những phép tính, những hệ quả, những điều có thể nhìn trước được. Vậy nên, nói gì cũng nên nhìn xung quanh một chút...
  4. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    đề nghị chủ top đọc : Cưỡng cơn gió bấc và Cơn sóng thứ 7 để hiểu tâm trạng của người phụ nữ đã có chồng, có đời sống viên mãn nhưng vẫn bị cuốn hút vì 1 gã trai nào đó.
    Phàm là cái gì mới cũng đều đẹp, nhưng có chắc và lâu bền không thì lại thuộc phạm trù khác. Tốt nhất thì cả hai nên sáng suốt mà suy nghĩ và nhìn nhận vấn đề trước khi quá muộn.
  5. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    Lý do lý trấu gì thì cũng chỉ là mèo mả gà đồng.


    Phụ nữ khi đã lập gia đình, ngoài tình yêu còn có trách nhiệm với gia đình. Vậy ông yêu gì ở 1 người phụ nữ thích lang chạ với người khác khi mà chồng con ở nhà? Hay đơn giản chỉ là xác thịt?

    Mà kể cả có là tình yêu chân chính thì cũng phải biết tự trọng mà suy nghĩ, phải biết dừng. Chỉ vì lợi ích bản thân mà làm ảnh hưởng đến gia đình, chồng con, và hệ luỵ đến nhiều người khác nữa. Nếu như thật sự không còn hạnh phúc gia đình, thì cũng phải dứt khoát, rõ ràng. Nói rõ với chồng. Chia tay, chia tài sản, chia con cái. Nghĩ đến cảnh ăn cơm, ngọt ngào gắp thức ăn cho chồng con, sau rồi lúc khác lại rên rỉ quằn quại với "chồng" khác, đúng là lộn mửa.


    Còn ông nữa, hết gái rồi hay sao mà lại đâm đầu yêu vợ người khác? Hay gái chưa chồng thì chẳng con nào nó thèm? Làm thằng đàn ông mà ăn vụng rồi cứ hô lên là tình yêu, lại còn chân thành nữa chứ? Ý ẹ. Yêu người ta mà lại đẩy cho người ta vào cái tình thế mà sau mọi người biết đc sẽ phỉ nhổ?! Ông thì mất gì của bọ. Được thì sướng cái bird, không được thì phắn, "Em à, anh nghĩ chúng mình thế là tội lỗi lắm, em quay về với chồng em đi, anh ấy yêu em nhiều lắm đấy. Anh sẽ mãi giữ những kỉ niệm êm đềm của chúng ta cho đến hết cuộc đời". Xong phim!!! Tình cảm nhất thời thì được, ai chẳng có lúc phần "con" hơn phần "người", nhưng bảo là "chân thành" thì vái cả nón. Ông còn bảo chấp nhận đèo bồng 2 con của người ta? Bốc phét vãi đái. Lúc chưa được thì nói vậy, nhưng được rồi, thử 1, 2 tháng xem, khéo lại muốn quét ra khỏi nhà ý chứ. Cơm áo gạo tiền chứ đâu có đơn giản như những lúc cafe, xem phim, hay lên giường đâu.


    Thêm nữa, quả báo nhãn tiền. Ông cho dù có thật sự thánh thiện, chân thành yêu bằng trái tim rỉ máu than khóc cho một tình yêu không xác thịt, chỉ cần ở bên nàng rồi ngắm nàng cười, nghe nàng nói, đêm ngủ bên nhau chỉ cần nắm tay nàng, lắng nghe nàng ngáy... là thoả mãn rồi - nhưng ông không nghĩ là sau ông sẽ hát bài "Giống như tôi" sao? (hình như do bố Đức Huy diễn). Biết đâu một ngày đẹp trời nào đó, nàng vào thư viện sách để tìm mua quyển "Tam tòng - Tứ đức" để đọc, rồi nàng sẽ gặp 1 đực rựa ngon lành cành đào khác ( như tôi chẳng hạn ), và thế là tôi cũng nảy sinh một tình yêu cao cả, chân thành với nàng ( như ông chẳng hạn ). Thế là "BÙM". Bingo. Ông lại trơ mõm.


    Tha cho con nhà người ta đi bố. Đau một lần rồi thôi. Chia tay sớm bớt đau khổ.
  6. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    @Chủ thớt: Về search: "Chuyện tình kể trước lúc rạng đông" mà lên tinh thần, đọc thêm "Bên kia bờ ảo vọng" để thấy đời phũ phết (đều là sách của Dương Thu Hương)

    Còn cô gái đó chẳng qua cuộc sống gia đình chán quá, 1 nách 2 con, 2 nách tận 4 con :)) Nên thấy giai là lao vào cho đỡ chán. Nói chung chủ thớt chả biết mình là người đang phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Đưa 2 đứa trẻ đang từ chỗ có đủ bố mẹ, sẽ sắp mang tiếng là mẹ bỏ theo trai. Bạn cứ sống như vậy mà cũng thấy ổn à?

    Đừng đưa ra những lý do biện hộ là tình yêu, tình yêu nó tồn tại 100% khi chưa lập gia đình, nhưng có gia đình rồi thì tình yêu phải khác. Mà nền tảng, gốc rễ tình yêu của bạn nó không đúng, thế thì đừng bàn thêm về cái khác, chả có gì đúng hết!!


    @KBC

    Ờ thì mình chả comment về cái câu đầu của bạn, bạn thích thì bạn nói, ý kiến của bạn ai mà cấm được.

    Bạn bảo là chủ thớt có thể làm chồng cô ấy, là cha của các con cô ấy, vậy bạn tự tưởng tượng bạn là người con trong hoàn cảnh đấy đi. Mình cũng yêu và chưa lập gia đình, nhưng tình yêu cũng không đủ sức mạnh để gạt đi một số thứ khác đâu :)
  7. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Mèo tom suy nghĩ giản đơn và sến nhỉ. Nói mồm lúc nào chả dễ. Xem thử sau này có ngủ với con khác ngoài vợ trong suốt 40 năm không đã. [r24)]
  8. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3

    À, cái này thì chắc chắn là em cũng không làm được. Mà em cũng bảo rồi - Thỉnh thoảng nhất thời, có lúc để phần "con" lấn át chút cũng là lẽ bình thường. Thằng đàn ông nào chẳng vậy. Nhưng cái quan trọng là, sao lại là gái đã có chồng? Mà cho dù có lỡ quá lắm là gái có chồng thì cũng chỉ được như chuồn chuồn chấm nước, phút thoáng qua, đừng có ảnh hướng đến cuộc sống người ta. Trong truyện này thằng đàn ông nhẹ gánh hơn nhiều. Có xảy ra chuyện j thì cũng chỉ bị 1 câu "đểu" là xong. Nhưng phụ nữ thì ko đơn giản thế đâu. Trước thì bị cạo đầu bôi vôi, giờ thì bị lột áo đánh hội đồng cắt tóc :))

    Em dù có ăn chả ăn nem, thì ăn ở nhà hàng, ko thèm ăn vụng cơm nhà người khác. Cái này em làm được.
  9. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Chắc em kia kỹ chiến thuật tốt lắm nên mới hút hồn được cu chủ top giai tơ chứ nhể?
    Anh khuyến khích chú cưới đê, một phát tậu được cả trâu lẫn nghé chẳng phải là song hỉ lâm môn sao?

    ( Đấy, tư vấn là phải có tinh thần xây dựng dư thế mới là tư vấn giỏi, chủ top vào nói lời cám ơn anh đi).

    [:D]
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    DTH viết cuộc đời phũ bình thường thôi, đời thật nó phũ hơn nhiều! Nhưng chả thích cách miêu tả.:))
    Bạn xin đính chính bạn không hề nói:"chủ thớt có thể làm chồng cô ấy, là cha của các con cô ấy". Đấy là chủ topic tự nói, và bạn vốn tin người, nên nói thế bạn cứ cho là thế đi, để đặt là nói trong trường hợp chủ topic cho nó dễ hiểu. Bạn cũng không hiểu bạn Z đang nói bạn tưởng tượng là người con ở hoàn cảnh nào? Khi một người con có mẹ lấy chồgn khác, sống với bố dượng á? Người ta hay nói về sự tàn nhẫn của mẹ ghẻ, chả thấy nói đến sự khủng khiếp của bố ghẻ mấy nhỉ?=)). Người thì vốn phức tạp mà, ai biết thế nào là tốt hơn hay xấu hơn. Mà chắc gì con nó đã sống với mẹ cả 2 đứa, và chắc gì cô ấy đã chịu bỏ chồng mà tưởng tượng hả bạn??? Chả hạn nữa bạn chủ topic lại rất tốt, người tốt thì người káhc sẽ cảm nhận được thôi, không vài năm thì vài chục năm, con cô kia lớn lên kiểu gì chả hiểu....
    Giả sử vài chuyện thế cho nó rõ ràng nhá. Tình yêu mỗi người một kiểu, bạn yêu kiểu gì thì bạn tự biết, KCB chả dám nói. Bạn có lập gia đình hay không, và lập với ai, KCB cũng chả dám bàn. Tình yêu với bạn
    "tình yêu cũng không đủ sức mạnh để gạt đi một số thứ khác đâu" thì quá rõ rồi, KCB cũgn nhìn thấy điều đó.
    Comment rõ ràng và đầy đủ rồi, Z nhỉ???
    KCB cũng thích rõ ràng và thực tế như chua_lap_nick ý, chứ công nhận mèo tôm quá là sến và chả thực tế tí nào.>:D<

Chia sẻ trang này