1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mặc quần bò có đi được giày đen không nhỉ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi yuyuhakusho, 31/10/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yuyuhakusho

    yuyuhakusho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2007
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Em có 1 giày thể thao ( dùng để đi với quần bò) và 1 giày đen (giả da thôi, dùng để đi với áo sơ mi cắm thùng mùa hè). Em nghe nói là cứ mặc quần bò thì phải đi giày thể thao có đúng không, đi với giày đen thì không hợp ?
  2. bluewonder

    bluewonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    1.870
    Đã được thích:
    0
    style quần bò giầy da của các bác tầm u50 \:D/
  3. hanh007

    hanh007 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    13.344
    Đã được thích:
    351
  4. haitotbung

    haitotbung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    1
    Được mà. Nhưng theo tớ thì chỉ nên dùng quần bò classic ống rộng và dáng suông. Giầy thì mũi tròn và không quá dài thì đẹp lắm đấy.
  5. imapom

    imapom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    0
    Quần bò đi với giày da tuy chưa phải sự lựa chọn tối ưu, nhưng ở mức độ nào đó chấp nhận được.
    Chứ quần âu với giày thể thao thì không ngửi nổi, thế mà thi thoảng vẫn bắt gặp kiểu thời trang này [:D]
  6. coolwind

    coolwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    đi được nhưng tùy thuộc thể loại giày đen bác đi có ăn với gu của quần âu không, cũng tương tự như giày thể thao có thể đi với quần âu :D
  7. polizia

    polizia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Quần bò với giày thể thao mình thấy chỉ có ở Việt Nam mới đi nhiều, thanh niên bên Tây hay mặc quần bò đi với giày basket ( giày thể thao mà thanh niên ở nhà hay đi đúng thực là giày thể thao, nhiều người đi cả giày oánh tenis ra đường ).
    Giày basket bên này cũng đầy loại bằng da, còn giày da đi với quần bò thì cũng nhiều, có rất nhiều mẫu thiết kế để đi với quần bò rất trẻ và lịch sự.
    Căn bản giày da bán ở Việt Nam đa phần là loại giày có đế đi lộp cộp, tòan là mẫu giày để mặc với quần âu hoặc veste nên lâu dần nhiều người quan niệm luôn giày da là lịch sự và phải đóng bộ.
    Muốn mặc quần bò với giày da thì đừng có mua giày da mặc đi hội nghị thì sẽ không sợ bị già.
    Ở nhà mình nhiều bạn sinh viên đi học tòan đóng bộ sơ mi cắm thùng quần âu với giày da bóng lộn, bảo sao không già, chưa kể còn giày đen tất trắng.
  8. yuyuhakusho

    yuyuhakusho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2007
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Tiện thể cho hỏi luôn về áo. Tớ đi làm công sở nên không thể quần bò áo phông đựơc. Vậy quần bò với áo sơ mi (phải cắm thùng nhé) có hợp thời không?
  9. polizia

    polizia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Được nhưng đừng mua quần bò thủng lỗ hoặc mài bạc.
    Đừng nên quan niệm cứ công sở là phải quần âu áo veste với chemise caravate. Trừ hôm nào phải mặc vì lý do đặc biệt như họp hành, hội nghị mà cần phải mặc thì mới mặc chứ cả tuần mà đóng bộ cũng khó chịu phết đấy.
    Nên mặc đẹp, lịch sự và trẻ trung hơn. Mình chưa đi các nước châu Á khác nên không biết nhưng thấy rằng ở Việt Nam số lượng thanh niên mặc veste hoặc quần âu giày da đi làm quá nhiều, nhiều hơn hẳn so với các nước châu Âu mà mình đi.
  10. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Mình thì không khoái cắm thùng mấy, ngày xưa còn đi làm thì vẫn cứ áo phông, quần bò, giầy thể thao đế bệt mà đi làm :))

    Nhưng phải nói là sơ mi-quần âu-giầy da, đôi khi nó cũng xóa bỏ khoảng cách phết đấy. Nhìn Hà Nội thôi, sv ngoại tỉnh lấy đâu tiền mà thay đổi mốt liên tục: áo phông mới, quần bò mới, giầy mới.... Thôi thì ăn chắc mặc bền, làm đôi quần vải, dăm áo sơ mi, đôi giày da đen thôi là đi học đi chơi đều được cả. Sau nó ăn vào nếp đi làm, cứ thế mà diễn... Mấy ông ở cơ quan mình, gần như không rời bộ đấy ra được, đi chơi đi làm, đi du lịch... lúc nào cũng như lúc nào, chuẩn chỉ vãi lúa!

    Đôi khi thấy mình hơi lạc lõng nên có lẽ: Quần ka ki, áo sơ mi cắm thùng, giầy da đen/nâu cho nó trẻ và lành ^^

Chia sẻ trang này