1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp cháu ka này!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitcontapyeu, 02/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitcontapyeu

    vitcontapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    cháu chào các bác.
    Đây là lần đầu tiên cháu tham gia box nên có gì không biết các bác tha cho cháu và giúp cháu nhiệt tình ạ
    chuyện của cháu thế này:
    Cháu và em ý làm cùng một ngân hàng, cháu vào trước em ý một thời gian. vì làm khác bộ phận nên thời gian đầu cháu chẳng có ấn tượng gì với em ý, đi cùng thang máy hay các hoạt động ở Ngân hàng cháu cũng chẳng để ý gì cho mãi một thời gian sau cháu đang ngồi làm việc muôn thấy e ý nói ầm lên" ngày nào làm việc cũng thế này thì còn thời gian đâu mà chồng với con" rồi tất tả đi về. cháu quay sang nhìn em ý cười rồi quay lại làm việc tiếp. Từ hôm đấy cháu có ấn tượng với em ý,
    1 tuần sau cháu tìm được số điện thoại của em ý rồi nhắn tin nhận làm đồng hương, sau một vài tin nhắn thì ban ngày đến Ngân hàng chát chít linh tinh, nói chuyện cởi mở hơn em ý vẫn không biết cháu ko phải là đồng hương.
    3 ngày sau cháu hẹn em ý đi chơi hôm đó cháu thú nhận cháu ko phải là đồng hương, mấy hôm sau sinh nhật cháu cháu hẹn em ý đi uống coff nhưng e ý không thích và muốn cháu chở đi lang thang. Hôm đó cháu và em ý ngồi nói chuyện linh tinhđến 12h đêm ở cầu long biên.
    từ buổi thứ 4 trở đi là cháu ôm hôn em ý, nói chuyện tâm sự như hai ngừoi yêu nhau
    vài tuần sau em ý mới nói là em ý và người yêu đang xa nhau nên em ý mới như thế với cháu và nói cháu hãy dừng lại, không hiểu lúc này bện hơi nhau rồi hay sao ấy mà từ đó trở đi chúng cháu cứ gặp nhau là xoắn quẩy abc rồi em ý giật mình đẩy cháu ra và bảo cháu nên dừng lại. Thời gian này kéo dài khoảng 2 tháng, em ý đã nhiều lần nói yêu cháu và nói chia tay bạn trai nhưng cứ nhùng nhằng ( chắc vì tiếc tình yêu thời sinh viên) rồi đến hnay em ý cương quyết nói chia tay cháu, khước từ mọi sự quan tâm của cháu. và đi với bạn trai, cháu gọi điện nhắn tin không buồn trả lời. ở ngân hàng thì mọi người không biết hai đứa abc vì làm việc cũng chẳng mấy khi liên quan đến nhau nên cũng hay tỉnh bơ nhưng có nhiều lúc cháu thấy nong nóng gáy ngấc lên thì thấy em ý lại đang ngồi nhìn cháu làm việc

    Về cháu, ngoại hình được, giao tiếp tốt, chững chạc trước tuổi hơi nhát gái đã trải qua một vài mối nhưng không đi đến đâu và hơn em ý 1 tuổi. cũng muốn nghiêm túc trong mối quan hệ này với em ý
    Về em ý, ngoại hình được, thông minh tính hơi trẻ con nhưng có nét mạnh mẽ của gái Hải đây là mối tình đầu của em ý và đang phân tâm giữa cháu và người yêu cũ
    Về ngừoi yêu của em ý ngoại hình được nhưng tính rất trẻ con, hay dỗi và ghen, kém em ý 1 tuổi và cũng là mối tình đầu,hiện tại đã bỏ việc ở quê để ra hà nội tìm việc và giữ người yêu( kể từ khi biết cháu tán em ý)
    Trong mấy tháng vừa qua thì ngoài thời gian đi ngủ của em ý ra còn lại lúc nào chúng cháu cũng cạnh nhau, còn bây giờ thì chỉ có thời gian trên văn phòng mới gặp nhau, về nhà e ý nhất quyết không gặp

    Chuyện của cháu là thế. Theo các bác cháu nên làm gì lúc này, Cháu ngàn lần cảm ơn ạ ^:)^
  2. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ này của cậu mình thấy chỉ cần 1 chút quyết đoán và tàn bạo là em kia phải gục ngay, bất kể thằng người yêu bất lực phải chạy theo để giữ gái, goi là bất lực vì thằng này kém mới phải thế
    Vấn đề bây giờ cậu cần thể hiện mạnh mẽ hơn nữa và chứng tỏ đc cậu sẽ thế nào với e ấy trong tương lai, cố gắng vẽ vời tương lai hoành tráng vào, đàn bà kiểu em này là cực dễ thay lòng đổi dạ, chẳng qua thằng ku kia nó ra Hanoi thì ko dám đi chơi nữa vì sợ ăn đòn mà thôi
    Thêm nữa, mìnhh dám khẳng định 100% em này và ku kia đã chén nhau bét nhè nên em ấy mới bạo dạn trong khoản " 4 ngày và 12h đêm đã ôm hôn bét nhè" , sự thật này cũng ko đáng để buồn, chấp nhận đi, kẻ đến sau ạ
    Thêm 1 sự thật cũng đau lòng ko kém, những lúc e này đi làm về và đêm đêm là thằng kia nằm sẵn ở nhà phơi củ cải ( thất nghiệpnằm nhà) để chờ vật e này ra giường luôn cho bõ những ngày xa cách ( cho nên nếu thấy em này sáng đi làm có bơ phờ thì cũng đừng hỏi tham ốm ah, vì đêm qua thằng kia nó hành cho tơi tả ), nên chuyện e nó ko dám gặp cậu dù rất nhớ cậu là tất nhiên, chuyện này ko phải tự suy đâu, thực tế rất bình thường và sẽ phải thế trong hoàn cảnh như thế với 1 đôi như thế, gặp và thấy quá nhiều rồi

    Lời khuyên là : Ko có ji để mất, lao như thiêu thân, ít nhất cũng làm hết sức mình để sau này ko fai hối tiếc
    Cái vụ ủng hộ cậu tán gái đã có người yêu mình ko thích lắm nhưng với em mà đã thích cậu vậy ròi thì chiến đi
  3. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Có những con thì phải nhích dần , chiều theo ý nó trong tạm thời hoặc chí ít ra là giả vờ giữ cho nó . Có những con là phải xúc ngay . Trường hợp của chú thuộc dạng thứ hai . Con mắt của chú chưa đủ độ tinh nên chưa phân biệt được hai loại nên bây giờ mới tiếc .
    Dù giai hay gái đã măm một vài lần rồi là sẽ gần như nghiện , cảm giác thèm thỉnh thoảng nó lại ùa về , cảm thấy ngứa ngáy . Với thằng đực thì dễ giải quyết , ra ngoài hoặc tự xử cũng xong . Nhưng với chị em thì tự xử chẳng bõ thèm mà ra ngoài thì không đơn giản như thằng trai vì con gái luôn phải có giới hạn tới ngưỡng giữ gìn cho một cửa cuối cùng là lấy chồng . Vì thế luôn có ý thức phải kín đáo và có cảm giác an toàn . Lúc này Sếp , đồng nghiệp , bạn quen là cứu cánh cuối cùng ....Chú đã xuất hiện đúng lúc , nhưng vì chưa đạt đến trình độ thợ săn nên đã pháo trượt mục tiêu.. Gặp thằng thợ săn lành nghề thì thằng vẹo dưới quê của con bé đó lên không trụ nổi hai ngày bên nó.

    Thôi , đã trượt rồi thì lại phải tu bổ súng đạn tiếp tục săn lại . Trong tạm thời thì hơi khó nếu không muốn nói là rất khó . Vì con bé kia đã lại được no đủ , hết ngứa , hết thèm .
    Tuy nhiên vẫn còn một cửa là thằng dẹo kia ít bữa nữa sẽ vét đến đồng cuối cùng ky cóp được trong thời gian dưới quê mang nên . Miệng ăn , núi lở . Tỉ phú thời gian thường hay tiêu tiền hơn những thằng suốt ngày cắm mặt vào làm . Kiểu như con vợ đi làm , ở nhà cũng chán ra ngoài làm vài quai bia hay loạng quạng vào vài cái cửa hàng thấy thứ gì đó hay hay , nhặt cái . Tiền vì thế cũng bốc hơi nhanh như có thể . Mà hết tiền rồi thì gái nó lại phải bao , mà sức mấy nó chịu bao mãi nếu thằng kia sức dài vai rộng lại ăn bám vào gái , hơn nữa cũng chưa phải là chồng gái . Những con có tí công việc tạm gọi là ổn định thì lại chẳng thích đi với một thằng bạn trai vô công rồi nghề . Anh loằng ngoằng diễn giải như thế cũng chỉ cốt để lòi ra cái ý là thằng kia sẽ sớm trở thành cái gai trong mắt con bé . Khi đó là lúc đồn dẹo dọ , chú thừa cơ mà phi vào bình địa cắm cờ .
    Tất cả ý lòng vòng như trên của anh chỉ là suy nghĩ của thằng đứng ngoài đánh giá tình hình trên cơ sở dữ liệu chú đưa ra lên không dám bảo đảm chuẩn xác . Chỉ là một chút gợi mở .Vì thực sự không biết hai đưa kia dính nhau ở dạng nào .

    Thêm một ý nữa như này .Những con như thế thì cũng chẳng có gì là ngon lắm đâu . Thà khuất mắt trông coi , đằng này chú lại trông thấy hai đứa chúng nó rõ ràng bên tai. Nói chung giai mới nhớn thì thằng nào cũng như chú , đi săn gái đã tới mức " nắm than " , " móc lốp " rồi mà lại phải dừng lại thì chuyện tiếc rẻ pha chút cay cú cũng là thường . Ngày trước anh cũng thế .

    Nhưng đảm bảo với chú là khi chú sở hữu được em nó , chỉ cần quần nhau hai ba tối là chú chán ngấy ngay . Vì thế chú liệu mà tính nên săn tiếp hay dừng chuyển mục tiêu . Đừng cố quá rồi có khi lại tự hỏi tốn bao công sức , đạn dược mà chỉ ngon được vài giờ thôi sao?
  4. fantasy13_23

    fantasy13_23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    1
    2 lão dê xồm ở trên phân tích cũng đã đủ rồi. Anh chỉ thắc mắc một tí ở cái đoạn này
    Theo anh hiểu là chú cũng đã abc,xyz với em nó rồi, hay chỉ ở mức "nhào, nặn, vuốt,ve" thôi.
    Nếu đã "chén" em nó rồi, thì tiếc gì nữa.
    Còn chưa thì phải chiến tới cùng đi.
    Gái loại này chắc chắn thằng ny kia nó thịt rồi, em ấy có vẻ cũng nghiêng về chú, nhưng sợ cái quá khứ đã không còn "jin" ảnh hưởng.
    Chú muốn thì khi ở bên em ấy, phang thêm vài câu, đại loại:" anh ko để ý gì những chuyện kia đâu, bây giờ, chuyện ấy là bình thường." hoặc tương tự thế.
    Để em nó thấy chú ko coi trọng chuyện kia, là OK.
    Tạm thế đã, xem diễn biến thế nào rồi vào đây anh em trong cốc sẽ giúp.
  5. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Gái lẳng lơ như này thì cháu chỉ nên xác định trước là chén được ngày nào hay ngày đấy, hy vọng xa xôi làm éo gì cháu, bởi tình đầu mà nó còn cho cắm sừng được thì cái thằng xơ cua như cháu là cái vẹo gì đâu.
  6. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Đa phần các bác em toàn lập luận : Phụ được người tất phụ được mình
    Có gì đâu nhở, chú người yêu kia xa xôi cách trở quá, em nó thiếu thốn quá, nên xao lòng ngã vào vòng tay chủ thớt, đàn bà người ta cũng khổ lắm chứ
    Về phương diện cá nhân mình khuyên chủ thớt là : vui vẻ thì cũng vui vẻ rồi, cái gì đã hết thì cho hết đi, cố đấm ăn xôi làm gì
    Người yêu em ấy đã lên giữ hàng rồi, cẩn thận án mạng bây giờ ấy chứ
  7. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Tìm cách mà chén để lấy khoái cảm thôi (nhớ có thiết bị bảo vệ) chứ còn định làm gì nữa??
  8. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Xem ra cũng chưa xoắn lắm, mềnh khuyên là: nên dừng lại.
  9. vitcontapyeu

    vitcontapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    cháu chào cả nhà.
    cả nhà đã phân tích cho cháu đúng sai, thực hư câu chuyện của cháu. Đêm qua về cháu cũng bức xúc nên viêt nó cũng không gãy gọn nên cả nhà đọc cũng lột tả hết được vấn đề
    1. về chuyện xyz thì cháu cá là em ý chưa, và chú kia cũng chưa dám. điều này cháu khẳng định có căn cứ nên cháu mới nhảy vào cò kưa
    2. cháu và em ý mới abc nhào nặn ve vuốt thôi chứ chưa qua được cái cổng làng
    3. em ý là gái nhà lành chứ không phải là dạng linh tinh ( cháu đã thẩm đinh- nghề của cháu mà)
    4. em ý đến với cháu cũng cuồng nhiệt, cũng xác định nghiêm túc ạ nhưng cháu nghĩ là do em ý vẫn còn loằng ngoằng cái tình cũ kia nên mới thế và có gì đó thương hại chú kia sợ chú kia làm điều gì thì lại ân hận... bla bla...
    Hiện trạng đến 12h30 hnay:
    Hôm qua cháu đi công tác về thì cháu có mua quà cho em ý, mang qua nhà thì em ý không có ở nhà và đang đi chơi với chú kia, cháu gửi quà qua cô bạn cùng phòng rồi đi cà phê với bạn. lúc sau em ý về nàh rồi gọi điện cho cháu nói ko nên làm thế, làm thế em ý không thoải mái. cháu bla một hồi đại loại là cứ coi như đó là quà của người bạn đi xa về ko việc gì phải lăn tăn, còn chuyện em ý yêu ai thì em ý cứ yêu, cháu tán em ý cháu cứ tán... em ý im lặng
    sáng nay cháu nhắn tin chúc em ý làm việc tốt rồi thôi sau đó cả buổi sáng cháu ngấc lên lúc nào là thấy em ý đang nhìn cháu. cháu nói em ý cứ thoải mái đi đừng căng thẳng làm gì cứ như thời gian đầu mới nói chuyện với nhau thôi. nghĩ nhiều đau đầu... em ý nói em không thể làm được như thế.
    cháu bây giờ như con mèo dán chặt băng dính vào miệng rồi để con cá rán thơm phức trước mặt ấy.
    ý cháu bây giờ muốn im lăng một thời gian, trao đổi qua lại vơí cáo với tư cách bạn bè, đồng nghiệp bình thường rồi tìm cơ hội bật lại
    ý cháu là thế nhưng cháu bế tắc trong phương án hành đồng. cả nhà lại tư vấn cho cháu vụ này nhé, có mắng có chửi cháu thì cũng cố gắng chỉ cho cháu con đường sáng để tán đổ em ý a.
    cháu cảm ơn cả nhà[
  10. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    Đỉnh. Đang rảnh rỗi đọc comment của cậu Nhà Giàu đau hết cả bụng =))

Chia sẻ trang này