1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp cháu ka này!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitcontapyeu, 02/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ga_day_ga_day

    ga_day_ga_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    867
    Đã được thích:
    0
    cho e hỏi là khám thế nào mà biết còn trinh hay ko vậy :-??
  2. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Cậu chủ Topic làm mình buồn cười quá, muốn biết còn hay ko phải vạch ra, phải soi đèn pin vào mới biết đc, bà chị kia chuyên gia phương nào mà thần thánh vậy, làm ji lừa dễ dàng 1 đứa học và làm ngân hàng rằng, em ơi, em bị ghẻ tay, bị ngứa chân, em tụt quần để chị soi đèn pin, chị vạch.... xem nào, nghĩ đến đoạn chị bác sĩ da liễu dụ em gái này mà mình ko tưởng đc em gái này thông minh và dễ dụ gần bằng trẻ con, và bà chị da liễn kia cũng ko trơ chẽn đến mức giúp 1 việc vớ vẩn cho cậu em mà lại lừa người rồi phải cúi xuống, sát gần... cái ấy của em kia để soi, để ngửi ( vì fai nhìn gần thì kiểu ji chả ngửi thấy mùi ji, 100% fai có mùi ji đấy ),

    Một người làm về da liễu ko quen soi cái ấy và ngửi cái ấy đâu, bất kể ai nhờ giúp 1 việc quá vớ vẩn và ko trong sáng như thế, nói đúng hơn là quá đểu, chị xem hàng xong còn cười, kiểu ji tối về chị cũng kể cho em nghe, ở đấy... có mấy nốt ruồi, một người bác sĩ da liễu có nhân cách ko bao giờ nối giáo cho giặc làm việc có thể đc gọi là trái đạo đức, xâm phạm thân thể 1 cách GIÁN TIẾP ( ko bít có quay phim ji ko )

    Em trai bảo chị gái, chị ơi, test thử xem gái này còn trinh hay ko để em tán ah ?, chị em vui tính giống nhau nhỉ ^^

    Càng nghĩ càng vãi hàng... dã man quá

    Vụ này cá nhân tôi nghĩ chủ topic thêm tý mắm muối để chứng minh cho nhận định còn.. tờ rinh của mình mà thôi ^^

    Dù sao thì cũng chúc chủ Topic đc toại nguyện, mình thấy kô ổn trong vụ này kể từ bây giờ, nên sẽ hạn chế tư vấn tiếp ở đây
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ah nói thêm về em gái nhé, em gái kia mà còn nguyên thì khi bị bắt tụt quần soi ấy... như thế có mà giẫy đành đạch ngay, chạy luôn, ko dám quay lại, ko bao giờ để người lạ làm trò vớ vẩn bắt tụt quần soi bí....m 1 cách vô lý, bản năng là ko bao giờ đồng ý, nhất là với em gái trinh nguyên
    Trừ trường hợp em này đi khám nấm âm đạo, mào gà nhé, nhưng nếu bị bệnh kín thì ko bao giờ nhờ chủ Topic chở đi, lộ hết mẹ ngay, nhất là chủ Topic lại bô bô chị anh đấy ( nói trước vụ nấm bẹn để chặn chủ Topic nói ra, hay gọi thô là chặn họng bạn chủ Topic )
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Bác tư vấn thì em ko có ý kiến ji nhưng em đề nghị nhỏ nhoi là....bác ko nên gọi cậu zai bồ hiện tại em kia là dog, gọi thằng là đc rồi
    Dogggg là xúc phạm và có vẻ như ku kia là thằng mất dạy, e chỉ thấy nó đáng thương, phải chạy theo để giữ gái, ngoài ra ko có ji đáng ghét, đáng thương nhiều hơn
    Nhưng trường hợp này gái có vẻ thích chủ Topic và như chúng ta đều thấy chủ topic và em kia có vẻ như hợp nhau, ít nhất cũng là ở công việc và tương lai sáng sủa nên em ủng hộ, ủng hộ ở đây mang ý nghĩa, thằng nào kém thì thằng đấy tèo ^^
  3. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Tớ thì ko đc những kiến thức sinh học hay y học nên không rõ lắm về cái đấy... :">. Bỏ qua tất cả những tình tiết trong câu chuyện, tớ thấy một điều hơi vô lý, hơi chua tai: đó là về vấn đề về đại từ nhân xưng.


    Một người có ăn có học đàng hoàng, lại làm việc trong môi trường khá chuyên nghiệp cả về chuyên môn lẫn giao tiếp, thì phải có 1 sự tự tôn, 1 cái "tôi" riêng - Nhất là với một người vừa "khôn ranh, lanh lợi", lại còn "cứng rắn, mạnh mẽ, khôn khéo" nữa thì cái "tôi" lại càng rõ. Kể cho có mới ra trường đi làm thì tuổi cũng 22, 23. Độ tuổi đã biết phân biệt và lựa chọn những cách xưng hô phù hợp với mọi người. Thiết nghĩ chả người nào lại "cháu cháu con con" dễ dàng với những người không quen biết, nhất là trên mạng, trừ khi họ xưng một cách thân mật với bạn bè. Thường thì "em em bác bác", như tất cả mọi người trên này. Cái kiểu xưng "cháu" của chủ topic nghe có cảm giác tự hạ thấp nhân phẩm bản thân quá thì phải :-"


    Tớ đi sâu dài dòng vào cái tình tiết nhỏ nhặt ấy chỉ muốn đưa ra nhận xét, một là cậu chủ topic này đang hô phong hoán vũ, dân giang hồ còn gọi là chém gió, kiểu đang làm nháp một cuốn tiểu thuyểt, hoặc có ý giúp mọi người thư giãn - hai là câu chuyện này có thật, nhưng đã được nhân cách hóa, hoán dụ hóa cho nó thêm sức nặng, mà cụ thể ở đây, ngân hàng có thể là ngân quán, hay nói rõ hơn là một quán tạp hóa chẳng hạn, ví dụ vậy :-".


    Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ hoàn toàn cá nhân, theo kiểu từ bụng ta suy ra bụng người :">, nên nếu như mà có sai đứt đuôi con thạch sùng thì xin chủ pic đại lượng mà bỏ qua.


    Nói j thì nói, khi rảnh rỗi onl tớ cũng vào đây hóng xem nghi án đến đâu. Hí hí
  4. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Cháu thân mến, trước khi chú khoá nick bạn Fixed vì tội spam


    thì chú khuyên cháu giành chút thời giờ ở Ngân Hàng của cháu, sang bên Tổ Thu Nợ để được training mấy hôm xem ở đó người ta làm ăn dứt khoát và kiên quyết thế nào nhé.



    @các bạn khác: Câu chuyện cái màng chấm dứt tại đây nhé! Tớ sẽ theo dõi topic này rất chặt và xử lý không cần báo trước.
  5. vitcontapyeu

    vitcontapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà một ngày tốt lành.
    Buổi sáng em vao box mà thấy sau 1 đêm các bác mắng em quá, em xin tiếp thu ý kiến và sẽ chỉnh sửa. em xin lỗi các bác,

    em xưng cháu vì hôm trước đến nhà một khách hàng thì mẹ khách hàng ra tiếp và cứ một chữ cháu hai chữ chú làm em cũng ngượng, tối về lập top cứ nghĩ đến những lời bà cụ nói hôm trc thấy ngộ ngộ nên em lấy luôn, thôi bỏ qua cho em, giờ em không dùng đại từ này nữa

    Cái chuyện tờ rinh kia thực sự em cũng hơi quá nhưng thấy cả nhà có vẻ quan trọng vấn đề này nên em như thế. thực ra em cũng không quan trọng còn hay ko còn quan trọng là sống vơi nhau thế nào thôi ạ. em nói thế ý cũng chỉ muốn chứng minh em ý là một cô gái tốt. đủ để em tin tưởng khi nói YÊU nhuqng cứ thấy các bác hay quan trọng hoá viêc tem phiếu phang phập nên....
    Thôi em nghĩ những chuyện đó chỉ là chuyện ngoài lề trong việc em nhờ các bác tư vấn cho tán đổ em ý nên sẽ khôngbàn đến. Việc bây giờ em xin các bác vạch đường chỉ lối để em tán được em ý thôi.
    Mấy hôm nay bọn em rất ít khi nhắn tin hoặc gọi điện như trc vì em ý nói em không nên gọi điện hay nhăn tin cho em ý, Tối qua thấy e ý gọi điện e hỏi có chuyện gì em ý nói gọi nhầm, rồi hỏi qua quýt mấy cau rồi tắt máy...
    Tính ra em ý nói chia tay e đc 1 tuần, em cũng bình thường và luôn quan tâm tới em ý như trc nhưng chính điều này đã làm cho cô ấy khó nghĩ và luôn đề nghị em đừng làm như thế nữa... Em biết em ý vẫn còn có tình cảm với em nhưng vì một cái gì đó mà em mới lảng tránh và xa dời em như thế. Phai chăng những người con gái bề ngoài họ sống mạnh mẽ thì nội tâm của họ lại yếu đuối? hay tình yêu của họ chưa đủ lớn để vượt qua tất cả
    Luôn luôn lắng nghe và tiếp thu mọi ý kiến xây dựng của cả nhà. em cảm ơn
  6. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Chán chủ thớt lắm, chú Nhà giàu đã vạch quần chỉ lối cho thế rồi mà không thủng hả?

    @ Nhà giàu: Không biết Mod cốc này tên gì hả mà hay nhắc đến " ghẻ mông, nấm bẹn" thế? Ku ghẻ nhể!=))
  7. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Em xem lại đầu óc logic của em đi. Vừa bảo là "quan trọng là sống với nhau thế nào, tốt hay xấu", rồi lại nói ngay rằng "hễ còn trinh thì là cô gái tốt" là thế nào? Thế tốt là do sống với nhau thế nào, hay là nhờ còn trinh?

    Em còn giữ đầu óc logic nửa vời, logic tự mâu thuẫn thế này thì trong đời còn nhiều việc em sẽ nghĩ không ra đâu em ạ.
  8. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Cô bé đang cảm thấy có lỗi với bạn, vì đang còn y ng kia, chỉ vì giai đoạn chia tay e ý thấy buồn, nên tìm đến bạn. Giờ 2 ng họ đang tốt đẹp, k thể 2 lòng mà đến với bạn đc phải k? thế nên thời gian này bạn đừng hành động gì hết
    Là con gái tớ hiểu, con gái rất thực dụng, mặc dù ng y cũ vẫn còn yêu đấy, nhưng xét về mọi mặt liệu 2 ng đấy có đến với nhau đc hay k, cậu kia lại kém tuổi cô bé đó, hơn nữa chưa có công việc ổn định, lại ở quê. Còn bạn thì sao, cv ổn đinh, nói chung là tốt..., cô bé đó đang phân vân, nghĩa là bạn vẫn còn cơ hội, nhưng k phải là bây giờ, bạn cứ bình tĩnh đi. Lâu lâu gửi 1 tin nhắn hỏi thăm thôi, khoảng nửa tháng, hoặc 1 tháng gì đó mới hỏi thăm xem thế nào, kể ra bạn có ai thân thiết với cô bé đó để dò la tình hình là tốt nhất. Khi cô ấy cãi nhau với ng iu thì bạn an ủi hic thế nào cũng thành công!
    thế nhé!
  9. vitcontapyeu

    vitcontapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    em xin tiếp thu ý kiến của cả nhà, có lẽ thời gian này em nên im lặng thôi ạ. Nhiề khi tan tầm thấy người ta chở nhau đi như cách đây mấy tuần em từng làm thế nên cảm thấy một cái gì đó đè nặng, rất khó tả.
  10. Transit266

    Transit266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2010
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Con thầy vợ bạn gái cơ quan, dính vào là mệt rồi...Nhưng chủ top nghĩ 1 cách tích cực lên là mình có cơ hội rèn luyện bản lĩnh đàn ông, thằng con trai mạnh mẽ thì k để lộ cảm xúc, nên thấy 2 đứa nó đèo nhau thì cũng bấm bụng mặt tỉnh bơ thôi ;)

Chia sẻ trang này