1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp cháu ka này!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitcontapyeu, 02/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitcontapyeu

    vitcontapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    em cũng biết thế và cũng tránh từ trước rồi nhưng chẳng hiểu sao khi gặp e ý là em chẳng còn ngán ngẩm điều gì, nhiều khi hành động theo cảm tính, đến nỗi viết lên đây cũng còn lung tung bị cả nhà mắng như tát nước. Thôi em xin cả nhà vì những gì khôngkiềm chế đc trong thời gian qua, em chỉ mong cả nhà cho em cao kiến để em cưa đc cáo. Mấy bác ở trên mắng em mấy hôm rồi cũng hạ giọng cho em nhé, chẳng em sợ lại rối tung lên, dù gì thì em cũng còn ít tuổi chưa có kinh nghiệm.
    Thế ạ, em xin phép đi ngủ và mang một băn khoăn, tại sao tối nay em ý đi ăn tối với phòng khác rồi về lại gọi điện tâm sự với em về những khúc mắc trong công việc, trong quan hệ với đồng nghiệp như thời đang yêu em. Thói quen? hay cảm giác nhớ nhung...? hay thế nào nữa đây? kiểu khi cô đơn anh gọi tên em???/
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
  2. VespaTre

    VespaTre Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    11.799
    Đã được thích:
    743
    Cháu cũng ko dám múa rìu qua mắt các cao thủ đã chỉ giáo cho bạn này nhưng mà theo kinh nghiệm của cháu thì em này với anh người yêu mà ko chén nhau tơi bời hoa lá rồi thì cháu xin đi đầu xuống đất nhé. Cháu thề cháu hứa cháu đảm bảo luôn đấy
  3. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Ịt ụ nhà chú, chú mà ko lừa lừa lúc vắng người ôm hôn và sờ cho nó oàn tà là vằn đc thì đừng vác mặt vào đây gõ phím đòi các a tư vấn nữa, chú càng bạo và quyết liệt nó càng có động lực để đến với chú, nhất là tay vừa làm, chân thì kẹp, mồm thì thề thốt lảm nhảm a máu e, a miss e, thề chán thì dọa nạt cũng đc, vấn đề cua chú chỉ là lựa đc thời điểm thích hợp thôi, với e này thì đây là cách hay nhất để củng cố sức ảnh hưởng đến tâm lý, sinh lý + bước đầu làm chủ cơ thể và phá tan thành lũy mà em này đang cố tạo ra bằng rơm và bùn
    Với tình thế hiện nay của em này bây giờ, lời nói lánh mắt là vô nghĩa, chỉ có hành động như trên mới có sức lay chuyển, chú hành động nhanh lên, đây vẫn là thời điểm em nó đang phân vân, đắn đo
    Làm đê, just do it
    Vì câu " e xin cả nhà " nên a mới đành fai nói thêm với chú đấy, ngán ngẩm chú quá

    P/s, chú mà còn dám bịa chuyện thêm để chứng minh e này còn tờ rinh là a vả chết chú, a nói rồi, ko quan trọng tờ rinh, vì...là kẻ đến sau
  4. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Khai thác thẳng vào yếu điểm "thằng kia hay ghen" đi.

    Ghen + trẻ con là yếu điểm cực kỳ dễ lợi dụng.

    Liên tục nhắn tin, gọi điện, email, ....tạo càng nhiều mối nghi ngờ cho nó càng tốt, để nó điên lên và cư xử mất bình tĩnh.


    Cứ nhè đúng lúc hai đứa nó đón nhau thì gọi điện, lý do là nói về chuyện ở cơ quan, rồi lan man sang buôn dưa lê.... cố tình cho nó nghe thấy.

    Biết chắc lúc nào chúng nó ở bên nhau thì nhắn tin liên tục, nội dung tin nhắn thật ngắn gọn và càng ỡm ờ càng tốt.
  5. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Cái này là: tỏ ra là 1 ngbạn, là 1 đồng nghiệp tốt, thể hiện mình ko ghen tuông, ko trẻ con
    Cái này là: Chọt gậy bánh xe

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    - Tư vấn cho chú vì tôn trọng tình cảm htại của chú, nhận định của a ngược lại các bác ở đây nên có khi a sai ở post trước, nhưng a vẫn giữ quan điểm ấy về chuyện của chú..
    - Lúc này là lúc chú cần tỉnh táo nhất, ko đc đặt tcảm vào gái, biết rằng ko khỏi đau lòng hay khó chịu khi 2 đứa kia cứ nhan nhản trước mắt.. vì sự nghiệp cao cả, vì dòng dõi "gà" nhưng có cố gắng của ta mà phải nâng cao tinh thần chiến đấu.. Chú phải tin rằng, sự chọn lọc của tự nhiên rất khắc nghiệt, khi đã có sự lựa chọn thì lẽ dĩ nhiên là kẻ mạnh sẽ chiến thắng. Và điều chú nhận định "pn bề ngoài mạnh mẽ thì yếu đuối về tâm lý"? Sai hoàn toàn.- Tạo hóa sinh ra đàn ông mạnh về thể chất nhưng yếu đuối về tinh thần, ngược lại với pn, họ yếu đuối về thể chất nhưng tình cảm họ cực kỳ mạnh mẽ.. Mạnh đến mức họ có quyền lựa chọn dòng giống 1 cách tự nhiên mà ko cần phải học, ko cần phải trãi nghiệm như các <SPAN style=[/IMG]"sói" nhà ta. Càng chứng minh rõ hơn nữa ở lứa tuổi bằng nhau, thường thì pn sẽ "cao hơn đàn ông một cái đầu".

    Từ chuyện tcảm, chú có thể rút ra đc bài học cho bản thân, bởi vì cách tốt nhất để gái nó tin chú "bản lĩnh, là chỗ dựa vững chắc, là người biết chia sẻ.." thì ở thực tế, mình phải đc như vậy -> cố gắng học hỏi ko hẳn chỉ để đc gái này yêu, mà còn vì bản thân, vì tương lai của chú nữa
  6. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7

    Với chú "nắm được than " , " móc được lốp " vẫn chưa gọi là " đổ" ? Pháo , tẻng cũng chỉ là dục tính chứ không phải là tình yêu đẹp?
    Tóm lại là chú muốn chính thức được nghe ba từ " em yêu anh, i need you , i want you , i like you ......" phun ra từ miệng con bé vào thẳng tai chú phỏng ?
    Chú càng xoắn , càng sùng sục lên như thế càng làm cho con bé nó cảm thấy nó đang tăng giá trị trong mắt chú , từ đó nó càng được thể làm trò , kiểu như call nhầm ,nó đang phởn lên với trò chăn gà là chú . Trong khi đó thì chú cứ nằm quấn chăn một mình rồi thần thánh hoá con ranh , nào thì " bề ngoài mạnh mẽ , nội tâm yếu đuối " , " tình yêu chưa đủ lớn để vượt qua tất cả ..." .
    Anh không theo chủ nghĩa phang phập , đóng gạch.....nhưng anh phải thừa nhận là đàn bà thường hay thốt một cách tự nhiên nhất ba cái câu kiểu như " em yêu anh , i want you..." là khi gái đang oằn mình trên giường với đối tác , là khi cóc đang đẩy xe bò ở giai đoạn hăng nhất .
    Nếu chú không tự hãm cái sự sôi sùng sùng trong người chú khi cả ngày cứ luẩn quẩn hình ảnh con bé trong đầu thì chỉ còn cách tận dụng tối đa khi cơ hội đến . Làm nhanh như có thể kiểu cha Jalph trong Tiếng chim hót trong bụi mận gai hay chú Jake sander trong Return to Eden hay đơn giản như Đông gioăng Bình Minh trong Cô gái xấu xí .
  7. vitcontapyeu

    vitcontapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    em cảm ơn cả nhà đã không ngại cái rét của mùa đông Hà Nội thức khuya ngồi kỳ cạch gõ phím tư vấn cho em.
    Quả thật là trong chuyện tình cảm thì em cũng là một người khá nghiêm túc nên khi yêu ai là em chỉ yêu mỗi người đó không có chuyện hai sim hai sóng nên nhiều khi cảm thấy ko thể hợp đc nhau thì em chia tay, xí xoá đánh ván mới nên việc bây giờ em gặp em ý em thấy em ý hơn tất cả những người trc nên e có đề cao em ý cũng là chuyện dễ hiểu. Vì cáo là ở đây có một mình nên nhiều khi thấy cuốc sống của em ý cứ tạm bợ nên nhiều khi em cũng quá lo lắng sốt xắng cho em ý nên em ý cảm thấy mình bị bao bọc quá nhiều. Đây là yếu điểm của em và em sẽ khắc phục.
    Khi em nhắn tin hay gọi điện cho em ý mà tỏ ý khó chịu, em sẽ không gọi nữa hoặc chỉ nhắn tin bình thườg. em không thích kiểu lèo nhèo suốt ngày gọi điện van lơn rên rỉ linh tinh.... yêu thì yêu thật, yêu hết mình đấy nhưng em còn cuộc sống của em( ngày trc khi bên em, chú kia hay gọi điện nhì nhèo, có khi một tối phải đến chục cuộc ây, làm cho em ý mệt mỏi và nói đành rằng anh ấy im lặng hay thế nào em còn nể, cứ nhì nhèo như trẻ con. suốt ngày doạ nọ doạ kia,,,) nên việc bảo em nhắn tin hay gọi điện chọc giận thì e thấy thế nào ấy( các bác đừng mắng em sĩ diện nhé." Phải chịu nhục thì mới làm được việc lớn")
    Trong mấy ngày qua đến văn phòng e cũng kô để ý lắm, làm việc và làm việc cũng ko chát chít hay nói chuyện như trc chỉ chúc một câu đầu ngày và cuối ngày thấy em ý còn làm việc thì nt hỏi qua loa... thì hai tối nay thấy em ấy điện lại cho em bla bla một lúc

    Còn bây giờ thì chú kia đã xuống Hà Nội tìm việc và hàng ngày vẫn đưa đón em ý, nhưng theo nhận định của em, em ý là người cá tính nên vì cái tự ái cá nhân ( và cả với em nữa ) muốn chứng tỏ cho mọi ngừoi thấy tình yêu sinh viên không phải sớm nở tối tàn mà vì tình yêu ta có thể vượt qua tất cả nhưng những lúc bên chú kia lại quá mệt mỏi vì cái tính trẻ con hay ghen và chưa tự lo đc cho mình.
    Thế đấy! Yêu nhau chỉ vì yêu nhau
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    em cảm ơn cả nhà đã không ngại cái rét của mùa đông Hà Nội thức khuya ngồi kỳ cạch gõ phím tư vấn cho em.
    Quả thật là trong chuyện tình cảm thì em cũng là một người khá nghiêm túc nên khi yêu ai là em chỉ yêu mỗi người đó không có chuyện hai sim hai sóng nên nhiều khi cảm thấy ko thể hợp đc nhau thì em chia tay, xí xoá đánh ván mới nên việc bây giờ em gặp em ý em thấy em ý hơn tất cả những người trc nên e có đề cao em ý cũng là chuyện dễ hiểu. Vì cáo là ở đây có một mình nên nhiều khi thấy cuốc sống của em ý cứ tạm bợ nên nhiều khi em cũng quá lo lắng sốt xắng cho em ý nên em ý cảm thấy mình bị bao bọc quá nhiều. Đây là yếu điểm của em và em sẽ khắc phục.
    Khi em nhắn tin hay gọi điện cho em ý mà tỏ ý khó chịu, em sẽ không gọi nữa hoặc chỉ nhắn tin bình thườg. em không thích kiểu lèo nhèo suốt ngày gọi điện van lơn rên rỉ linh tinh.... yêu thì yêu thật, yêu hết mình đấy nhưng em còn cuộc sống của em( ngày trc khi bên em, chú kia hay gọi điện nhì nhèo, có khi một tối phải đến chục cuộc ây, làm cho em ý mệt mỏi và nói đành rằng anh ấy im lặng hay thế nào em còn nể, cứ nhì nhèo như trẻ con. suốt ngày doạ nọ doạ kia,,,) nên việc bảo em nhắn tin hay gọi điện chọc giận thì e thấy thế nào ấy( các bác đừng mắng em sĩ diện nhé." Phải chịu nhục thì mới làm được việc lớn")
    Trong mấy ngày qua đến văn phòng e cũng kô để ý lắm, làm việc và làm việc cũng ko chát chít hay nói chuyện như trc chỉ chúc một câu đầu ngày và cuối ngày thấy em ý còn làm việc thì nt hỏi qua loa... thì hai tối nay thấy em ấy điện lại cho em bla bla một lúc

    Còn bây giờ thì chú kia đã xuống Hà Nội tìm việc và hàng ngày vẫn đưa đón em ý, nhưng theo nhận định của em, em ý là người cá tính nên vì cái tự ái cá nhân ( và cả với em nữa ) muốn chứng tỏ cho mọi ngừoi thấy tình yêu sinh viên không phải sớm nở tối tàn mà vì tình yêu ta có thể vượt qua tất cả nhưng những lúc bên chú kia lại quá mệt mỏi vì cái tính trẻ con hay ghen và chưa tự lo đc cho mình.
    Thế đấy! Yêu nhau chỉ vì yêu nhau
  8. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Khen chú chí lớn.Nhục có dăm bảy kiểu nhục,nhục theo kiểu nuốt cục tức vào bụng ấy là anh hùng,Nhục theo kiểu chui qua háng Hàn Tín là bậc hảo hớn.Nói chung nhục cũng có đạo đực của nhục,không phải kiểu nhục nào cũng là việc lớn cả.Có gì cứ từ từ thông báo anh em biết![r2)]
  9. vitcontapyeu

    vitcontapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    @ lovelyciaboy:e thấy câu này trong Tam quốc thì phải. chứ không phải em định thế này thế khác.
    Em là em muốn oánh trận này cho kỳ được thì thôi chứ không phải đánh như kiểu tập dưỡng sinh được thì được không được thì coi như tập dưỡng sinh.
    em biết chuyện tình cảm phải là phát sinh từ hai phía thì mới bền được nhưng mà cứ đi tìm kiểu đó thì khó lắm. Em mong cả nhà hiến kế cho em nhé. Em ấy vừa đi qua em, ,mặt lạnh tanh... Sao mà buồn????
  10. Alpenliebe

    Alpenliebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hiz, là con gái đọc xong mấy kái bài này thấy tội nghiệp cho chủ top và cho zai kia quá, đúng là làm con trai cũng khổ chứ có sung sướng gì đâu, bạn gái kia chắc phải có nhiều ưu điểm lắm nên mới làm cho các zai nhà ta loạn hết lên như thế nhỉ? ;))
    @MrNGCK Chú nói mạnh mồm quá, đọc lên thấy sợ.

Chia sẻ trang này