1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp cháu ka này!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitcontapyeu, 02/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitcontapyeu

    vitcontapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi em mới có cuối tuần đúng nghĩa cho riêng mình.
    Nhìn lại cả quãng thời gian qua, phải nói là em cũng đã hết mình cho mối tình này, em cũng có những khoảng thời gian hạnh phúc,nhưng khoảng thời gian đau khổ theo những cung bậc của tình yêu.
    Biết là trong tình yêu nó không được thực tế như cuộc sống này. Và e cũng tự thấy rằng trong tình yêu thì em vẫn còn nhút nhát và gà mờ, khác hoàn toàn so với con người thật của em ngoài cuộc sống. nên các bác mắng em vì tội sến vì tội ngu vì yêu, mắng mãi không tỉnh em cũng nhận.
    Việc tìm ra lối đi của mình trong việc chiếm tình cảm của gái là một việc rất khó, với em, em làm theo kiểu a, kiểu b e thấy thế là đúng nhưng các bác ở ngoài sẽ thấy nó là sai mà nên làm theo cách c, cách d mới là đúng thế nên em mới lên đây nhờ các bác chỉ bảo dù sao các bác ở ngoài gặp nhiều tình huống hơn sẽ tư vấn cho em, sẽ chỉ cho em có cái nhìn về vấn đề nó chân thực hơn.
    Hôm nay, đúng 2 tuần kể từ khi em ý nói chấm dứt mối quan hệ tay 3 để về với bạn trai cũ, trong hai tuần đó e cũng ít nhắn tin hay gọi điện cho em ý mặc dù có những lúc em muốn gọi cho em ý lắm dù chỉ để nghe giọng e ý rồi thôi nhưng rồi e cũng tự nhủ ngừơi ta đã muốn như thế thì nên tôn trọng, nếu tình yêu đủ lớn thì sẽ lại bắt đầu lại. em vẫn chờ emý nhưng việc hàng ngày làm việc vẫn gặp nhau thì làm sao có thể quên được.( vì thế nên em mới nói em bây giờ như con mèo bị dán chặt miệng và để 1 con cá rán trc mặt không được ăn)
    về em ý, em biết em ấy dù bây giờ đã quay lại với bạn trai cũ nhưng vẫn còn yêu em, vẫn còn dành tình cảm cho em. em ý quay về với bạn trai cũ vì lý do: muốn khẳng định cái tôi của mình, muốn bảo vệ cái tìh yêu sinh viên không thể tan tình tan trường như nhưng lời khích bác của bạn bè mặc dù khi yêu bạn trai cũ em ý rất vất vả,...
    về ban trai cũ. Mới ra trường gia đình đã sắp xếp cho một công việc ổn định ở nhà nhưng khi biết em tán em ý đã bỏ ngang quay lại hà nội lang thang tìm việc để giứ người yêu, cậu này còn khá trẻ con, hay ghen linh tinh và gia trưởng...
    về em, hiên tại em muốn im lặng một thời gian khoảng 1-2 tháng bình thường vời em ý, như là bạn bè trước đây rồi trong thời gian đó nếu có có hội thì em bật lại. Nhưng em vẫn còn lăn tăn nếu thời gian em im lặng này em ý lại theo thói quen đi với bạn trai cũ thì khi e bật lại cũng là từ đầu rất khó. Nếu e cứ duy trì cái kiểu nhùng nhằng lẽo đẽo nỉ non thì đó không phải là em. em ghét kiểu này và lại làm cho em ý rối tung lên.

    các bác có nhận xét gì xin chỉ giáo cho em. em cảm ơn
    p/s: em rất gà và thật thà khi yêu nên có lúc sẽ bị quáng gà các bác đưng vùi dập mà túm cổ lôi lên tát cho một cái cho tỉnh các bác nhe
  2. vitcontapyeu

    vitcontapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    em chào các bác. gần 1 tuần trôi qua, với em nó dài quá. Những lúc vùi đầu vào công việc không sao nhưng lúc về nhà đối diện mình với mình trong căn phòng em lại nhớ đến cáo...
    mấy hôm nay em đến vp chỉ làm việc và làm việc,lúc nào cũng tạo ra việc để làm để cuốn vào nó, để không có thời gian nghĩ đến cáo nữa. và em cũng bơ cáo luôn ko nói chuyện gì hay nt? chỉ khi nào cáo nt hay gọi điện thì e trả lời qua loa rồi thôi... nhưng ko hiểu sao hai hôm nay cứ lúc nào em quay qua chỗ cáo kiểu gì cũng thấy cáo đang nhìn em và chiều nay trc luc e về thì gọi điện cho e nói e mở bài Alone agian nói thấy dạo này tâm trang giông với bài nay và nói chuyện với em đến 15p toàn nhưng câu chuyện blo bla như ngày còn hay đi với em.
    em ko hiểu cao có ý gì đây?
  3. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Chú không mạnh bạo được thì chịu khó kiềm mình đừng xoắn nữa, mới được có tuần. Nếu em nó ngoan, em nó tốt như chú nghĩ, thì tiếp tục lơ thêm một thời gian đi, chờ diễn biến mới. Tốt nhất là kiếm em nào yêu bừa đi, khuyên thật lòng đấy. Có khi kết thúc có hậu.
  4. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Em nó buồn khi thấy đồ chơi của mình sinh phản ứng phụ chứ sao?Theo bần tăng thí chủ nên lên võ đang luyện thêm thái cực quyền đi,lấy tĩnh chế động,Lấy nhu thắng cương,chí âm chế chí dương.Lúc Động Lúc tĩnh,kết hợp hài hoà..trăm trận trăm thắng. Theo triết lý của phật pháp thì chỉ có tự mình vận động mới có thể "Ngộ đạo".Đạo là do trời sinh,Đạo thâm sâu vô cùng vô tận,Thí chủ phải bỏ thời gian tu dưỡng mới ngộ đạo.Việc luận đạo cốt ở tâm,tâm sáng ắt đạo sẽ thành...tình cũng có đạo,đạo tình nắm ở chữ duyên.bần tăng có mấy lời thí chủ cứ từ từ suy ngẫm
  5. umbrela

    umbrela Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Bác lovely nói huề vốn quá. Đạo thì cao thâm vô lượng, kẻ ngu si thì thấy đạo thì cười, kẻ không biết gì thì gật gù thấu hiểu. còn kẻ hiểu đạo thì không nói mà làm .... Tóm lại có quá nhiều kẻ có thái độ với đạo. Vậy làm sao để dùng cái đạo ấy vào 1 tình huống cụ thể, vào 1 cá nhân cụ thể được.
    Nói vậy nhiều khi tẩu hoả nhập ma tự sát thì sao chứ.
    Ý bác lovly có phải nhắn nhủ đến chủ thớt là : cứ thuận theo tự nhiên, hữu duyên và tự chủ hả. phải không vậy
  6. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Đạo không phải 1+1=2.1 người cụ thể+1 tình huống cụ thể="Ngộ đạo"khác nhau.Đó là xự linh hoạt xảo diệu của đạo.Đạo không thể dạy 1+1=2,đạo chỉ có thể tự "ngộ" mà thôi

    => Bạn này nói vậy ắt hẳn có chân tu,xem nhiều phim chưởng giống mình [r2)]
  7. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Xem nhiều phim chưởng ==> có chân tu ==> thế thì đi tu quách đi, mở top hỏi cách tán gái làm gì cho hại chim?>
  8. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Thái độ C_L_N= Vô học [r23)]
  9. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Chưa thấy "đạo" đâu, chỉ thấy "ngộ" [:P].
  10. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Yeah! Chú xem lại bài post trước của a nhé, cái chú cần làm là cứ tiếp tục như vậy, cứ lo cv, đek cần chú ý tới gái nữa...nhưng khi gái nó tạo "cơ hội chính đáng" thì chú phải tỏ ra là qtâm tới gái, qtâm nhiệt tình vào (đừng nghĩ tới thằng kia nữa cho dù nó có xhiện trước mặt mình - xem như thằng e trai của gái thôi, lịch sự với nó).

    Chú nên tỏ ra là lạc quan, vui vẻ, nghiêm túc, như 1 người bạn thân... gái sẽ đổ rất nhanh; chú đừng vội, đặt tư tưởng là đánh dài hạn. Nên nhớ là thằng kia phải rút lui hoặc ít ra bị gái nó đá thì đó mới là tiếng kèn xung phong

Chia sẻ trang này