1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp cháu ka này!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitcontapyeu, 02/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitcontapyeu

    vitcontapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    .Vết thương- rồi sẽ lành nhưng cũng sẽ rất đau... nhiều khi em cũng tặc lưỡi ừ! họ chỉ là một người khách qua đường, gật đầu với nhau một cái thế là xong thôi nhưng rồi lại không thề. Vì em quá yêu? em ngộ yêu? Khùng mất rồi...
    Fixed: e luôn lạc quan, vui vẻ, nghiêm túc, như 1 người bạn thân... nên nhiều khi cáo cũng thấy giật mình vì cứ nghĩ như em bây giờ phải căm ghet, thù cáo lắm nhưng e lại ngược lại không oán trách, ko thù hận lúc nào cũng quan tâm vui vẻ => cáo nối" em vẫn chưa tin anh"
    Trưa qua, em đang ngủ thì thấy cáo nhắn tin" anh là một nguời quá tình cảm, em cảm nhận tình yêu anh dành cho em khác với mọi nguời, cái gì anh cũng giành cho em, anh cũng hi sinh cho em, chính vì anh quá tình cảm nên em sợ, em sợ khi là của anh rồi em không trốn được" hix! yêu nhau thì phải biết quan tâm chia sẻ cho nhau chứ sao lại sợ? hay em ý xem nhiều phim ảnh, đọc nhiều truyện tình cảm có những vụ vì quá yêu nên ích kỷ, luôn muốn kiểm soát chặt chẽ, ghen tuông ngừoi yêu nên em ý sợ??? em ko phải là kiểu người đó. e suy nghĩ rất thoáng và bình đẳng trong mọi chuyện.
    càng ngày càng rối rắm
    Dù sao ta vẫn yêu em!!!
  2. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Cháu vịt con ạ, qua 7 trang vấn veo mà tình hình vẫn thế nên chú phân tích một tí cho cháu rõ nét. Dựa trên cơ sở những gì cháu trình báo thì tạm thời như sau.

    Phía cháu: Là người đến sau, đối đãi chân thành, yêu đương trong sáng. Tóm lại là tình yêu chân chính. Cảm động và quý hiếm quá.

    Phía thằng kia: Là thằng đến trước, cắm cờ đầy đủ, đóng dấu bản quyền, sáng tối đều yêu. Tình yêu chân chính và chân phụ. Rất là thực tế.

    Phía em gái: Thích cả chân chính lẫn chân phụ. Thực tế phũ phàng!

    Cháu rõ chưa, tâm hồn gái thì nghiêng ngả 2 bên tình cũ tình mới, nhưng thể xác thì phụng sự có mỗi 1 bên thôi. Nên chú tiến cử cho cháu 3 quyết sách:

    1. Thượng sách: Phịch sớm cháu ạ.

    - Tốt: Cân bằng thế chân chính, chân phụ! Chỉ có cân bằng rồi thì các lợi thế khác của cháu mới phát huy tối đa tác dụng, bao gồm công việc, làm cùng nhau, giúp đỡ tận tình. Tóm lại là em ý sẽ tỉnh táo hơn nhiều trong quyết định.
    - Xấu: Nếu chân phụ cháu kém thằng kia quá thì chú ko còn gì để nói. Số phận an bài rồi.

    2. Trung sách: Vẫn bình thường như cân đường hộp sữa. Em là tình yêu lớn của đời anh, nhưng anh cũng là một người đàn ông trưởng thành. Mọi mối quan tâm ko phải xoay quanh gái, nhưng vẫn cho gái thấy ta vẫn còn tình cảm.

    - Tốt: Thật giả thị phi em tự nhìn bằng mắt và cảm nhận bằng tâm hồn! Gây xáo trộn tâm lý cho gái. Tạo suy nghĩ vẩn vơ so sánh giữa ta, một người đàn ông có thể đem lại hạnh phúc thực tế lâu dài, và thằng kia, một thằng chỉ thể hiện được tình yêu bằng chân phụ và lời nói. Đối với con gái mà nói, tâm trí bị thao túng thì tự khắc sẽ đổ. Thông thường từ bước này sẽ dấn đến phang phịch đóng dấu, nhưng cháu chỉ muốn chân chính nên chú xếp nó vào trung sách thôi.
    - Xấu 1: Đây là một nghệ thuật, dùng nhiều bước và phải có bản lĩnh. Viết ra sẽ rất nhiều ý, tốt nhất cháu nên tham khảo ở các top khác. Nếu ko cẩn thận sẽ gây phản ứng khó hiểu cho gái, tưởng thằng này hâm, hóa ra chơi bời, chả coi mình ra éo gì, thôi yêu mẹ thằng kia.
    - Xấu 2: Gái sẽ vẫn yêu cháu, nhưng sẽ vẫn cưới thằng kia. Đến năm 90t gái sẽ thuộc về cháu khi chuẩn bị nghoẻo.

    3. Hạ sách: N.gụy quân tử, yêu thể thao mạo hiểm: Thọc gậy bánh xe, gắp lửa bỏ tay người. Tóm lại là vẫn quan tâm khéo léo nhưng thỉnh thoảng gài thêm vài câu nhận xét về khuyết điểm thằng kia; tình cờ một cách cố ý bịa thêm một vài câu chuyện cho thêm sinh động làm minh họa.

    - Tốt: Tấn công du kích. Hạ thấp địch để nâng tầm mình lên. Kết quả ko bàn nữa.
    - Xấu: Thực hiện lỗ liễu hoặc gái tinh tế sẽ dẫn đến hậu quả vô cùng to lớn. Gái ko những bỏ mà còn khinh!

    4. Thượng thượng sách: Kết hợp khéo léo cả 3. 2 tuần sau lên đây báo tin mừng hoặc chào tạm biệt trước khi tự tử.


    (Tsb thằng nào làm bộ filter của ttvnol)
  3. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    - A đã lưu ý với chú là, phía sau cái đích (ngắn hạn) mà chú đạt đc, đây là tất yếu của nguyên nhân và kết quả.
    - Từ những gì chú viết, a hiểu 1 phần nào về chú, đánh trường kỳ, đánh tâm lý là thế mạnh của chú, hơn hết, nó xuất phát từ t.y chân chính, dĩ nhiên, đéktơ étđi viết rồi, mất nhiều thời gian và công sức... Nhưng bác kia chia là cao/trung/hạ gì đấy là theo q.điểm riêng của bác ấy, nhìn từ góc độ của a, đấy là thượng sách. Bởi vì cái đích a (và chú - a đã lưu ý rồi nhé) đặt ra ko là "phịch"; dĩ nhiên, tình cảm rồi đến thể xác là điều hiển nhiên, thể xác rồi đến tình cảm là điều CÓ THỂ, nhưng đến bằng cách nào, sẽ là nhận định về nhau, sẽ "hiểu" về nhau sau khi đã đạt mục tiêu ngắn hạn, nó sẽ a.hưởng rất nhiều, sẽ làm chú cảm thấy hp hay là "xem thường" nhau... Đó là nguyên nhân và kết quả.
    - Trồng cây hái quả là lẽ dĩ nhiên, hái sớm, đúng lúc hay hái muộn điều là hái, nếu ko may quả bị hái trộm mất 1 quả thì trồng thêm vài cây, lo gì ko hái đc quả (chín và chưa chín), sao phải xoắn? Hiểu biết của các bác, kẻ trộm ở xh này là rất nhiều, đã trở thành "hiển nhiên" rồi. A sẽ góp tiền để CA bắt trộm, để bảo vệ chứ a ko tham gia bắt trộm...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Câu chửi này đúnh nhất, mà forum hđộng lâu như vậy sao ko ai fix cái vụ này nhẩy?
  4. vitcontapyeu

    vitcontapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    em cảm ơn các bác. Những ngày cuối tuần thật tươi đẹp. Hãy sống, hãy vui như những ngày em chưa gặp em ấy!
    em ý chỉ là một lát cắt trong cuộc đời mình thôi....
    Nhưng các bác giúp em, chỉ cho em những cách tốt nhất để có em ấy! đừng để em của các bác thành chàng trai trong bài Forever and one!
    Chúc các bác cuối tuần vui vẻ
  5. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Cách là đây nè, hay khả năng đọc - hiểu của chú có vđ? Đã vậy a nói thêm điều này nữa, tìm đọc bí kíp bác quarker đi, qua đó chú sẽ rút ra đc thế nào là hư chiêu/hữu chiêu
  6. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Lại mưu sâu kế hiểm hả bác... cái trung sách nói dễ làm lại khó , đòi hỏi nhiều nơ ron quá... bản lĩnh , kinh nghiệm phải nhiều mới chơi được... đương nhiên nếu nguyên đơn đã có lòng theo chính quả , nhất nhất hành đạo...thì đường tu hành luôn rộng mở... trên này cũng chẳng bác nào dám cam kết là có chín quả hay không hay lại nho vẫn còn xanh ... sau này vỡ mõ cũng đừng than khổ...
    Thượng sách , đây mới là chuẩn , thành bại làm thước đo chính xác nhất... tuy nhiên hay thì có hay nhưng phù hợp với mục đích chơi bời , lấy vợ phải xem lại.
    Trong này không có cái nào gọi là thượng thượng sách , mỹ mãn lắm , tay trong tay với người đẹp, cũng không khỏa lấp hết khoảng trống tâm hồn bạn đâu...
    có chăng là tạm đủ...
  7. vitcontapyeu

    vitcontapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    một ngày cuối tuần trôi qua thật nhanh, em về tới HN khi trời cũng nhá nhem tối. 1,5 ngày, gần 500km cũng làm cho cái sức trâu của em tơi tả. Những lúc tham gia hoạt động cùng mọi người ko sao nhưng lúc em ngồi trên xe là em lại nghĩ đến em ý. Nhiều lúc em phải tát vào mặt cho tỉnh và ko đc nghĩ đến em ý. Về tới hn việc đầu tiên là em mang quà đến cho em ý với một ý nghĩ rất đơn giản, em đi xa về có quà, ko hề có ý nghĩ là mình đang tán tỉnh, người anh đi xa về có quà cho em thế thôi. ko gặp em ý nhưng gọi điện thì e ý nói làm như thế ko thoải mái và sẽ ko nói chuyện nữa. em gửi quà rồi đi về cũng chẳng nghĩ gì
    về nhà mở yahoo ra thay e ấy gửi cho đường linh này http://kenh14.vn/c4/t1/20101107121611904/neu-co-mot-co-nang-xu-nu-yeu-anh.chn và nói đừng suy ngĩ gì nhé, vì anh cũng ở cung xử nữ.
    sao con gái lại có thể phức tạp thế nhỉ. chán chẳng buồn yêu.
  8. chandaibuong

    chandaibuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tại sao chú muốn đóng đô tại 1 vùng đất đã bị cắm cờ mà cứ fải lăn tăn thế nhở...theo anh cứ fịch đi,sau đó tính j thì tính vì lúc đó mình đứng ở vị trí và tầm cao khác bj...hay là kái khả năng ấy chú ko tự tin...thế thì mãi mãi chú thất bại thôi(theo thống kê của các nhà khoa học thì 70% vụ li hôn là vì lý do liên quan đến ********)
  9. vitcontapyeu

    vitcontapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    tình hình của em càng ngày càng khó hiểu các bác ạ!
    Với em, yêu thì yêu đấy, yêu hơn cả bản thân mình nhưng khi người ta đã ko có với thành ý với mình hoặc người ta có nhưng nó không đủ lớn bằng mối tình đầu của họ nên đành im lặng đi bên họ chờ thời. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, thỉnh thoảng em ấy lại gọi điện qua tâm sự với em về những mệt mỏi của công việc, về sức khoẻ của mình... với cái giọng yêu yêu như ngày còn yêu em...
    sau rồi lại chốt lại một câu khiến em cảm thấy đau:" anh có cuộc sống của anh, em có cuộc sống của em . Tốt nhất chúng ta không nên quan tâm đến nhau nữa"
    thực sự thì em đã để im lặng để không khí làm việc nó như chưa có chuyện gì xảy ra, và để em ấy có thời gian suy nghĩ nhưng nhiều lúc em ấy cứ gọi điện như thế như kiểu trêu ngươi, làm em ko thể tập trung đc. em đã nói thẳng" thời gian này a bận nhiều việc ko có thời gian quan tâm đến em. em tự chăm sóc cho mình, làm việc gì cũng suy nghĩ kỹ đừng hành động một cách dại dột"
    cả hai im lặng, nhưng cứ ngấc mặt lên là lại thấy ngồi nhìn em.
  10. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Cái này là chiêu thức rất thông dụng của cáo: giữ hàng, gây hoang mang đối phương. Chiêu này rất có tác dụng, dựa vào câu trả lời của các gà sẽ hiểu đc gà còn qtâm tới mình ko? có xổng chuồng ko?
    Phản ứng như này tàm tàm, riêng câu đỏ đỏ chuối quá, ủy mị yếu đuối, gái nó nghĩ: mịa, bà chỉ mong là ko bị mất hàng, nghĩ sao mà bà làm chuyện dại dột? thằng này sến vãi chưởng, so với thằng bồ mình, sao mà nó yếu đuối quá... Bỏ đi câu đỏ đỏ, dập máy bảo "thôi a có việc rồi" vậy là đủ

Chia sẻ trang này