1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp cháu ka này!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitcontapyeu, 02/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Nam vương dạng háng khoe hàng

    [​IMG]
    [​IMG]
    2 phút - 22 Tháng Tám 2009
    Nam vương Singapore năm 2002 : Julian Hee đẹp trai nổi tiếng bị lộ bộ ảnh dạng háng nude khoe hàng quyết liệt. Năm 2002, Julian Hee vượt qua các thí ...
    clip.vn/watch/Nam-vuong-dang-hang-khoe-hang,zWM2 - more videos »

    ịt mịa cái chú này bảo a khoe hàng à? [r37)]
  2. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Đang liên hệ với bản thân,khi rơi vào tình huống này,anh chưa bao giờ rủ cáo đi xa trên 10 km,xoàng xoàng thì cafe,không thì cho em nó tô phở,còn tốt hơn thì karake ôm... chỉ rủ đi xa khi em nó đã cắt hợp đồng với thằng xe ôm kia.Đấy là chút kinh nghiệm bản thân..
  3. vitcontapyeu

    vitcontapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    @loveyciaboy đấy là tiến đòan còn Đinh đoàn là chuyen gia tư vấn của tổng đài Tư vấn tình yêu. dạo này đi công tác nên hay ngỗi otô mới biết. Thôi bỏ qua vụ Tiến Đoàn hay Đinh Đoàn đi bây giờ chỉ xoay quanh chuyện của em

    Mấy hôm nay em ý hay chát và nt tâm sự với em. Hiện nay em ấy đang bế tắc ko biết như thế nào? em muốn đi lần này để em ý thấy cuộc sống còn có nhiều cái thú vị hơn là cái cuộc sống của em ý bây giờ: đi làm về nhà rồi chú kia đón đi ăn uống cơm đường cháo chợ.. rồi về nhà nt, gọi điện cho nhau một lúc rồi lại cái nhau vì những thứ không đâu vào đâu... làm cho cáo mệt mỏi

    Những lúc như thế em lại mắng em ý đang mê muội, đang mù quáng ko biết mình đang hi sinh vì cái gì thì em ấy lại nói đấy mới là tinh yêu. bực quá em nói thế thì em đi mà ôm lấy cái tình yêu đấy. anh không phải là cái sọt rác để em xả nỗi buồn hay bực tức, a ko phải là đứa trẻ để lúc nào cần sữa thì e quăng cho cái vú giả để im miệng. Em ý khóc. em xoa: nhưng lúc nào anh cũng ở bên cạnh em, chia sẻ cùng em...

    Thôi em đi Mai châu làm mấy quai rượu Mai Hạ cho đỡ lăn tăn... Mình đến với ng ta chân thành và nhiệt tình chứ ko toan tính, ho ko nhận ra thì mình cố PR còn cùng quá không nhận ra nữa thì cũng đành chịu thôi.
    Mong các bác cuối tuần rảnh rang vào chỉ bảo em. thành công vụ này em tắm từng bác một bằng rượu mai hạ
    Kính các bác
  4. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    A thề a đek biết nó là thằng nào. Nhưng dự rằng éo đẹp giai bằng a :-"
    Cái vụ này đc, a lưu ý đấy :-w
    - Gái nó đang chênh vênh, nếu sự thật là vậy thì tốt, nếu giả, cũng đek cần biết vì sao giả. Tương kế tựu kế thôi, chú cũng vẫn 1 cách. Theo như chú nói đấy là đi đây đó, cho e nó thấy cs còn nhiều thứ thú vị hơn nữa... đấy là ý hay, là cách làm của người chững chạc, cứ thế phát huy.
    - Đánh xong thì xoa, âu cũng là hợp lý. Nhưng a nói thêm là, nếu chú cứ lẩn quẩn với tình cảnh này, gái sẽ ko tự nó thoát ra đc, bởi vì nó là pn! nó phải thế, cần có người phải LÀM giúp nó.
    - Dù là chọc gậy bánh xe, dù nó có đổ đứ đừ đi nữa, chú ko chủ động cầm tay, ôm hôn, hứa hưu hứa vượn... đại loại thế, hoạc phang phịch gì đấy... thì muôn năm gái vẫn như thế. Nó sẽ ko chủ động cho dù thực tế có bi đát đến cỡ nào đi nữa... A nói rõ chút về lý do: bởi vì ở đây là chuyện 3 người, nếu xét là chỉ riêng 2 đứa nó thì đấy đc gọi là chung tình, chịu thương chịu khó "chồng e áo rách e thương" chú hiểu ý a chứ?
    - ".. tình cảm chân chính, chú ko toan tính.." gì đấy a ko nhớ rõ. Nhưng bỏ qua ý nghĩ đó đi, nó ko sai, nhưng áp dụng nó trong tr.h này là vô cùng bất lợi cho chú, nếu chú ko chấp vặt chuyện nhỏ, thử "đểu" 1 lần là nắm tay, ôm hôn nó để rồi "cứu nó ra khỏi vũng lầy" - có thể sẽ đi đến vũng lầy khác ;)). Vì sự nghiệp, vì con gà, cố làm 1 lần đi
  5. vitcontapyeu

    vitcontapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày cuối tuần lao vào các cuộc vui thâu đêm, những trận rượu tràn trề ở một bản làng xa lắc tối về đầu đau như búa bổ nhưng vẫn ol để xem hai ngày cuối tuần các bác có mắng mỏ điều gì hay ko?
    , thử "đểu" 1 lần là nắm tay, ôm hôn nó để rồi "cứu nó ra khỏi vũng lầy" chuyện này thì em thực hiện rồi. em cá bây giờ em ý mà đi chơi riêng với em, kiểu gì em ấy cũng nhũn ra và lao vào em nhưng rồi lại giật mình" không. em đang phản bội. em có người yêu rồi mà, sao em lại thế này?" và rồi mọi chuyện lại về 0.
    ".. tình cảm chân chính, chú ko toan tính.." gì đấy a ko nhớ rõ. Nhưng bỏ qua ý nghĩ đó đi, nó ko sai, nhưng áp dụng nó trong tr.h này là vô cùng bất lợi cho chú, nếu chú ko chấp vặt chuyện nhỏ. sao lại áp dụng trong trường hợp này là vô cùng bất lợi cho em? bác phân tích giúp
    em đang nghĩ cách để tối mai thuyết phục em ý cuối tuần đi Bắc Hà đây ạ, giúp em các bác nhé
  6. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    - Đỏ đỏ 1: tựu chung, a chia 3 khả năng
    1. Gái chưa từng xx, còn xèng, chưa tạo đc lòng tin nơi gái.
    2. Đã mất xèng: chưa tạo đc tâm lý an toàn trước khi xx: chưa vào nn đã abc ở bờ hồ, quán cafe đèn mờ..vv.. hay những nơi ko kín đáo, gây lo âu khi xx.
    3. Mất xèng, nhưng gái đã tiếp nhận đủ hoc-mon nam cần thiết, thậm chí dư thừa, ngán ngẫm. Lúc này gái chỉ cần bờ vai - cần sọt rác.
    - Xử lý: dùng p.pháp loại trừ để tìm hiểu gái còn xèng hay ko: Chỉ nắm tay, ôm, hôn (nhẹ nhàng) trước khi vào đc nn, tuyệt đối ko sờ soạng lung tung. Nếu đã vào đc nn, mất xèng rồi thì hơn 90% chấp nhận xx. Cá biệt rất ít tr.h đã mất xèng mà phải vào nn vài lần mới đồng ý xx. Nếu đã tới bước này mà gái vẫn ko đồng ý, thì có thể kđịnh là gái còn xèng, vậy cần phải chấm dứt abc, bỏ tư tưởng xx, chọc gậy bánh xe để gái dứt khoát với thằng kia. Ịt mịa, cái vụ này a thấy dễ như trở bàn tay mà sao chú mày khó như lên trời vậy? Đơn giản hóa mọi việc đi, đừng có trừu tượng hóa nhé.

    - Đỏ đỏ 2: Bất lợi vì chú sẽ khó đạt đc mục đích (lấy đc gái), ngoại trừ gái cá tính mạnh mẽ, hướng ngoại, nếu thế thì gái đã đá thằng kia lâu rồi!
    Trong con người, ở Đạo Phật bảo là có cái Tâm và Ý, Tâm là thiện, tức là tình cảm yêu đương ko toan tính. Ý là dục vọng, là đại diện cái ác, là mưu tính thiệt hơn. Cái thiện chú đã có, còn cái Ý, vì sỉ diện/đạo đức/sách vở/phim ảnh nên chú đè nén ko cho nó thể hiện (ở đây là mưu tính và hành động để lấy đc gái). Nếu chú tiếp tục, 1 ngày ko lâu chú sẽ thành Phật @-). A là a thề sẽ ko làm Phật đâu :))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đó là p.tích 2 cái "đỏ đỏ" thôi, nhưng a nhìn tổng thể, gái mà đã nắm đc tay, tức là sờ đc vú, nghĩa là sẽ xx đc. Nó có ng.iu thì kệ mịa nó chứ.
    Gái mà đã xx đc thì kiểu gì nó cũng yêu hết, thằng ng.iu nó cỡ nào thì nó cũng đá. Chăn rau thì miễn bàn nhé.
    Vậy, "kỹ năng" xx là thứ mà chú cần suy ngẫm và học hỏi. Bỏ vài chai đi học hỏi cũng ko tồi đâu, nó cũng là tiền đề nắm giữ hp trong cs vợ chồng sau này của chú, nhớ mang bốt nhé.
  7. vitcontapyeu

    vitcontapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    hix! nghe các bác phân tích kinh quá.
    Từng bước từng bước em sẽ chiến vụ này. rất nhiều bạn bè khi biết chuyện này đều khuyên em ko nên lao vào vì những lý do này nọ, nhưng e làm kinh doanh em muốn dù chỉ có 1 % có hội thành công em cũng phải nhảy vào và tận dụng nó còn sau này thành công hay ko thành công thì nó cũng là bài học cho mình để áp dụng cho những lần sau.
    các bác cứ tư vấn cho em ạ. hôm qua mang 20lit rượu Mai hạ về ko biết có bác nào để em tắm ko đây?
    Tối nay e sẽ thuyết phục em ý cuối tuần đi Bắc Hà...
  8. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Ịt mịa. Cơ hội của chú là hơn 80% rồi, đấy là tình hình hiện tại. Nó sẽ tăng/giảm do hđ, cư xử với gái ntn.
    Chỉ có mỗi 1 cách bị tạch là quýnh giá sai về gái, nghĩa là cứ phán như đúng rồi là gái đã từng xx rồi giở trò này nọ lung tung, nên chú PHẢI lưu ý hơn về chuyện này trước khi "manh động"
    Với những thằng như chú, nói bóng gió éo chịu hiểu, mở tung nóc ra cho chú nhìn thì bảo "kinh quá" ịt mịa.. khác gì bảo a là "đểu"?
  9. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    À, còn cái vụ rượu Mai Hạ gì đấy, a ở sg sao mà tắm? Chú bay vào thì a sẵn sàng tiếp :-"
  10. vitcontapyeu

    vitcontapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    ruou mai hạ để e tự xử.
    còn cái vụ kia: xxx thi em ý chưa dám. thôi tối nay đi xem có chốt cái vụ Bắc HÀ kia xem thế nào đã. đời là cái đinh

Chia sẻ trang này