1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp cháu ka này!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitcontapyeu, 02/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitcontapyeu

    vitcontapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    cũng không biết cái top này còn thoi thóp đc bao lâu nữa. khôngbiết cái cảm giác lúc rảnh việc vào box hóng hớt mọi ngừoi chửi mắng, chia sẻ ... mỗi khi rảnh việc nữa ko nhưng cũng cứ phải vào, vào nói cho đã biêt đâu có cao kiến nào lại hay
    tôi nay e hẹn cáo đi uống nc, ngồi một lúc em ý mới nói là sẽ không đi chợ bắc Hà nữa vì bây giờ ko muốn tình trạng nhu thế này nữa mà em ý muốn quay về bên chú kia, để trọn nghĩa này nọ
    em kệ cho e ý và có lúc e ko cho e ý nói về chuyện này vì mục đích tối nay e muốn cáo qđ đi bắc Hà cùng em. cáo ba la một lúc vẫn xoay quanh chủ đề quay về với chú kia và còn tôn thờ tình yêu đâu lắm, có tình yêu có tất cả, đến với nhau vì tình yêu chứ nếu đến với nhau chỉ vì vật chất thì mọi thứ nó quá ư là tồi tệ, con người sống quá ư là vật chất, vẫn cảm động khi chú kia bỏ tất cả vì em ý xuống hn chấp nhận cuộc sống bấp bênh để có ng yêu,,,,
    em kệ cho nói nhưng e luôn hứong em ý về cái cs thực tế bây giờ, ừ thì cho rằng bây giờ em ý quay trở lại với chú kia chú ấy sẽ tha thứ cho tất cả nhưng liệu rằng chú ấy có tha thứ đc tất cả không ? khi mọi vệc em và em ấy abc chú kia đều biết. nó sẽ ghen mà em này lại còn nói sẽ làm mọi điều để chứng minh cho chú kia thấy mình là kẻ có lỗi muốn chuộc lại niềm tin nơi chú kia/ mẹ khỉ ! điên tiết, cứ luỵ nó thế sau này nó hành cho mà khổ nhưng ko tỉnh ra vẫn như con thiêu thân lao vào, thôi kệ em ý
    em ý nói từ giờ e đừng nt hay gọi điện cho e ý nữa, em hỏi nếu a nt hay gọi điện mà phiền e a sẽ ko bao gio nt hay gọi điện cho e nữa, em ý boi làm phiên. em hỏi lại lần nữa có đúng thế ko? e ý oki. e lấy đt ra xoá luôn tên e ấy khỏi danh sách và nói tù ngày mai e sẽko nhan dc mot tin nhán hay cuoc goi nao tu anh, mặt tái met
    e kệ ngồi nói chuyện một lúc rồi về, e đưa về tận nhà thì thấy chú kia đang ngồi đó, e kệ cho hai đứa nói chuỵen e về
    về đến nhà thi thấy e ấy nt: co don lanh leo giua tp day bon chen nay, phai biet tu di tren chinh doi chan cua minh , jeo nhan nao thi gat qua ay. danh mat niem tin thi phai tim lai bang cach nao?
    em nt em tu tim cach di cho minh
    và trc khi ve nhà em chot lại. em cứ chạy đi.

    không biêt tới đây thế nào đây? cảm giác cứ thấy em ấy đang gồngmình vì những điều hoang tưởng trong tình yêu

    em vẫn yêu em ấy. tiếp theo e phải làm gì khi cô ấy cứ cụ tuyệt em . giúp e cac bác nhe
  2. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Bỏ đi cậu ạ. Cắt đứt mọi liên lạc, nếu có gặp nhau ở chỗ làm thì cũng đừng cố bắt chuyện hỏi han gì cả, chỉ cười nhẹ một cái rồi quay đi.
    Vài tháng, giỏi lắm là một năm nữa đôi chim cúc cu kia sẽ lục đục mà chia tay thôi. Nhưng có lẽ lúc đó cậu chẳng còn hứng thú gì với gái này nữa đâu.
    Nhớ là đừng có lúc nào xuất thần lên lại nhắn tin gọi điện cho em ý nữa nhé, kẻo cậu lại thành thằng hề mặc váy đấy [r24)].
  3. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Gái là thế đấy, giẫy thì níu kéo, thương yêu thì chảnh ngay.
    A kđịnh với chú, gái ko lụy thằng kia, mà là nó đang xỏ mũi 2 thằng ngốc. Chẳng qua chú đc tư vấn tư véo này nọ nên nó thấy lạ, bệnh gà chó chuyển biến khác, nó hạ 1 chút sỉ diện "e muốn đi chơi xa, e muốn thoát khỏi thằng dog kia" kiểu như nó sợ chú xổng chuòng nên quăng cục xương cho gặm, thế thôi

    Hđộng xóa số đt trước mặt gái là trẻ con lắm. Trước giờ toàn gái bảo: "a bận lắm sao mà ko thấy nt, gọi đt cho e vậy? đợi e chủ động ko vậy?" đấy, mỗi khi mà nhận đc 1 tin nhắn, 1 cuộc gọi của a thì gái mừng vô kể :-"
    Lúc giận, gái cũng xóa sđt trước mặt a như thế, xong về nhà lại khóc bù lu bù loa rồi nt "a ko thương e nữa, a ghét e rồi"... Nói túm lại, xóa sđt trước mặt đối phương là thông điệp "trước giờ kao cứ yêu mày, lụy mày, gọi, nt cho mày hoài...giờ ko biết cám ơn còn chữi khéo kao nữa? GIẬN! năng nỉ kao đi!" ;)) khác gì con gái hả? nó là chúa chai mặt, nói 1 đường làm 1 nẽo. A để số đấy nhưng a éo gọi, thế mới tức chứ :))

    Với gái, a nói là a sẽ làm, vd: a bảo là thôi, a ko l.lạc với e nữa (rất nhẹ nhàng, éo cay cú, mặt bình thản, lạnh lùng như cục c.ứt gà, cười nhẹ) thì a ko bao giờ l.lạc lại, ngoại trừ thực sự cần thiết và chính đáng (những chuyện ko l.quan tới tcảm) nhưng hiếm khi a đưa ra những câu mang tính KHẲNG ĐỊNH như vậy, nên mỗi lần a đưa ra 1 câu khẳng định là gái như ***g lộn lên ngay, bởi vì biết, a nói là a sẽ làm; mặc dù a chém gió là vô tư, éo lựa lời gì cả. Bài học của chú: với gái, nói là phải làm! vì vậy, hãy cân nhắc những gì mình nói.

    Giờ chú còn hỏi là phải làm gì?
    - Cách thông minh nhất là bỏ mịa con hãm đó đi, tìm con khác ngon hơn mà chiến, chú éo đủ trình so với nó rồi. Ịt mịa, trước mặt thằng này mà thản nhiên đi với thằng khác? a là a éo chấp nhận đc dù a có lụy nó đến đâu cũng cố mà tự cắt cánh tay mình, nếu ko thì độc sẽ nhiễm vào tim, chết ngay.
    - Cách ngu hơn là mất thời gian vờn với nó, hoặc giả là biết ngu nhưng xem như đó là bài học. Chú phải qniệm rằng, với gái, giờ éo yêu đương gì cả mà phải là "lấy lại thứ mà lẽ ra chú đã lấy" tương tự như "trả thù" vậy á, nhưng thông minh hơn, có lý trí hơn. A dự là chú sẽ chọn cách này, vì đã vướn rồi, bỏ thì mất sỉ diện ;))
    1. Tìm điểm xấu của gái mà nghĩ, nó đẹp thì kệ mịa nó, cứ vạch là tìm sâu cho a.
    2. Tư tưởng lúc nào cũng nghĩ: so với nó chú éo đủ trình, éo bao giờ yêu, nên mọi thứ mà nó "nhả" ra cho chú, là cục xương để giữ hàng
    3. Sự thật luôn phũ phàng như vậy, iu thương chìu chuộng ko bao giờ đc bù đắp xứng đáng cả (bởi vì éo đúng nơi đúng chỗ - gái đã yêu đâu?)
    4. Chú là gà, nên cứ tiếp tục làm gà, sơ múi đc lúc nào thì hay lúc đấy, éo cần phải "cao thượng" gì cả, vì gái này ko xứng với tcảm mà chú dành cho nó
    5. Tìm đứa nào mà thấy thích, cưa nó

    Ghi lại mấy điều trên ra giấy hoặc lưu lại trên đt, quên thì lấy ra mà đọc. Chú cảm thấy là bthường, nhưng nó giúp về tư tưởng rất nhiều, nếu chú làm đc thì trong vòng 1 tuần chú sẽ thấy sự khác biệt
  4. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Ku Fi xèo từ kiếp gà nhảy lên kiếp cáo từ bao giờ thế?[:D]
  5. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Đâu? vẫn là gà ấy chứ, việc người thì sáng, việc mình thi tối. Chuyện của ngta nên hứng lên chém gió tí chết ai mà sợ ;))
  6. chanhhoichanh

    chanhhoichanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    ịt mệ chú. Éo nghe anh đã bảo là chốt nó sớm sớm vào, rồi kệ mệ nó đến hôm đi thì qua đón, lại còn để tối thứ 2. gái nó là thế lúc bốc đồng tò mò, nó nghĩ cái gì thì sổ ra đúng như thế. chú chốt sớm cho anh hồi nó mới nghĩ mới nói thì nó éo chạy được, hoặc nó sẽ áy láy khi từ chối (kiểu như nó đã nhận lời rùi và chú vẽ ra vài cái chú chuẩn bị công phu cho chuyến đi mà toàn hướng vào cáo thôi thế là nó có ý định từ chối cũng áy láy không yên. hehe) rồi bơ đi cho đến ngày xuất phát, thế mới có cơ hội xx được gái, hoặc cũng cầm tay đưa chân. Đằng này lại để dài dài nó lại nghĩ quẩn, so đo, áy láy thế là nó éo đi nữa cho an toàn.
    Cơ của chú vẫn sáng và hành động tối thứ 2 thế là được nhưng. ịt mê vẫn chứ nhưng, chú éo trước sau như một, nói với gái thì hùng hổ thế mà nó nhắn tin lại bắt mồi.
    Bây giờ chú thi thoảng gieo vào lòng gái vài cái sự so sánh giữa chú và thằng cu kia. và thể hiện cái lạnh cái nhiệt tình, chân thành của chú, cụ thể thì cứ hỏi lão Fixed. lão này nhiệt tình với chú đó, mai thành duyên chồng vợ thì bay vào nam hậu ta, nghe các cao thủ trên đây, cùng với quyết tâm của chú thì cáo sẽ vào chuồng nhà chú thôi.

    Tốt chưa đủ, còn phải tế nhị nữa.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Fixed nói đúng đây, đúng là con hãm thật, anh nói duyên chồng vợ thì cần yêu dài dài mà cưa đổ nó còn chưa xong nói éo gì.
    Chú đàng hoàng thế, ff sáng choang thế kiếm khối em hơn nó ấy chứ, chú chắc ít yêu, gái nó cũng giống nhau nhiều phần lắm, chẳng qua chú say nắng quá thôi.

    nếu muốn "trả lại em" những gì anh đã nhận thì yêu em nào đó rồi rỡn qua mặt nó thế là đủ, còn muốn đi sâu hơn cũng ok mà ko phải bỏ nhiều sức và lực.
  7. vitcontapyeu

    vitcontapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    các bác tổng sỉ vả em cũng như cái rét hà nội nó quất vào mặt em sáng sớm nay chạy qua Đông anh với Khách hàng. lạnh tê tái.
    cũng trải qua một vài mối tình, cũng có một vài em ngon lành hơn e này nhiềuxin chết nhưng thực sự chưa e nào mà khiến em lại phải điêu đứng thế này.nó như là nghiệp chướng của em ấy...
    vì em và em ý làm cùng nhau nên hàng ngày vẫn gặp mặt nhau, nên em nghĩ e ấy quên được em là điều không thể nhất cho dù em ấy có kè kè bên chú kia sau giờ làm vì hàng ngày gần 10 tiếng ngồi làm cũng nhau ngấc mặt lên là thấy.
    em cứ kệ cho em ý chứng minh với chú kia sự quy hàng của mình để lấy lại lòng tin nhưng em cũng làm sao để cho chú kia mỗi lần ben em ý lại nghĩ về khoảng thời gian em ý bên em để ***g lộn lên rồi lại giở mấy cái trò ghen tuông trẻ con ra.... cả hai cùng mệt mỏi,,, ( có hạ sách quá ko?)
    các bác cứ mắng nhé. phải chăng đó là nghiệp chướng của em....
  8. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    =D> chú vẫn chưa hiểu trẻ con rồi, vì không đứa trẻ nào lại bảo người khác trẻ con cả...
  9. vitcontapyeu

    vitcontapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    lại như một thói quen, tranh thủ lúc nghỉ trưa vào mạng đọc những cmt của các bác.
    thú thực hàng ngày cứ nhìn thấy mặt nhau nên việc quên nhau ngay cũng rất khó nhất.
    Thôi thì kệ vậy. cho em ý thỏa chí tang bồng đi.
    e không chùn bước vụ này
  10. senjougahara

    senjougahara Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/11/2010
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Giết e đi, à thằng kia bị ban trc rồi =))

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} CẨM NANG GIỚI TÍNH là chương trình hỏi nhanh - đáp gọn về ******** và sức khỏe sinh sản cho giới trẻ thông qua tin nhắn SMS.
    Mục tiêu của dự án là tạo ra một chương trình thân thiện với giới trẻ một cách tối đa có thể. Đó là lý do vì sao SMS, công nghệ “hot” nhất hiện nay trong giới teen, được sử dụng.
    Được diễn đạt theo đúng văn phong tin nhắn SMS, CẨM NANG GIỚI TÍNH là một chương trình rộng cửa chào đón tất cả những ai biết nhắn tin qua điện thoại di động. Đối tượng phục vụ chính của dự án là những thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 12 đến 24 vốn luôn tò mò về ******** nhưng lại chưa có đủ hiểu biết cần thiết cho một đời sống tinh thần lành mạnh.


    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này