1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp cháu ka này!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitcontapyeu, 02/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitcontapyeu

    vitcontapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    theo thói quen vào box đọc linh tinh thấy chữ ký của một bác có đoạn này thấy hay hay, paste vào đây để các bác đọc, bác nào ko ngủ đc thì cứ ném vào đó mấy cục gạch, trong thời gian em chờ xem động tĩnh em ý thế nào
    Nếu suốt đời bôn ba lặn lội
    Mà không giữ nổi người tri kỉ hồng nhan
    Thì dù cho có nắm cả giang sơn
    Vẫn cảm thấy xót xa, ân hận…
    Muốn tỏ mặt anh tài
    Lòng muốn khóc mắt cũng không rơi lệ
    Rượu cạn rồi lại ngập nỗi nhớ thương !

    em thì bây giờ đúng kiểu
    Rượu cạn rồi lại ngập nỗi nhớ thương ! nhớ lắm ấy=((
    [​IMG]
  2. chanhhoichanh

    chanhhoichanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    câu cuối nghe chuối cả nải, chắc thằng cháu được mấy chén, anh giờ nghe thấy ai nhắc bảo ngồi đâu đó là thấy ớn rùi. Nói thật với thằng cháu là sau công việc mà thảnh thơi là a cũng nghĩ đến gái nhiều lắm nhưng ko vật như cháu, không tìm rượu để zải sầu (hoặc đại loại cái gì đó) vì cuộc sống này ta có nhiều việc để làm, phải làm thay vì vật vã mà khéo lúc cháu đang vật thì gái nó hớn hở đi với thằng kia vào nhà nghỉ ấy chứ. Nói thật việc của cháu bây giờ phải làm cho mình sáng lên, không phải vì con hãm này mà là vì cháu, vì bố mẹ cháu, gái nó thường thường thôi nếu không phải là vợ mình.

    Cần một người vợ lý tưởng, ok nhưng chính là mình phải là người bạn trăm năm lý tưởng đã.
  3. vitcontapyeu

    vitcontapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    @ chanhhoichanh: bác cứ mắng cháu. Oan! cháu ko bao giờ thế đâu. đời còn bao nhiêu việc chứ đâu cứ phải vùi đầu vào men rượu để giải sầu. Cháu bù khú chén chú chén anh đông vui bạn bè được nhưng riêng với những chuyện dạng buồn tình này một giọt cháu cũng ko bao giờ đụng. cháu ghét nhất là cái loại giai mà ủ rũ bi luỵ như thế. đi làm thì lao vào công việc, lúc nào rảnh ở nhà cứ nhạc bật ầm ỹ lên.... ngủ một giấc ngày mai lại tươi đẹp
    Hôm trc ngồi nói chuyện với em ý cháu nói thẳng luôn. anh yêu em, và cũng không bao giờ giành tình yêu cho ng khác được như a giành cho em tuy nhiên em không phải là cuộc tất cả cuộc sống của anh, em chỉ là một phần quan trọng trong cuộc sống của anh, mất em chứ rồi anh ko muốn mất thêm gia đình, bạn bè, cuộc sống của anh....
    bác yên tâm cháu có cái đầu đủ lạnh để tính toán cho cuốc sống, một trái tim đủ nóng để biết yêu hết mình....
  4. chanhhoichanh

    chanhhoichanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    "Anh yêu em" cái này của cháu thuộc loại cao trào của gà rùi, chảnh này cũng tạm vài mảnh tình đắp chiếu nhưng chưa bao giờ nói câu này, nói câu này xong mệ nó zàng buộc kinh khủng, còn câu này nữa "em không phải là cuộc tất cả cuộc sống của anh, em chỉ là một phần quan trọng trong cuộc sống của anh" nghe nó cứ củ chuối thế nào ý, anh em ở trên đã nói bao lần rồi đàn ông con trai thì lấy làm hùng hục là chính, nói ít thôi nhưng thể hiện nhiều. Cháu nói thế hóa ra từ giây phút ấy cháu cạch mặt cáo ah.
    Nửa tháng trước anh đi Hải phòng có tý việc gặp bạn bè trên đường về Hà Lội say bí tỷ, phải dọn cái xe hết gần một tiếng mới hết cái mùi rượu, sẵn rượu anh gối đầu lên đùi em cùng phòng, rúc mặt vào bụng nó ngủ .khoái. thứ 2 đến mặt trơ ra kệ mệ nó, tối đến mới zở záo ra xin lỗi, thế là tối đến anh dẫn cô ấy đi lòng vòn ăn uống đi lang thang, tội cái em đấy có người yêu rồi nên thôi ko phá như ngày nọ năm ấy anh vác hoa đến thẳng nhà bạn trai của em tặng hoa, lúc đó cũng sẵn có tý men, hơi gian nan nhưng cũng chiếm được thành (máy bay bà già). Đấy rượu đôi khi say cũng được đấy chứ, đời đôi khi cũng phải say nhưng không lát là được, say thì đi ngủ chứ bật nhạc inh ỏi các cụ mắng.
  5. longtrang

    longtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài thơ hay giật cả mình , đau
  6. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Chữ ký của mình[r24)]
  7. longtrang

    longtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    xấu tốt rồi , lên xuống rồi . Chả thấy hối hận , hối tiếc gì , phải mỗi cái là đau đầu vì gái [r2)]
  8. vitcontapyeu

    vitcontapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    @ chanhhoichanh: Cháu nói thế hóa ra từ giây phút ấy cháu cạch mặt cáo ah? sao lại phải cạch mặt ạ? cháu muốn để cho cáo thời gian thôi, bây giờ mà cháu cứ tiếp tục lao vào cáo, cáo rối tung lên ngay, chẳng biết làm thế nào ngay, mà cáo đã rối tung lên thì nhiều chuyện dở người lắm. tốt nhất cháu chẳng nói gì. mấy hnay cháu lao vào làm việc như cái máy chẳng để ý gì xung quanh nhưng lúc nào cháu dời màn hình máy tính ra thì lại có một ánh mắt vội quay đi chỗ khác. cháu ngồi đối diện với cáo. cách 2 dãy bàn...
    cái khổ nhất cho cả hai là bây giờ thời gian ở cạnh nhau còn nhiều hơn là ở cạnh ng yêu hay gia đinh cơ, làm sao mà cáo có thể quên em đc


    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @longtrang
    xấu tốt rồi , lên xuống rồi . Chả thấy hối hận , hối tiếc gì , phải mỗi cái là đau đầu vì gái [​IMG]

    Chán chả buồn yêu


    [​IMG]Gửi lúc 03:29, Hôm nay
    không đồng ý với bác. Vẫn phải yêu, còn trẻ sao lại lãng phí thế. chắc đợi đến khi móm mém roài mới lao vào yêu à?
    Hôm trc đi Mai châu chơi, có 1 lớp của các em bên trường Việt Đức tham gia chơi trò chơi cùng thấy các em ấy làm cái sogal cho đội của mình ĐƠI LÀ MẤY TÝ mà tụi e choáng với các teen bây giờ: Đời là mấy tý, ngai gì không chơi,ngại gì không yêu.... yêu yêu yêu đi, chơi , chơi chơi đi....
  9. manutd3003

    manutd3003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    28
    Chuyện của bác chủ top cũng ly kì phết nhở :| Ko biết diễn biến tiếp theo như nào, bác chịu khó cập nhật nhé.

    Anh cho em xin bản quyền để e ném lên FB của e nhé :D
  10. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Ối! Cứ dùng tự nhiên! cái này không phải của tớ, mà là lời dịch bài hát trong phim: Thành Cát Tư Hãn. Tớ ghét khựa, nhưng mà thích cái ông Tư Hãn này! Với lại lời bài hát cũng ý nghĩa!
    Sorry mod và chủ thớt, chém tí!
    Dịch lời bài hát:
    Bão sa mạc thổi bạt thảo nguyên

    Xua tan đi bao pho truyền thuyết

    Dấu xưa còn lại chiến tích đau thương

    Nhà nhà truyền tụng người người ngợi ca

    Cả cuộc đời tung hoành trên lưng ngựa

    Trang sử huy hoàng chính tay người tạo dựng

    Truyền lưu muôn đời khắp thảo nguyên mênh mông



    Du mục ca khắc cốt ghi công

    Hoang mạc mênh mông người anh hùng vĩ đại

    Mong sao hình bóng người đậm trên gương mặt bé thơ

    Những đứa trẻ thảo nguyên

    Và trên mỗi gương mặt những người dân du mục

    Có dáng người trong mỗi giấc mơ…


    Gió cuốn đi tháng năm dài đằng đẵng

    Tình vẫn còn mà người chẳng thấy đâu

    Hận trời xanh vô tình nhắm mắt

    Chẳng chịu nghe, chịu hỏi, chịu trông

    Mặc giông tố cuốn đi tình yêu chân thực

    Khiến ta cuồng si, khiến nàng đau khổ

    Mang trên vai gánh nặng tương tư

    Người anh hùng vương vấn bởi nặng chữ tình

    Nếu suốt đời bôn ba lặn lội

    Mà không giữ nổi người tri kỉ hồng nhan

    Thì dù cho có nắm cả giang sơn

    Vẫn cảm thấy xót xa, ân hận…



    Muốn tỏ mặt anh tài

    Lòng muốn khóc mắt cũng không rơi lệ

    Rượu cạn rồi lại ngập nỗi nhớ thương

    Điều khó nhất trên đời là làm một trang nam tử

    Ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang


    Link nghe nhạc: http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=06ZxzOGCeD
    Có gì sai, anh em bổ sung nhá! tại lâu rồi nên không nhớ lắm!

Chia sẻ trang này