1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Honda Rebel : Đoàn Kết - Gắn Bó - Chia sẻ - Giao Lưu ( Part 9 )

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi toannn76, 02/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lambel

    lambel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    anh Phát bán xe rùi hả, cái càng nâng xe hình như anh ko dùng nữa hả, sang lại cho em ngen
  2. lamp78

    lamp78 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    45
    Truyện cười chút các bác ơi.

    Một phụ nữ phàn nàn với cha xứ về con vẹt của mình.


    - Thưa cha, lũ vẹt cái nhà con chỉ biết nói một câu: "Hi, chúng em là dân chơi nè! Các anh có muốn vui vẻ không?"
    - Thật là tục tĩu! Ta sẽ giúp con việc này. Hai con vẹt Francis và John của ta suốt ngày cầu nguyện và đọc Kinh thánh, hãy mang vẹt của con đến nhà ta. Chung một ***g với chúng, chắc chắn lũ vẹt nhà con sẽ được dạy dỗ về sự lễ độ và tôn kính.
    Người phụ nữ mang hai con vẹt cái của bà ta đến nhà cha xứ. Thấy hai con vẹt đực đang cầm quyển kinh và lâm râm cầu nguyện, bà ta liền thả hai con vẹt cái của bà vào với chúng. Các ả vẹt cái liền la lên:
    - Hi, chúng em là dân chơi nè! Các anh có muốn vui vẻ không?
    Yên lặng... Một con vẹt đực sững sờ buông rơi quyển kinh, ngó qua bạn nó và thốt lên:
    - Francis! Cậu thấy không, những lời cầu nguyện của chúng ta đã được linh ứng rồi.
  3. toannn76

    toannn76 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    50
    Bí kíp tìm hiểu cuộc sống:


    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} [FONT=&quot]Sau lưng người đàn ông thất bại là người đàn bà xúi dại
    Sau lưng người đàn ông long nhong là người đàn bà long đong
    Sau lưng người đàn ông ngoại tình là người đàn bà ngồi rình
    Sau lưng người đàn ông bất lực là người đàn bà rất bực...


    Sau lưng một người đàn bà tươi trẻ là một người đàn ông rất khoẻ
    Sau lưng một người đàn bà cởi mở là một người đàn ông hăm hở
    Sau lưng người đàn ông đẹp trai là người đàn bà dễ có thai
    Sau lưng người đang ông có chỗ đứng là người đàn bà thik c...hỗ cứng
    Sau lưng người đàn ông yếu đuối là người đàn bà chán chuối
    Sau lưng người đàn ông ăn hại, là người phụ nữ vĩ đại
    Sau lưng người đàn bà bụng to là một người đàn ông rất lo
    Sau lưng người đàn ông hoang dại là người đàn bà quằn quại...See more
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]

    [/FONT]
  4. lamp78

    lamp78 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    45
    Khặc khặc[:D][:D][:D] Bác này nói đúng nè:-bd:-bd:-bd Để lại cho anh em đi bác.
  5. MinhLeASVN

    MinhLeASVN Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    1

    Chà dzụ này làm Phá Trâu keng thẻng à .....

    @ Pang Chủ: Chưa đi trăng mật Dalat à????? chưa gặp giả nợ nữa nè kekkekkekekekekeke
  6. lamp78

    lamp78 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    45
    Hix...:((:(( Hôm qua em đi con NV đến rửa bằng B2 ở Hóc Môn. Dọc đường có cu kia xin quá giang. Hai tên chạy đến ngã 5 Tân Kỳ Tân Quý-Trường Chinh thì tự nhiên bị chết máy. Em cứ nghĩ là bị tắt máy bình thường nên cứ thế mà đề. Đến lúc KT lại thì ra là hết xăng. Đẩy bộ lên mũi tàu Cộng Hòa đổ được bình xăng thì lại vẫn không đề được. Chắc là do ngợp xăng. Thế là đành đẩy bộ vào Chế Lan Viên gởi nhờ nhà thằng bạn. Đọan đường có vài trăm mét thôi mà đẩy muốn... hộc máub-(b-(b-(. Kỳ này quyết định bán gấp thôi các bác ơi.
  7. tuananhRB

    tuananhRB Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2010
    Bài viết:
    1.594
    Đã được thích:
    22
    Rửa bằng mà im im đi mình ên là nó vậy đó bác ui........>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:), chia bùn cùng bác..[:D][:D]
  8. AADDEEKK

    AADDEEKK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2009
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày mới..
  9. MinhLeASVN

    MinhLeASVN Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    1
  10. phatraumagma

    phatraumagma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    3.011
    Đã được thích:
    3
    Hai pác Lầm tha cho em, vì sự chia ly em ko mún nhìn những kỷ liệm về em nó, nên khi gã em nó thì em tặng cho pác chủ mới lun gòi coi như của hồi môn.

Chia sẻ trang này