1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Honda Rebel : Đoàn Kết - Gắn Bó - Chia sẻ - Giao Lưu ( Part 9 )

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi toannn76, 02/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MinhLeASVN

    MinhLeASVN Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    1
    Thế có Pác nào đi thăm nuôi em Ù Lì - Đ...Ị ...T không vậy? nếu có cho em gởi cho em nó cút rượu nhạt nhà em nhá .... kệ tình nghĩa anh em, cho em nó trong thời gian bị quản thúc chấm rượu mút ngon tay cũng đỡ xèm các Pác nhỉ .....
    Em rọt thui ..... kekekekekkeke
    Dzụ đi Da Nhạt sao chẳng có Pác nào đu theo em hết nhẩy .... buồn thế ....
  2. toannn76

    toannn76 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    50
    @ cả nhà
    Pác Péo khi lào đi Đà nhạt??
  3. AADDEEKK

    AADDEEKK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2009
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Ngọng hết cả nhà rồi, đọc khó wá!
  4. phatraumagma

    phatraumagma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    3.011
    Đã được thích:
    3
    tình hình ko có gì để chém bùn wá
  5. ugly

    ugly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2011
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Chém! Em có mặt nhá.
  6. phatraumagma

    phatraumagma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    3.011
    Đã được thích:
    3
    pác thì lâu lâu lú lên "chém" rùi xuống. Con giò gà đen tính sao rùi. nếu kèn kêu đàng hoàng mà pác ko múc thì kêu em "xem xét" cái con lào.[:P][:P][:P][:P][:P][:P]
  7. tuananhRB

    tuananhRB Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2010
    Bài viết:
    1.594
    Đã được thích:
    22
    @ cả nhà

    Có thể làm chuyến nhỏ nhỏ gần gần để kích d.........u..............c hem=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>, đi Vũng Tàu tắm biển đê [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
  8. phatraumagma

    phatraumagma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    3.011
    Đã được thích:
    3
    gút..gút..
  9. lamp78

    lamp78 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    45
    Chiều chiều chim dzịt kiu chìu...
    Nhớ người áo dzải khăn điều dzắt dzai:-":-":-":-"

    Tự nhiên ngồi nhớ lại thuở chiến tranh năm xưa, khi mà các cụ nhà ta lăn lộn trong các chiến khu và núi rừng Trường Sơn hùng vĩ...;));));))

    ... Chuông đồng hồ điểm đúng 4h chiều ngày mùng 8 tháng năm (1 ngày sau chiến thắng Điện Biên Phủ), sư đoàn trưởng sư đoàn 307 thở phào nhẹ nhỏm. Hôm nay thật là một ngày yên bình, không 1 tiếng súng, không 1 trái Tomahok nào được bắn trên trận địa. 4h05', bất ngờ tiếng chuông điện đài vang lên "Tút... tút... tút... Chim sẻ gọi đại bàng, chim sẻ gọi đại bàng, nghe rõ trả lời...". "Alô, em nghe đây bác ơi... À không, Đại bàng đây, chim sẻ hót đi...". Giọng Đại đội trưởng lữ đoàn Tăng-thiết giáp ở đầu giây bên kia nghe như lạc hẳn đi. "Chim sẻ yêu cầu, Chim sẻ yêu cầu được đánh vào sân bay. Sau khi tiến vào Sân bay, cả đại đội và Sư đoàn sẽ đóng tại khu BHTC (cái này không thấy có tài liệu nào trích dẫn nên đành nhờ dân địa phương ở đó cho hay là: Bia Hơi Thịt Chó...:-??:-??:-??). Trong 1 thoáng suy nghĩ, Sư đoàn trưởng sư đoàn 307 liền ra chỉ thị. "Không được đâu đồng chí Tú, à không, Đại đội trưởng. Địa hình khu vực sân bay rất khó để cho Sư đoàn tiếp cận. Sư đoàn yêu cầu đồng chí đánh chiếm căn cứ đồng bằng Nghĩa Phát- Lữ Gia trước, đợi thời cơ chín muồi ta sẽ tiến chiếm sân bay sau". Đại đội trưởng Tăng-Thiết giáp nhận lệnh liền tức tốc đưa chiếc xe tăng 29K1 của mình vào đội hình chiến đấu. Trong lúc đó, Sư đoàn trưởng liền liên lạc với Chính Ủy, yêu cầu điều động gấp các Binh đoàn hỗ trợ như: Tải Vận (Xe Tải và xăng Dzầu). Đồng thời gấp rút kéo quân về hướng Nghĩa Phát- Lữ Gia. 4h15', Đại đội Tăng- thiết giáp đã cùng hội quân với Sư đoàn 307. Mặt trận Nghĩa Phát ngày càng trở nên khốc liệt. Địch liên tục vần vũ và đánh phá bằng không lực (MBBG, MBTM...). Lợi dụng các sơ hở của ta để đánh bom và đạn pháo 330ml. Quân ta cũng anh dũng chiến đấu kiên cường. Đã đánh vào sào huyệt của địch hơn 15 quả cối 330ml, 1 trái phá ECH LALOT. Trận chiến kéo dài đến 5h30 thì Sư đoàn 307 cùng Đại đội Tăng-thiết giáp tạm đình chiến để cùng đi hỗ trợ các mặt trận khác. Trong lúc kéo quân về, Sư đoàn 307 lọt vào ổ phục kích của quân Fulrô, được chỉ huy bởi tướng Robert Pharow (mà nhân dân trong nước thường gọi là Phát Râu). Tuy nhiên, với khí phách kiên cường và bề dày lịch sử hào hùng, Sư đoàn 307 đã anh dũng vượt qua và bỏ lại tướng Robert Pharow cùng đội biệt kích tại chiến trường BigC West.
    Sau đây là 1 số hình ảnh chiến sự mà phóng viên chiến trường đã kịp ghi lại;));))

    Đại đội trưởng đại đội Tăng- Thiết giáp cùng giao ban với đại đội trưởng đội Tải Vận
    [​IMG]

    Đại đội trưởng đại đội Tăng- Thiết giáp thề quyết tâm trước màu cờ.
    [​IMG]

    Đại đội Tăng- Thiết giáp đang oanh tạc
    [​IMG]

    Thế là xong 1 ngày sau ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ;));));))[:D][:D][:D]=D>=D>=D>b-(b-(b-(
  10. tuananhRB

    tuananhRB Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2010
    Bài viết:
    1.594
    Đã được thích:
    22
    :-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^

Chia sẻ trang này