1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiếm tìm hạnh phúc...xây dựng tương lai...hai bàn tay trắng.....Sales...............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kiemtimhanhphuc, 03/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kiemtimhanhphuc

    kiemtimhanhphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm nay bắt đầu khởi động lại sự nghiệp viết lách. Những trăn trở những cố gắng những kiếm tìm....nhưng hi vọng, những niềm vui những tuyệt vọng những ê chề của con đường xây dựng tương lai.

    SALES......một nghề ghét nhất khi còn thơ thì bây giờ đang đi trên nó...........

    Hạnh phúc vẫn đang kiếm tìm
  2. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    nghề sales hay đấy .

    Con đường đến hạnh phúc đúng là ai cũng cần tìm .

    Cách làm thì khác nhau , nhưng chung đích đến : hạnh phúc

    Bác xây dựng con đường í đi , em ủng hộ nhiệt tình :x
  3. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Cố gắng lên bạn nhé =D>
  4. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Cố lên bác nhé! Em thích viết lắm nhưng chưa đến lúc để em dành thời gian, tâm trí để viết!
  5. kiemtimhanhphuc

    kiemtimhanhphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thứ 7 ngày đầu tháng mới, ngồi chơi từ sáng tới giờ, đang lập vài kế hoặch hơi mạo hiểm, nhưng thực hiện được thì cũng thay đổi cuộc sống một chút. Em yêu giờ này chắc đang mệt mỏi và lo lắng lắm, anh cũng không muốn làm em đau lòng nhưng quả thật không làm thế thì cũng chẳng biết lần sau sẽ thế nào nữa. Rồi cuộc sống gia đình sau này cũng khó khăn hơn. Em nói tại sao nguyên tắc của anh lại cứng nhắc thế. Nhưng em thử hình dung xem, nếu anh không cứng nhắc như thế liệu sau này có đảm bảo cho cuộc sống gia đình ổn định hay không. Tình yêu có thể đưa đến hôn nhân nhưng muốn giữ mái ấm gia đình thì cần thêm những nguyên tắc nhất định. Nhiều khi người ta phải ly dị mặc dù vẫn yêu nhau đó thôi. Chỉ đơn giản và lối sống không hợp, và những ranh giới những quy tắc trong gia đình bị phá vỡ. Anh không phủ định anh là một người đàn ông gia trưởng mặc dù em phủ nhận điều đó ở anh. Lúc bình thường em vẫn nói vậy.

    Tối qua, nhìn em đau đớn vì chuyện này anh cũng mệt mỏi vào thương em lắm, anh muốn ôm em vào lòng, nhìn em run rẩy yếu đuối thằng đàn ông trong anh không đứng vững được. Em giận anh cũng được nhưng anh biết em yêu anh nhiều và anh cũng vậy. Chắc tối qua em ngủ không ngon và cũng có thể là không ngủ chút nào. Anh cũng không yên giấc. gần 1h anh ngủ 3 4 giờ đã tỉnh rồi, nhớ em, định gọi điện an ủi nhưng rồi lại thôi. Sáng gần năm giờ em nhắn tin. Anh chỉ trả lời "Uh". Anh biết em buồn.

    Nhưng ngày tới anh sẽ không tìm gặp em, lâu rồi hai đứa không xa nhau một ngày nhưng nay thì khác. Anh biết là anh sẽ rất nhớ em. Hôm nay H về, có thể mấy đứa lại gặp nhau, chắc cũng không để nó biết chúng mình đan giận nhau.
    Thôi giận nhau rồi cũng qua thôi, chuyện này anh biết cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tình cảm của anh dành cho em đâu. Chỉ là anh thể hiện ra như vậy thôi, và cũng muốn tao dựng những quy tắc nhất định cho tình yêu và cuộc sống của chúng mình sau này. Khó khăn với chúng ta phía trước còn rất nhiều và những chuyện nhỏ nhặt này không đáng gì. Nhưng ko giải quyết đc giữa hai đứa thì cũng không thể đi tới đích cuối cùng mỹ mãn đc.

    Em vừa gọi điện cho anh, giọng không còn nghẹn ngào như tối qua. Nhưng tối nay nếu H và D không hẹn gặp anh sẽ không sang đón em. yêu em...................@}
  6. kiemtimhanhphuc

    kiemtimhanhphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Thằng Khách hàng ********, vừa gọi điện hỏi thăm tình hình. Mình cười để nói chuyện trong điện thoại cho có không khí thoải mái của cuộc trò chuyện. Mà mình cười không hề có tiếng luôn, chỉ là cười rất nhẹ. Mả cha nói. Nó alo xong. Rồi nó bảo:

    CƯỜI CÁI GÌ...........[r23)][r23)][r23)][r23)]

    Mẹ, mình làm việc với bọn khách hàng, toàn thằng hâm hâm dở dở, càng ngày càng điên. Sao bọn Nhật với bọn Hàn toàn chọn những thằng phụ trách về vật tư là những thằng thiếu Iốt. Nhiều khi có một vấn đề cỏn con, mặc dù mình đã nói rất kỹ và giải thích tỉ mỉ, nhưng nó vẫn không hiểu.

    Tỉ dụ như có một thằng thế này:

    Khi đàm phán ký hợp đồng, tổng giá trị hợp đồng là 98 triệu. Bên mình quy định là thanh toán 100%. Nó bảo không đồng ý. Mình bảo là những bên khách anh thuê thiết bị phải đặt cọc một số tiền lớn có khi hơn cả giá trị hợp đồng. Cuối cùng nó bảo nó chấp nhận đặt cọc.
    Nó bảo nó chỉ thanh toán cho mình 50 triệu còn nó sẽ đặt cọc cho mình 50 triệu nữa

    Mình tự hỏi 50 triệu + 50 triệu là bằng bao nhiểu nhỉ...................?????

    Mẹ, đúng là con lợn
    Mình bảo là thế thì chả coi như bên anh thanh toán 100% giá trị cho bên em còn gì. Bên em chỉ quan tâm tiền về tài khoản đc 98 triệu thôi, còn hợp thức hóa như thế nào không quan trọng lắm.
    Nó lại cản cổ lên. Nhưng bên anh không thanh toán cho bên em 100% giá trị hợp đồng.............

    Ối dời ơi, đến chết với cái thằng này, mình đã bảo thế nào cũng đc mà nó vẫn không hiểu. Chỉ cần anh chuyển khoản cho em 100 triệu là ok

    Đời cái thằng Sales nhiều cái thật là điên.
    Nhưng thôi chấp nhận như một tính chất tất yếu của nghề nghiệp. Haizza.......

    Ai dạy cho tôi cách kiếm tiền mà ko phải đau đầu và ức chế với........hu hu[r2)]
  7. kiemtimhanhphuc

    kiemtimhanhphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Thời gian, nó là câu hổi mà mình luôn tự phải trả lời trong suốt quãng thời gian tuổi trẻ vừa qua. Lúc nào mình cũng thấy mình thừa thời gian mà mọi thứ thì cứ đứng yên. Loay hoay mãi để thay đổi rồi lại quay lại chỗ cũ. Đã cố thoát khỏi cái suy nghĩ con đường quay lại làm kỹ thuật và hết mình cho công việc kinh doanh mà vẫn ko sao thoát ra được. Chỉ vì mình có quá nhiều thời gian để suy nghĩ và nhìn nhận, đâm ra lại rạn vỡ. Với đời thằng làm Sales mình không hiểu người ta làm việc thế nào thì hiệu quả. Cách quản lý thời gian và sắp sếp công việc cho tôt. Còn với mình, mình thấy thời gian với mình thừa thãi quá, mình sợ, sợ tuổi trẻ đi qua một cách lãng phí và cách phát triển của mình thì không bền vững. Nếu nhìn nhận mức thu nhập với bạn bè thì quả thật cũng không đến nỗi nào, nhưng đúng là thích công việc tư duy nhiều hơn, ghét phải làm vừa lòng những thằng mình không thích. Người ta bảo làm Sales là công việc dễ trưởng thành nhanh nhất và là con đường đi đến thành công cũng nhanh nhất. Còn với mình, mình chỉ thích công việc nào có tư duy nhiều hơn, để mình không phải thấy càng ngày mình càng ngu đi, đốt cháy tuổi trẻ, tương lại thì lênh đênh. Từ ngày làm công việc này mình luôn có cái suy nghĩ mình làm việc như một thằng vô học. Ngày nào cũng vậy: tìm kiếm khách hàng, giới thiệu, hẹn gặp, báo giá, thương thảo hợp đồng.....thế là hết. Đến thời điểm này mình cũng ko còn phải tìm kiếm khách hàng nhiều nữa mà phần lớn là đã quen nhau và họ tự tìm đến khi cần. Chính vì thế càng ngày càng nhàn rỗi, ngồi chơi từ sáng đến tối, thỉnh thoảng làm vài cái báo giá, nghe vài cuộc điện thoại, may mắn thì ký hợp đồng. Mình chơi suốt, ngồi online lượn ra lượn vào mấy web hết dantri thì sang vnexpress rồi lại vietnamnet. Lúc nào nóng mong quá, đau đầu thì lại ra ngoài làm cốc nước rồi lại vào ngồi. Ôi cái cuộc đời này, sao tôi lại thấy nhàm chán đến thế. Tôi muốn làm cái gì đó tư duy nhiều hơn.
    Xuất phát điểm là một kỹ sự điện mà giờ là cái thằng đi làm công việc ất ơ, đuổi theo cái nghiệp kinh doanh này thì kiểu gì cũng phải tìm đường lên làm quản lý ko công ty này thì công ty khác chứ ko thể làm nhân viên mãi vì sẽ chả đi đến đâu, còn quay về con đường kỹ thuật thì khó bởi từ ngày ra trường toàn làm cái này kiếm thức bay hết rồi, giờ mà quay lại nhận mức lương như thằng mới ra trường thì sống sao nổi. Ko biết tính đường nào.

    Hôm qua thằng bạn thân nhất sang thăm, cũng sắp được tăng luơng lên tầm 6 7 trăm USD. Cũng mừng cho nó, mình đã kéo nó vào con đương Sales rồi nó thấy ko hợp và từ bỏ đi lại con đường kỹ thuật giờ thì đang phát triển đi lên bền vững. Còn mình thì sao, lương lậu chắc cũng ngang tầm bạn bè nhưng tương lai thì lênh đênh hơn bạn bè nhiều. Đang tính ra tết vợ thằng bạn đẻ nó sẽ sang ở với mình và dạy mình lại kiến thức chuyên ngành, mình muốn quay lại con đường cũ. Thôi thì chấp nhận mức thu nhập thấp hơn bây giờ cũng được, nhưng đầu óc thoải mái hơn. Làm cái thằng Sales đầu ốc dù ngồi chơi cũng như muốn nổ tung, cuộc sống như thế thì chẳng hạnh phúc được.
    Nhưng dù sao cũng phải báo trụ đến hết năm rồi tính tiếp. Dù sao thấy công việc nó không hợp với mình lắm nhưng mình làm cũng đc và cũng có tương lai nếu gắn bó lâu dài. Haizzaa.............

    Tuổi trẻ, thời gian.... và tương lai


    Tôi muốn mình bận rộn hơn, được lao động nhiều hơn, được tư duy nhiều hơn.................

    I am a sales man
  8. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Hihi chả biết bạn muốn được tư duy về cái gì, nghề sales là một nghề hay đấy chứ ai bảo bạn là không tư duy. Một trong những điểm quan trọng của nghề sales và không chỉ nghề sales là time management --> Rảnh thì nên làm gì????
    Tìm kiếm khách hàng làm cho bạn năng động hơn, bạn thương thảo một hợp đồng không cần phải tư duy sao? Bạn tạo được một mối quan hệ tốt không phải là một kỹ năng khối người mong mà không có đấy sao? Nếu bạn tận tâm cho công ty có thể người khác sẽ đánh giá bạn là một nhân viên tốt là một người có năng lực đấy còn tôi thì bạn nên xây dựng thương hiệu riêng của mình đi. Sales là bán chính thương hiệu của bạn, bạn bán chính bạn đấy (năng lực, con người, kiến thức của bạn chính là sản phẩm lớn nhất).
    Bạn PR bản thân bạn giỏi thì không một nơi nào ko nhận bạn với mức lương hơn cả 700 USD ý chứ, sao phải đổi nghề làm chi.
    Mà hoa hồng kiếm về không thấy thích à, có người chê tiền :-" chả bù cho mình, ôi tiền tiền...[:D]
  9. kiemtimhanhphuc

    kiemtimhanhphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Giờ mỗi tháng kiếm đc tầm 2000 USD thì tốt. hì hì, cám ơn bạn, mình sẽ cố gắng.
    Còn suy nghĩ, còn muốn thay đổi, còn muốn vươn lên là tốt rồi, cố lên tôi ơi:-c
  10. kiemtimhanhphuc

    kiemtimhanhphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ngày buồn.......hoang mang.......sợ........vô định.......lo lắng.................tội lỗi..............sai lầm..........chờ đợi.............số phận..............

Chia sẻ trang này