1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những thứ cần đem theo khi đi rừng nhiệt đới nguyên sinh

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi notorious, 05/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4

    Cho tớ hỏi cái này.

    Bác có dùng bản đồ nổi khi đi rừng không ? Nếu có thì bác mua ở đâu vậy ? Tớ có hỏi nhưng không thấy ai biết về bản đồ nổi. Hay là tại nó liên quan đến bên quân sự ?
  2. notorious

    notorious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, cái này em chưa thấy bao giờ. Bản đồ của lính cộng hòa ngày xưa là bản đạc 1/500 in màu, giấy thường, không phải bản đồ nhựa. Hiện nay tụi em cắt toàn tuyến quen nên chả cần bản đồ hay la bàn gì. Mà tuyến lạ thì . . . chịu chết vì muốn có bản đồ rừng chỉ có nước lấy bản đo bay 1/2000 của quân đội. Cái này gọi là siêu bất khả thi
  3. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4

    Chán nhỉ.

    Tớ kiếm trên mạng nhưng không thấy chỗ nào bán bản đồ nổi cho VN.

    Với tỷ lệ xích nhỏ cỡ 500-2000 thì bác chỉ thấy được khu vực nhỏ thôi. Bác có lộn không đấy ? 1:500 Tức là 1cm thì bằng 5m.

    Tớ dùng loại 1:80.000 thì thấy được khu vực lớn hơn. Cứ 1cm thì bằng 800m. Với tỷ lệ này nhìn vẫn thấy rõ đỉnh núi, thung lũng, v.v.
  4. notorious

    notorious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    đạc 1/500 là bản đồ tác chiến ạ. Cái í nó ghi rõ địa hình địa vật, thằng chỉ huy xem có thể biết phe kia nấp ở cái ụ mối hay cái gốc cây nào. Bản 1/80.000 thì thành bản đồ hành chánh mất òi @_@
  5. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4

    Bác có đùa không đấy. Bản đồ nào mà ghi rõ từng gốc cây và ụ mối. Chắc mỗi năm phải vẽ lại một lần hả bác ?


    1/500 thì bản đồ 1m2 (mỗi chiều 1 m hay 100 cm) chỉ cho thấy khu vực 500m x 500m. Thế thì làm sao mà tác chiến cái gì bác. Không lẽ cầm một lúc cả mấy cái bản đồ khác nhau để đánh trong mặt trận chừng vài cây số vuông ?

    Bản đồ tớ dùng 1/80.000 là cho một khu rừng lớn chừng vài trăm cây số vuông. Nhưng cho thấy rõ suối, núi, thung lũng, trạm kiểm lâm, v.v.
  6. Sailormoon19

    Sailormoon19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2010
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác đã chia sẻ[r32)]
    Bọn em chẳng đi rừng thường xuyên, nên cũng chẳng có đồ chuyên nghiệp như bác. Hôm trước bọn em ngủ trong rừng thì dựng lều, mang theo ít củ xả đập rập ra rồi rải xung quanh lều, vì nghe nói rắn sợ xả[r23)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bọn sợ ma nên chỉ có ý định tè xung quanh để chống ma thôi, vì nghe các cụ nói ma sợ nước tiểu>:)
  7. notorious

    notorious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Thật đấy bác ạ, em có dây cái nghề này em biết. Khi nào cần nhanh toàn mua dữ liệu quân đội. Dữ liệu trắc địa (GIS, đo bay, trắc địa...) của quân đội độc lập với những ông khác và cập nhật liên tục.
    1. Bản đồ hành quân của lính công hòa là 1/500 in fit bác ạ. Nghĩa là nó bé nhưng thể hiện chính xác thước tỉ lệ và các vật thể, địa hình địa vật trong phạm vi thể hiện (cây gốc 20cm, mộ, nhà...). Khi hành quân đánh đâu thì in khu vực ấy.
    2. Đánh nhau thì tầm 50-100m thôi, xa hơn thì pháo, gunship... Em xem bản 1/2000 thì chỉ thể hiện đủ để không đi lạc. 1/5000 thì là bản đồ quản lý rừng rồi.
    Ngủ thế thì chết êm ái lắm bác. Bác chỉ cần dừng chân 5' là chân bác đẫm máu rồi. Ngủ thì mất máu xong ra đi nhẹ nhàng lắm.
  8. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4

    Tớ là chơi tài tử thôi bác ạ. Cái nào chế được thì chế biến, không thì phải mua thôi.

    Cái này do người Mỹ đi khảo sát rừng phi châu kể cho tớ. Họ được dân địa phương chỉ để ngăn thú dữ chứ không ngăn ma (đám này sợ sư tử hơn là sợ ma). :)" border=0 alt="" src="/images/smilies/19.gif" smilieid="27">


    Thêm cái này các bác có thể tự kiếm ra:

    [​IMG]


    Đường, muối, tiêu gói, ketchup (catsup), bơ mặn (có thể dùng thế dầu ăn). Loại trong McDonald, KFC cho khác hàng.

    Khăn lau tay ướt, khăn giấy khô, muỗng/nĩa của KFC

    Ớt khô và phô mai gói của mấy tiệm bán pizza.

    Hộp thuốc không (loại kín nước): đựng cà phê, sữa bột, đường, muối, tiêu, ớt khô, tỏi chiên, hành hương chiên, v.v.
    Nếu không có thì dùng hộp đựng phim rửa sạch rồi dùng.

    Chai nhưạ có vòi: Đựng nước mắm, xì dầu, dầu ăn, xà bông.

    Bàn chải đáng răng mấy hãng máy bay hay cho. Không có trong hình là kem đánh răng, xà bông nhỏ do các khách sạn hay hãng máy bay cho.

    Mấy gói xì dầu, tương ớt, tương đen, đũa tre do mấy tiệm ăn cho.

    Trà gói mấy quán ăn hay cho. Nó có thể dùng để cầm máu nếu không có băng cá nhân (nhất là khi bị chẩy máu trong mồm).

    Những thứ này không đáng bao nhiêu tiền, nhưng tiện là nó nhỏ, dễ xếp vô ba lô, và nhất là dễ kiếm.

    Tất cả các món "gia vị" trên thì tớ giữ chừng 2 tháng là cho thùng rác, trừ đường, muối, và ớt khô.

    Một món nữa không ăn được nhưng dùng để nhóm lửa là "lông" quần áo trong máy xấy quần áo. Nhà bác nào có máy xấy quần áo là có cái món này liền. Một cục vo nho nhỏ bằng trái trứng cút là có thể dùng làm mồi lửa được rồi.
  9. notorious

    notorious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Oai, trò này hay quá. Bác đang ở xứ nào ạ? Em nghĩ bên ấy bận rộn thế mà bác vẫn chơi khiếp. Thật là nể phục!
  10. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4

    Đi làm mệt nhọc thì phải hưởng thụ một tí chứ bác.

    Đây thêm vài món mà các bác lục trong bếp thế nào cũng có (trừ 2 món trên cùng bên tay trái).

    Đó là các gói gia vị trong mỳ gói của Thái Lan, Nhật và Đại Hàn.

    Quan trọng là mấy gói ớt khô. Thay vì tiểu chung quanh chỗ ngủ thì tớ dùng ớt khô rắc chung quanh. Mấy con thú vật hay ngửi dưới đất để kiếm ăn. Hít ớt khô vô mũi là nó chạy liền. Chim thì nó không sợ ớt khô.

    Món trên cùng tay trái là mua. Một cái là ống (như ống kem đánh răng) mở dưới đít ra được. Tớ bỏ mật ong (dùng để uống trà hay bôi lên vết phỏng), bơ đậu phọng hoặc công phi tuya (jam, jelly) để ăn sáng với bánh lạt.

    Món kế đó là rong biển ướp xì dầu của Nhật hay Đại Hàn. Cái này ăn không với cơm, nêm vô canh hoặc mì gói cho đậm đà thêm.

    Mấy gói gia vị có thể giữ chừng 1 năm. Nếu bị mất muối trong người (nước tiểu mầu trắng), các bác hoà vào ly nước ấm rồi uống cho ấm người để lấy lại muối.

    Mấy gói mỡ của mì thái có thể dùng thế dầu ăn, nhưng coi chừng gia vị trong đó dễ bị cháy.



    [​IMG]

Chia sẻ trang này