1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những thứ cần đem theo khi đi rừng nhiệt đới nguyên sinh

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi notorious, 05/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alooooooo123

    alooooooo123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    có thể thông tin thêm về vụ mua bản đồ này đc ko bạn [:D]
  2. notorious

    notorious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    1. Tiền
    2. Quen,nhưng không cần chính xác theo mốc tọa độ GPS quốc gia thì đo bay 1/2000 là đươc. Cái này không cần quen
    Bác ở đâu thì theo quân khu đấy. Họ có những đơn vị làm kinh tế, nước sông công lính mà. Nhưng người không quen thì giá hơi chát. Nếu bác đi rừng thì thay vì mua bản đồ, bác mua xừ cái GPS chuyên dụng + 2 cái dtdd cho lành, chả thể nào lạc được! :D Mà bản đồ thì nói cầm cho oai chứ đi khu vực nào bọn em nghiên cứu không ảnh, ảnh chụp, trắc địa... rất kỹ. Đi đến đâu nhận ra đến đấy nên cũng chả cần bản đồ làm gì.
  3. hummer2008

    hummer2008 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    4.267
    Đã được thích:
    95
    Chết thật. Các bác lên vật dụng đi rừng mà như đi bán hàng thế thì chết.
    E đi rừng (có lẽ đi ít ngày nên chỉ cần vậy): Đạn, muối, gạo, bật lửa, 1 gói thuốc lá + 1 gói thuốc lào, tấm nilon (che mưa), võng, dây dù, dao, chai nước.
    1. Nấu ăn thì làm cơm lam, rau rừng đầy, thịt rừng cũng có.
    2. Ngủ thì mắc võng trên cây to to một chút và buộc dây vào bụng đề phòng tối ngủ bị mộng du
    3. Đi thì dùng giầy loại bộ đội hay hành quân
    4. Cũng không nhất thiết phải dùng địa bàn hay la bàn. Nếu có dùng BĐ em nghĩ nên dùng loại địa hình 1/10.000 mà xã nào cũng có (Các ông địa chính xã thảo lắm - Em đọc BĐ cũng tương đối nên ko cần dùng ĐB hay LB).
    5. Điện thoại thì chỉ xem giờ và nghe nhạc thôi, làm j có sóng mà các bác gọi được.
    6. Nếu bị:
    - Chảy máu: Xé áo + nhai cây chó đẻ, lông cây dương xỉ, (cây cu li là tốt nhất), thuốc lào... mà dịt vào.
    - Gãy tay, chân: (Cái này phải có 2 người mới về được) dây dù sẵn có và chẻ thêm mấy thanh tre hoặc nứa để đóng khung lại. (Em chưa bị bao giờ)
    - Té ze: Cây rừng nhiều loại tốt lắm nhưng tốt nhất là trước khi đi rừng thi các bác làm một quả ổi hay hồng xiêm xanh thì đi cả tuần cũng không sợ bị làm sao.
    Hành lý của e chỉ khoảng 5 - 7 kg thôi, như thế mới còn sức cho lúc về.

    Có j ngu các bác chỉ giúp.




    Em bị hoa mắt sao ý, không hình dung ra chỗ này như thế nào cả.

    [​IMG]
  4. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4

    Chúng tớ đi là để ngắm cảnh, du ngoạn. Ăn uống cho ngon cũng là một mục chính trong đó. Đốt đống lửa lên ngồi nhâm nhi vài xị là vui đời rồi.

    Bác nên đem thêm đồ bổ dưỡng đi, mới có 5-7 Kg mà đã sợ không có sức vê rồi. :-ss


    Bác không có hoa mắt đâu. Tớ làm nó vậy đó.

    Quên hỏi thêm bác cơm lam là cơm gì bác, nấu làm sao. Có phải là cơm nấu ống tre không bác ?
  5. hummer2008

    hummer2008 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    4.267
    Đã được thích:
    95

    Hờ hờ, làm em tưởng mắt bị làm sao, dụi mấy lần mà vẫn thấy vậy.

    Cơm lam: Dùng nứa, tre, giang (Tốt nhất là loại bánh tẻ. Nói không phải điêu ngoa chứ trên em vẫn có loại nứa mà đường kính đến 20cm nhưng chỉ để đựng nước, nấu canh thôi chứ làm cơm lam thì lâu mà hay bị cháy lắm) đường kính lõi trong khoảng cổ tay. Chặt lấy một gióng (nhớ để một đầu dưới có đốt để còn đựng được), cho gạo đã vo sạch và một chút muối, không cho quá đầy, chế thêm chút nước và phải nhớ là một chút thôi không lại thành "cháo lam", lấy lá thút nút lại. Bác đốt một đống lửa bỏ mấy ống lam đó vào đốt. Lửa đều không to quá và đốt đều cả ống. khi nào thấy xì chỗ nút lá được một lúc thì bớt lửa đi. Khều than ra chim hoặc sóc đã làm sạch nướng trên than hồng. Lúc lấy ra, chẻ bớt phần ống tre đã cháy sau đó tước ra sẽ được thỏi cơm lam. Cơm được ngấm nước của cả cây tre và có một lớp màng giấy của lõi tre nên ăn thấy thơm và ngọt lắm.
    Có thể lam được tất cả các món như: sắn lam, nấu canh rừng, thịt rừng... trừ mỗi rán là không làm được.

    Bác cứ hình dung: Ngồi bên cạnh bờ suối nghe tiếng nước suối chảy róc rách, trước mặt là mấy thỏi cơm lam, một vài con chim, sóc nướng đặt trên lá chuối rừng, ống canh rau rừng lam bên cạnh và uống rượu bằng ống nứa. Nhâm nhi xong ngả lưng tại chỗ nhìn trời xanh thì... chậc chậc. Nhớ quá, lâu rồi không đi rừng.
  6. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4

    Nghe không đã thấy đói bụng rồi. Cám ơn bác nhé. Nếu dùng mấy gói bột nêm và mỡ trong bao mì gói như tớ nói trên thì chắc thêm nhiều vị lạ nữa đấy bác.

    Bác muốn rán thì dùng miếng đá nào phẳng mặt ấy. Nhớ dùng miếng đá nào càng khô càng tốt, vì hơi nước hay làm cho đá bị nứt, nhiều khi nó nổ lốp đốp văng mảnh ra (không chết người đâu mà sợ). Bác bỏ miếng đá lên chỗ than hồng chừng 15-30 phút là rưới tí mỡ lên mà rán. Dĩ nhiên là sẽ bị dính "chảo" chút ít. Tớ thì chưa rán thịt, nhưng dùng để rán cá rồi. Chỉ mất vài miếng da cá thôi. Nhưng lớp da cá đầu tiên làm mấy miếng cá sau không bị dính nữa.

    Bác cứ tưởng tượng ngồi bờ suối nghe tiếng róch rách nên không nghe tiếng con gì đi sau lưng. Khi cảm thấy hơi thở nó trên cổ, qua lại thì là con gấu đen muốn lấy đồ ăn (nhất là mùi cá tươi). Chỉ còn có nước là nhẩy luôn xuống suối mà thôi. :))
  7. hummer2008

    hummer2008 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    4.267
    Đã được thích:
    95
    Kiểu nướng đó rất hay và có món đặc sản: ngựa đá. Bác nhắm chưa? Thịt ngựa thái miếng mỏng tẩm ướp gia vị khoảng 20'. Đá cuội (nên chon loại đá SiO2 - thành phần chủ yếu là thạch anh, không nên chọn loại đá vôi - carbonat nếu không muốn thừa Canxi) rửa sạch đốt nóng. Sau đó cho đá vào nồi đất rồi bỏ lêm mâm, khi mọi người ngồi đợi quanh mâm rồi thì bỏ thịt ngựa vào đảo cùng với đá và đậy vung lại. Khi nào thấy chín thì gắp ăn trực tiếp với nuớc chấm là tương.

    khì khì, chỗ em hết tiệt loại hổ báo gấu rồi. Nếu có chắc nó sợ mình chứ mình không sợ nó. Tỷ dụ mà như bác nói thì chắc em chỉ hỏi được một câu: What time is it? [:D][:D][:D]



    Lạc đề rồi, xin lỗi chủ topic.
  8. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4
    Chưa nghe tới món này. Nó có cho ra mùi vị riêng của nó không bác ? Hay làm cho thịt mềm hơn ?

    Tớ cũng biết và món nấu dùng đá cuội nhưng chưa bao giờ làm vì mất công quá. 2 món tớ biết là tôm, cua, sò nấu dùng đá nóng và rong. Món nữa là gà nấu dùng đá nóng.

    Bởi vậy tớ mới có cái còi và bình xịt chó. Đa số gấu sợ người, nhưng nó mới ngủ muà đông dậy đang đói, thấy bác có cá tươi là nó đòi liền. [:P]

    Bác còn món "đường rừng" nào nữa không ?
  9. notorious

    notorious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Đêm khuya mà 2 bác này lại bàn kế hại bao tử các thành viên khác kìa :|
  10. pvhquoc

    pvhquoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Đi rừng kiểu lâu lâu chán nhà lầu xe hơi vào rừng ngủ vài ba đêm thì không nói gì, mang được gì thì cứ mang, mang không hết nhờ porter mang phụ. Thích thì chơi luôn BBQ cũng còn được.

    Chứ mà đi kiểu sinh tồn thì mang gì thì mang chứ con dao, cái lửa không thể thiếu được bên mình. Có ít dao đi rừng (H'mông) của em, các bác coi chơi.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

Chia sẻ trang này