1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những thứ cần đem theo khi đi rừng nhiệt đới nguyên sinh

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi notorious, 05/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. notorious

    notorious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    :x Yêu thế, gặp lại người quen con KBar. Em tìm được nó trong nhà kho của 1 cái lán trong rừng. Còn lưỡi thôi, sét rỉ nhiều nhưng maiì lại + đóng cán đẹp chán. Tiếc ko đem theo em nó được.
  2. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    hế hế, em mới kiếm được 1 con dao Hmong chính hiệu, con dao này đã có lịch sử trên 45 năm. Được 1 lão thành cách mạng sử dụng từ thời KCCP mà theo lời kể là đã chặt chém hàng trăm con thú, dao được rèn bởi chính những người Mông đích thực từ cách đây nửa thế kỷ. Con dao khá thô, đã mòn, vẹt nhiều. Cán được làm bằng gỗ lim và ốp bằng vỏ đạn. Lưỡi khá thô, dày. Lúc lấy về thì con dao đã ngưng sử dụng hơn 10 năm từ khi chủ nhân nó già yếu, bao dao đã cũ, dây đứt nhưng dao không hề gỉ
    [​IMG]
  3. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4
    Sắp đi dã ngoại nên chuẩn bị lại đồ đạc. Đây là hộp đựng đồ "mưu sinh thoát hiểm" của tớ. Có hơn 20 năm rồi. Trong hộp chỉ có lèo tèo mấy món thôi.

    - Giấy bạc để: nấu ăn, đựng nước, làm nón.

    - Diêm quẹt.

    - Lưỡi câu. Mấy sơi dây câu và cục chì dùng mất hết rồi (không biết năm ngoái đem dùng làm trò gì nữa).

    - Không có trong hình là mấy gói muối (lấy ở nhà hàng), vài cục "bột nêm vị gà" (loại này có tại VN lâu rồi, để nấu súp uống và nâng lượng muối trong người) và vài miếng băng cá nhân và con dao gấp hơn 25 tuổi.

    Hộp này lúc nào cũng nằm trong ngực áo tớ hết. Tớ học cái này từ một tay thợ săn / thợ nấu ăn đường rừng / tác giả 1 cuốn sách về nấu ăn đường rừng. Ông ta học lại từ quân đội Mỹ.

    Kỳ này phải nâng cấp cái hộp này vì nó còn thiếu nhiều thứ lắm.



    [​IMG]
  4. sabbath

    sabbath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Hồi em cũng có làm một con dao từ đĩa cắt bê tông. Cảm nhận là dao ròn quá, phần sống dao cũng mỏng. Em thấy bên Lào bán khá nhiều dao dáng kiểu dao Mông của mình, từ loại nhỏ như dao bổ trầu đến dao to bản. Trông thì đẹp nhưng em cũng chưa có điều kiện thử xem nó bền đến đâu. Treo vách là chính [:D]
  5. tvietthanh

    tvietthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2009
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Topic hay, cảm ơn các anh đã chia sẻ :D
  6. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4

    Mới mua thuốc khử trùng nước để đi rừng (hộp dưới). Loại này cần 4 tiếng đồng hồ để giết hết các vi khuẩn, vi trùng. 1viên thì khử được chừng 1 lít nước.




    [​IMG]


    Còn gói mầu đỏ ở trên là lương khô. 400KCal cho thỏi này. Ăn cũng được lắm, nhưng vị thì khác lương khô của bộ đội thời xưa.
  7. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]

    Đang lên cấp cho hộp đồ "mưu sinh thoát hiểm".

    1. Dây cáp để bẫy thú nhỏ (cỡ thỏ, sóc).

    2. Dây cước câu cá 6lb và 25lb. Có thể dùng để cột đồ, làm bẫy, khâu quần áo.

    3. Dây "thừng" câu cá 50lb. Có thể dùng làm bẫy, cột đồ.

    4. Lưỡi câu, lưỡi câu có mồi giả. Chì "kẹp" và chì "ống".

    5. Swivel để câu cá chỗ nước xoáy. Không biết tiếng VN kêu là gì.
  8. notorious

    notorious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Làm em nhớ chuyện của bạn ông già, lính dù, sau giải phóng là thợ săn. Ổng kêu đi rừng bắt cá dễ lắm, chọn chổ nước xoáy, thả xuống trái mini rồi xuống dưới dòng vớt được cả bao ấy ;))
  9. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4

    Chơi thế thì nhiều cá sẽ nát bấy ra hết.

    Đây là một cách mà các bác HQ vùng 4 hay làm:

    Kiếm mấy hố bom ngập nước mà có cá như sặc, rô, v.v. Tháo kíp lựu đạn giục đi (loại như M-26). Cột lựu đạn vô khúc cây ngắn (vì cháy sẽ nóng tay). Đổ vô một ít thuốc súng. Mồi lửa, khi bắt đầu cháy thì nhúng hẳn cả trái lựu đạn xuống nước và quơ qua quơ lại trong cái hố bom ấy. Thuốc cháy cho ra chất gì đó làm cá "xỉn" và nổi lên hết.

    Nghe nói thôi nhé, tớ chưa dám thử.

    Lưỡi câu, dây câu và một cái ống lon là đỡ hại môi trường nhất. \:D/
  10. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4


    [​IMG]

    Đồ mưu sinh thoát hiểm. Gồm có:


    [​IMG]

    Băng cá nhân. Quan trọng nhất là loại butterfly bandage để giữ vết cắt sâu trên thịt (hàng 2, bên trái). Vài miếng gòn tẩm cồn; có thể dùng làm đồ mồi lửa (70% cồn). 1 kim băng để ghim quần áo, móc ốc luộc, khêu dằm, và khêu vết phồng trên tay, chân. 2 miếng nút lỗ tai (để mấy con nhỏ không chui lỗ tai); nó còn có thể dùng làm mồi giả câu cá (vì vậy nên tớ dùng 2 mầu khác nhau), làm đồ mồi lửa. Địa bàn nhỏ đủ để đoán hướng. Nằm dưới mấy món trên là bao ny lông 1 lít.


    [​IMG]

    Giấy bạc để nấu nước, nướng cá, thịt, làm nón, làm gói đựng đồ ăn. 2 viên thuốc lọc nước (được 2 lít nước). 1 viên súp gà (được chừng một tô canh 2-4 người ăn). Quan trọng là nó có nhiều muối (chừng 2500 mg muối).



    [​IMG]

    Diêm quẹt. Hộp đựng với 1 lưỡi dao dán lên nắp. Giây buộc đồ mầu (để làm dấu trong rừng nếu cần).


    [​IMG]

    Lưỡi câu và chì trong bao ny lông. Giây cước câu cá, và giây cáp để làm bẫy. Bút bi (có quấn một ít băng keo, có thể dùng để dán vết thương). Vài tờ giấy mầu.


    [​IMG]

    Tất cả trong hộp. Dán thêm lớp băng keo để chống nước (không chống ẩm nổi với lọai hộp này).



    [​IMG]

    Ngoài cùng là sợi dây buộc đồ. Dùng làm bẫy cũng được.




    Làm xong mới nhớ quên một thứ. [r37)]

Chia sẻ trang này