1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rối bời!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meomunhunchuotchu, 05/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    há miệng chờ sung , nước chảy bèo trôi ...

    Gặp sung ngon thì tốt , gặp sung bị hỏng thì k ăn nổi đâu
    Gặp dòng nước đều k sao , gặp phải đá nhô lên , thì bèo mắc cạn .

    Chúc chị gặp sung ngon và nước đều :x
  2. meomunhunchuotchu

    meomunhunchuotchu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2010
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    1
    Híc!
    Được rồi, lát sẽ xữ, mai báo cáo. Khổ lòng tự trọng của chị ở đâu?
    Chị ko đáng để một lần người ta quyết tâm ah?
  3. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    Nếu chỉ vì sợ gia đình phản đối chuyện quê chị ở xa thì anh ta không đáng để chị phải đau khổ như thế đâu .
  4. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Không phải ai cũng xứng đáng để cho mình đau khổ !!
  5. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong cả topic tớ thấy mỗi ý kiến bạn cá chốt hạ là phương án hay =D>

Chia sẻ trang này