1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đọc nhật ký vợ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi alsou, 07/11/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Vô tình mở thùng rác laptop thấy được cái file word bị xoá của cô vợ mới cưới 2 tháng viết rằng:
    Vẫn thương nhớ người kia, cưới mình chỉ vì muốn sống gần mẹ (vợ). Cảm giác khó chịu khi ở gần người không yêu (là mình?). Hẹn người tình kiếp sau!@-)

    Làm gì đây? ~X
    a. Làm um xùm, viết đơn ly hôn và tặng vợ cho thằng đó lại?
    b. Xem như không biết và vẫn yêu thương vợ như cũ?
    c. Thuê du côn cho thằng kia đi tàu lặn sau đó gửi hàng về nơi sản xuất?
    d. Tự tử mẹ cho xong, sống thế nhục quá!
    e. Tìm con vợ sắp cưới của thằng kia đẽo lại trả thù (hơi thiếu khả thi)!

    ------
    P/S : Vợ đang làm dâu hiền ngoan, có trách nhiệm, được cả nhà chồng yêu quý. Đang lên kế hoạch có baby trong năm, hiện giờ thì vẫn chưa có gì.
    What should I do?=((
  2. dunghaohoai

    dunghaohoai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    2
    bác nói rõ ràng vói nàng xem nang nói sao, chứ ca này phức tạp lắm bác ạ, thà rằng là chưa cưới thì còn lắm cái để mà nói chứ cưới rùi ko dám xui dại bác đâu
  3. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Giờ thì còn bình tĩnh mà ngồi tính đường giải quyết chứ sợ trước mặt vợ mà nói ra thì khéo mình nổi điên đâm cmn chết vợ.
    Tiểu sử nguyên cơ thế này:
    2 vợ chồng yêu nhau cũng gần 10 đầu ngón tay năm, chia tay cũng vài lần, vợ quen thằng ôn kia trong lúc chia tay ( thông cảm được - mình còn cặp nhiều em lúc đó hơn). Sau này quay lại thì vợ vẫn chơi đong đưa tay 3 , mãi sau mình phát hiện mới cho thằng kia ra rìa (vụ này mình tha thứ được vì quyết tâm cưới rồi không lăn tăn chuyện đấy, ai ngờ cái xảy nảy cái ung). Theo tình báo thì thằng kia cũng đau khổ vật vã khá lâu vì vụ này (mình cũng chả trách).
    Trước hôm đám cưới thì thằng kia gọi điện cho vợ ( chắc định trăng trối lời cuối trước khi em theo chồng) mình cầm máy nói nhẹ nhàng mấy câu nó phải xin lỗi từ đó không đả động gì.
    Cưới xong tưởng yên ổn rồi đang làm hồ sơ đi tu nghiệp giờ lại lòi ra cái vụ này. Thực ra nó chỉ là file word viết vài dòng nhăng nhít kiểu như tâm sự ta viết cho ta nhẹ lòng rồi xóa chứ không phải thư tình gì. Nhưng căn bản là nếu "đồng sàng dị mộng" thì làm sao mà ăn đời ở kiếp với nhau được.
    Hiện giờ thì vợ vẫn làm tròn nghĩa vụ dâu ngoan hiền thảo không thể phàn nàn điều gì, có điều chuyện phòng the có vẻ không nhiệt tình (mình cũng ăn chơi sương gió nhiều năm nên nhạy cảm chuyện ấy nhưng cứ nghĩ vợ đi làm về mệt nên không băn khoăn lắm).
    Lằng ngoằng dài dòng cũng là thế! Mình thì chả hiểu sao vẫn bình tĩnh được, đêm qua nhìn vợ nằm ngủ ngon lành điên quá suýt có án mạng. Sáng vợ dậy hỏi đêm qua sao anh không ngủ rồi pha cho ấm trà tự dưng chùn tay.
    Thôi nhờ cả làng góp vài lời tư vấn giúp vậy!
  4. lieukyvan

    lieukyvan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Cái này chắc để bên Hạnh phúc gia đình thik hợp hơn

    Chỉ khuyên bác đầu tiên thật bình tĩnh, vợ bác viết ra file rồi xóa liền như vậy vả lại còn làm dâu thảo chứng tỏ là vẫn còn rất tôn trọng bác và cuộc hôn nhân này. Bác đừng manh động có khi sẽ hối hận về sau.

    Đặt cục gạch chờ các cao thủ phán vậy !
  5. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    sms:
    + a iu đang làm gì đó, có đi đâu chơi ko?
    + đang ở cty, làm ko kịp thở mà đi đâu
    + a làm vậy tiền để đâu cho hết? cho e vay ít đi
    + à thì làm mới có cái mà ăn, rồi vợ con nữa chứ :-"
    + nhớ mời e đó nhe. Hay là đưa e cất giùm cho
    ...
    - Nội dung sms bị e nó đọc trộm, xong rồi cằn nhằn đủ thứ, bảo là ko gì sao "a iu"? nghe tình tứ vậy mà ko có gì? ai tin đc?
    - Mất khoảng nữa ngày giải thích, cuối cùng e nó cũng tin, nhưng vẫn nghi ngờ cho tới khi vài lần nữa đọc trộm. Mà mình thì có thói quen ko xóa sms, gì phải sợ đâu, e nó ghen thì kệ, đường đường chính chính sợ đek đứa nào. Mà nói thật là con bé sms với mình là nó kết mình nhưng mình lờ đi, kiểu như sms thỉ reply, chỉ ở mức độ bạn bè, ko hơn, nên e nó cũng ko trách gì cả, ghen chút chút, nói ngọt vài câu là xong :D.
    - Đã là vc thì chuyện xem những thứ riêng tư là toàn quyền.. Nhưng, ở góc độ tc thì ko nên làm vậy, rất có hại! Sau khi đọc đc những thứ riêng tư liên quan tới tc thì có giải quyết đc gì? ngoài cái bực tức ghen tuông rồi nghĩ lung tung..rồi thể hiện mình là thằng nhóc con trong mắt nó ra, ko giúp mình đc gì cả, chưa tính đến chuyện nó cố tình bẫy để khích tướng mình :|. Nên mình chẳng bao giờ đọc những thứ vô bổ nhảm nhí đó, bởi vì mình tôn trọng quyền riêng tư với e nó, chỉ cần tc của e nó đv mình tốt thì tự động những thứ như sms, mail, đt, Y!M hay gì gì đó.. mình xem là thú vui giải trí cho e nó đv những thằng "gà" ai bảo vây vào con mắm của mình làm chi :-"
    - Giải quyết vấn đề nằm ở chổ thực tế, 1 file nhật ký ko nói lên tất cả.. mà cho dù là đúng như vậy, thì có sao đâu? gái nó đang ở bên mình, thể hiện mình là người có trách nhiệm, là người mà gái nó ko thể thiếu.. thì dù cho xa nhau hay vắng nhau vài tháng, kẻ thứ 3 chỉ là cái để nó đỡ buồn khi ko có mình.. cảm thấy tội cho thằng ngốc kia hơn là ghen :|
    - Bạn phải đặt vị thế mình là như vậy, tư tưởng cũng phải là như vậy, bởi vì xoắn lên sẽ ko sáng suốt, cho dù thực tế có nghiên về bên mình đi nữa, bạn cũng sẽ tự đánh mất vị thế tay trên đó, chỉ ******** hình thêm xấu đi chứ ko giải quyết đc gì đâu. VC thì sống cả đời với nhau, mỗi file nhật ký (trong thùng rác) mà bạn lăn tăn như vậy rồi? nếu thực tế tệ hơn như thế thì bạn có khả năng giải quyết ko?
  6. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19

    Không sao đâu bạn ạ. Lấy nhau chứ có phải cho nhau đi học tập chính trị đâu mà phải căng thẳng khi suy nghĩ của người này hoặc người kia hơi lệch hướng đôi chút nhỉ :).

    Con người lúc yếu lòng thường hay suy nghĩ lung tung.

    10 năm yêu nhau, và bạn là sự lựa chọn cuối cùng của cô ấy, suy nghĩ lệch một hai phút đâu có xi nhê gì, đúng không :)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    :P phán thế này thì đúng là cao thủ rồi còn gì [:D]
  7. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    Bác này khó mà yên tâm công tác nhỉ ,
    e chả biết khuyên bác thế nào nhưng cưới nhau rồi mà cứ nhùng nhằng kiểu này bác sẽ rất khó chịu, bác sẽ nghĩ vợ bác khó chịu --> cả 2 khó chịu về nhau -> tan nát gia đình ^^!
    theo e phương án giờ chỉ có 1 - tình yêu có thể loại rung động, có thể loại sét đánh ngang tai :D -có thể loại xây dựng nữa
    bác giờ theo hướng xây dựng thôi, yêu thương - chăm sóc - tin tưởng - làm cho vợ bác vui mỗi ngày tin rằng 2 bác sẽ hp :D
    ý em là theo kiểu tán lại từ đầu ý mà ;))
  8. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Nhỡ viết nháp ra word, đã copy & paste vào mail để gửi (rồi) thì sao?

    Yếu lòng thì sẽ không có cái đỏ thứ nhất và không xảy ra thường xuyên cái đỏ đỏ thứ hai:
    Em nghĩ bác chủ topic cứ âm thầm như chưa có chuyện gì xảy ra và tiếp tục quan sát, theo dõi. Tìm cách vào được mail chị nhà là tốt nhất. Cứ khuyên bác như bao người khác khuyên là hãy bình tĩnh. Chuyện vợ chồng đâu thể ngày một ngày hai được.
  9. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    có những thứ thà đừng bao giờ biết thì sẽ thấy vui hơn.
    Có những bí mật khi người ta đã cố chôn vùi rồi thì đừng đào lên nữa.
    đời mà,mắt nhắm mắt mở đi bác ơi.ai mà chả có bí mật của riêng mình.
    đơn giản tí cho đời nó thanh thản.
  10. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    2 cái đỏ đỏ của chú juman gì đó là trầm trọng hóa vđ thôi, kiểu như mấy cha khoái "củ" to và dài, tư tưởng cứ cho là thế thì mới mong gái thõa mãn.. đó là BỆNH trong tư tưởng, các bác sĩ đều nói rằng, "củ" chỉ là thứ để giao hợp và duy trì giống nòi to hay nhỏ cũng thế, chứ ko a.hưởng đến chuyện thõa mãn hay ko. Cái qtrọng để cả 2 thõa mãn (chủ yểu pn) là tâm lý của 2 người..Ngoại trừ.. béo tẹo như con nít [:D]
    Đừng có mà chuyện bé xé to, yêu nhau thì dễ, lấy nhau rồi thì phải chính chắn hơn ko dễ gì đến đc với nhau đâu. Nếu chủ top cứ SOI vào chi tiết từng hđ hay cử chỉ để vạch lá tìm sâu.. ko sớm thì muộn người hối tiếc là chủ top, chính tay mình hại mình.

    Cái tai hại như mình đã post, mọi người ngtúc mà nghĩ đi, hãy là đàn ông thực thụ, hãy bản lĩnh, đừng dựa vào tính "đàn bà" nào là xem sms, xem mail hay Y!M.. những chuyện đó ko phải tính cách đàn ông.. Tác hại thì mọi người nhìn khách quan sẽ thấy ngay, trước và sau khi đọc đc cái file nhật ký nhảm nhí ấy, tư tưởng, tâm trạng, tình cảm... hoàn toàn thay đổi, mất tự tin, mất bản lĩnh mà trở thành thằng nhóc ích kỷ..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này