1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lưu học sinh Việt Nam tại Ấn Độ xin hay lên tiếng!

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Mahabharata, 09/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mahabharata

    Mahabharata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Anh/chị/em kính mên!

    Đất nước Ấn Độ quả thực là rộng lớn tuy vậy người Việt Nam chúng ta hầu như đặt chân lền hầu hết các Bang ở Ấn Độ. Có những Anh/chị/em đi sang đây để du học, tìm hiểu và nghiên cứu. Có những người sang đây để hành hương Đất Phật, du lịch hay vì mục đích cá nhân nào đó. Nhưng đối với những người đã từng sống, học tập và làm việc trong khoảng một thời gian dài thì quả thật đất nước Ấn Độ có nhiều điều để nói.

    Nhân tiện đây thông qua TTVNOL, xin gửi lời chúc sức khoẻ tới tất cả các Anh/chị/em lưu học sinh, nghiên cứu sinh hiện đang sống, học tập tại đất nước Ấn Độ lời chúc sức khoẻ và thành công.

    Cũng qua TTVNOL, xin kêu gọi các Anh/chị/em hiện đang ở Ấn Độ hãy lên tiếng, để cho mọi người đang sống trên đất nước này có dịp giao lưu, học hỏi và tìm hiểu về mỗi vùng, mỗi bang mà Anh/chị/em đang ở.

    Trân trọng,
  2. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh Mah đã đi tiên phong làm cầu nối cho người Việt ở Ấn nhé. E hiện k ở Ấn nhưng có thể sẽ đi lại nhiều, nếu có dịp được gặp mọi người đang sống ở Ấn thì sẽ rất vui. A đg ở TP nào ạh?

    Chúc mọi người khoẻ.
  3. Mahabharata

    Mahabharata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Mình sống ở Ấn Độ từ 1999, sau đó về nước công tác. Mình mới sang lại Ấn Độ năm 2009. Hiện mình đang o dưới Bang Orissa, miền Đông Nam Ấn Độ, gần bải biển Puri, Đền thờ thần mặt trời Kornark và rất nhiều những thắng tích của Phật giáo ở đây.

    Nếu có dịp, bạn ghé qua Bang nay nhé. Hiện mình là người Việt Nam duy nhất ở đây

    Hẹn gặp lại

    Chúc sức khoẻ
  4. babefor2

    babefor2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    2
    Mình vừa học 2 tháng ở Delhi về. Xin được gia nhập hội. Rất muốn quay lại đất nước của 2 triệu vị thần A.S.A.P
  5. Mahabharata

    Mahabharata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn

    Lưu học sinh hiện đang học ở Ấn Độ đâu cả rồi nhỉ. Mình nghĩ nhiều lắm cơ mà. Lần trước thấy các bạn ở Hyderabad lên tiếng sao bây giờ không thấy đâu nữa rồi. Hãy để lại số điện thoại mình sẽ gọi nhé. Hoặc gọi cho mình theo số 0969 224 1097. Gặp Mr. Maha nhé. Rất vui và hẹn gặp lại
  6. hosta_noir

    hosta_noir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
  7. Mahabharata

    Mahabharata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn
    Trước tiên, chúc mừng bạn đến với Ấn Độ, cầu chúc cho bạn luôn hạnh phúc.

    Punjab: nơi giao của năm con sông, là một thành phố sầm uất, dân số chủ yếu là người theo đạo Sikh, những người rất giỏi và khá đông dân số làm các việc liên quan đến kinh doanh và làm thương mại. Đến đây, chắc hẳn bạn sẽ được chiêm ngưỡng ngôi đền Vàng của người đạo Sikh.

    Thành phố Ludhiana cách Chandigard khoảng 100km về phía Tây nằm trên đường Quốc lộ 95 và nối với đường Quốc lộ 1 về từ Delhi đến Amritsar (nơi có ngôi đền Vàng). Cũng sẽ thuận tiện cho việc đi lại lắm cậu ạ.

    Thành phố Bạn nói bạn sắp kết hôn và sống tại đây. Mình nghĩ chắc bạn đã tìm hiểu kỹ và đi đến lựa trọn rồi nên. Sẽ có nhiều điều bỡ ngỡ khi về làm dâu Ấn Độ. Nhưng mình nghĩ với bản tính khéo léo và dịu dàng của con giái Việt Nam, mình nghĩ bạn sẽ sớm hoà nhập với gia đình thôi.

    Người Ấn cũng nhẹ nhàng, dễ chịu và dễ bỏ qua. Cũng không khách khí lắm bạn a. Cuộc sống ở đây thì hơi vất vả một chút (vì nhìn cảnh người xung quanh) còn đối với những gia đình giàu có thì không vấn đề gì. Họ sẽ sống khá nhàn nhã và sẽ có nhiều người phục vụ cho họ.

    Mình cũng đã ở đây tính ra là gần 8 năm rồi, cũng đi các vùng miền ở Ấn Độ. Bản thân mình thì thấy không vấn đề gì lắm đâu. Rồi bạn sẽ quen với phong tục, tập quán, lối sống và tôn giáo ... ở đây mà.

    Chúc bạn hạnh phúc
  8. hosta_noir

    hosta_noir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Em xin cam on anh nhiu lam vi nhung thong tin cua anh da cho em biet ve PUNJAB. Nghe anh noi ve bang PUNJAB nay thi em cung an tam mot ti vi khong phai la mot thanh pho kha phuc tap. NHung anh Mahabharata oi, nguoi yeu em khong phai la nguoi sikh dau a. Anh ay theo dao HIndu a. Anh noi voi em nhu vay. Anh oi, anh co the cho em biet thong tin them ve su phat trien cua TP Ludhiana o punjab them khong a? Anh ay muon ket hon em va dua em ve do song 3 nam( neu em dong y, tui em se cuoi vao thang 4 nam sau a). Anh se tu nghiep them de dinh cu o UC a( theo tay nghe bac si). Em thuc su chi tim hieu tp nay wa google thoi a chu chua biet duoc cu the dau a. Xin cam on anh Mahbharata.
  9. didacna

    didacna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    mình hiện đang ở Delhi, mới sang được hơn một tuần. Mình sẽ ở đây trong 2 tháng rưỡi, đi học về rồi nằm im trong khách sạn. Chẳng biết đi đâu cả, chán lắm ấy. Thỉnh thoảng ra reception, cô lễ tân với manage ở đó cứ chào mình "good morning" mặc dù đó là buổi chiều rùi, hihhi!!!! sđt của mình, mọi người liên lạc nhé: 88001236237 hay YM quynhvanna >:D<
  10. Mahabharata

    Mahabharata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chào quynhvanna

    Cậu ở Delhi ah? Nhiều người Việt Nam sống ở đó lắm chứ. Cậu qua Đại sứ quán Việt Nam ở đó (17 Kautilya Marg). Sinh viên Việt Nam ở đó cũng khá đông đấy.

    Delhi có rất nhiều chỗ để đi thăm thú. Vào các ngày nghỉ, bạn có thể thăm Red fort, Humayum Tomb, Lodhi Garden, Lodhi Tomb, Quitab Minar, Lotus temple... hay ban có thể đến các trường Đại học chơi và giao lưu ở đó.

    Nhất là mùa đông rồi, ở Delhi đẹp lắm phải không cậu. Hoa đua nở ở khắp nơi đó cậu. Năm trước mình cũng lên Delhi. Đang mùa lạnh nên cậu có thể đi chơi Delhi được rồi đấy. Mùa hè thì nóng lắm, đi đâu cũng ngại cậu a. Thứ 7 cậu có thể bắt xe bus di Agra thăm Taj Mahal và Red fort ở đó cậu a.

    Cậu ở khoảng 3 tháng nên cũng không phải là lâu. Chúc cậu có thời gian thật đẹp ở Ấn Độ. Có nhiều nơi để bạn khám phá đấy. Hãy tranh thủ thời gian bạn nhé.

    Chúc mạnh khoẻ và thành công



    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chào hosta_noir

    Đúng là Punjab là một nơi rất rễ sống bạn ạ. Bạn tìm hiểu qua website thì cũng khá đầy đủ rồi đó. Nhưng đó là trên website, còn thự tế sẽ có nhiều điều không phải là như vậy. Nhiều khi người Ấn cũng khó hiểu lắm. Nhìn chung là họ tốt thôi. Nhưng có những cách cư sử của họ mà mình đôi khi cũng phải cười trừ rồi bỏ qua vì cho rằng đó là tập quán, tính cách của họ. Chẳng hạn như khi đã hứa thì họ ít đúng giờ lắm, giờ giấc cao su hơn mình nhiều (Times of India).

    Đất nước đông, điều kiện khí hậu không thuận lợi nên cuộc sống ở đây cũng khá vất vả, đặc biệt là người nông dân và người lao động. Có những cảnh bạn sẽ không thể tưởng tượng ra hết được đâu. Rồi cũng có nghi lễ tôn giáo mà bạn cũng sẽ khó hình dung được. Nếu là người Hindu, liệu bạn có thể cùng họ hành hương về sông Hằng nơi có thể coi là cõi linh thiêng, dòng sông Mẹ của người Hindu nhưng cũng để lại không biết bao nhiêu nỗi kinh hoàng khi nhìn thấy hoàn cảnh người dân sống ở bên dòng sông này.

    Mình không tìm hiểu sâu về nền kinh tế của thành phố Ludhiana này nhiều (bạn có thể tìm hiểu trong http://en.wikipedia.org/wiki/Ludhiana). Nhưng mình phải nói rằng trên thực tế nó sẽ khác đó bạn ạ.

    Còn với tình yêu, đôi khi nó lại khác, bằng sự thương yêu bạn có thể vượt lên tất cả. Mình chỉ khuyên bạn một điều rằng, hãy cân nhắc và tìm hiểu kỹ trước khi quyết định. Hai con người, hai dân tộc, hai ngôn ngữ, hai tôn giáo... khác nhau... sẽ là những rào cản tuy rằng có thể là nhỏ nhoi và sẽ dễ vượt qua. Và tình yêu giữa hai con người mới là quan trọng bạn ạ. Hãy tìm hiểu kỹ người mà bạn lẫy làm chồng nhé. Xem anh ấy có thực sự yêu thương, chia sẻ và che trở cho mình không. Hạnh phúc là cái cần tìm đến nhất bạn a.

    Chúc bạn hạnh phúc

Chia sẻ trang này