1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao cứ thấy con gái gần 30 chưa chồng là nói ế ?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi lucky_pam, 10/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    [:P]
  2. flashx

    flashx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đang nóng lắm đấy. Gió mát mùa hè mới thú vị làm sao. Hãy yêu ngay và gấp. Đừng để bố mẹ lo vì tàng trữ vũ khí trái phép!
  3. tungkhanh1983

    tungkhanh1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2011
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    e thì cũng chả có cao kiến gì vì e cũng ế lòi ra [:D] nhưng mà e ko kêu,e ko khóc ....:-"Kệ thôi,duyên số mà chậm mà chắc còn hơn nhanh nhảu mà hỏng haiz @-)
  4. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Ối dời đang bị kêu ầm trời, giục toán loạn nhà cửa lên đây, khổ lắm cơ. Mà của đáng tội, cũng hăm lăm, hăm sáu rồi gần kề 30 nên nhà cuống kà kê hết cả lên. Chả cần biết như thế nào, các cụ cứ lo thì lo mãi thoai. Thì thấy con gái đi làm ổn định, tự nuôi tự lo cho mình mà cứ nhơn nhơn ra đấy nên sợ tầm này còn trẻ trung 1 tị, chứ vài ba năm nữa già xấu thì không ai người ta thèm ngó nên ế thoai.
    Đau đầu nhất là bị hỏi mấy câu bao giờ cưới, cưới đi không thì ế, haizzz
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    thế bác có ế thật kồ hay lại lại khó tính đấy.. em là em ế nên em mới có cửa vào đây đới ạh
  6. anhtrai81

    anhtrai81 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    566
    Ế là đúng rồi. người say chả bao giờ tự nhận là mình say cả.
    Ai ế mà chả có lý do
  7. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Lại còn có dạng ế thật với ế giả nữa ah, lần đầu được nghe. Cái tên topic ấy, cứ thấy gần 30 chưa chồng mang tiếng ế hết. Ừ thôi iem chưa chồng, em chấp nhận em ế vậy. hic hic đến khổ !, khó tính hay không khó thì đến 30 vẫn bị cho là ế rồi. vâng mình đã ế:P
  8. nkbaoiitm

    nkbaoiitm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người có suy nghĩ giống mình thế, tại do các bạn bè lập gia đình hết rùi nên ko còn bạn chơi nên mới bị so sánh rồi gọi là ế, chán nhỉ
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    ớ. có hai loại ế. tự ế và do mình ko dạt dc vài chuẩn nên ế. :"> em thì loại hai ợ >:)
  10. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Em xin 1 chân vào hội ế
    Ế đấy thì sao nào, tớ cứ tung tăng nhảy múa quen rồi, bg mà phải khép mình vào cs gia đình : sợ vãi linh hồn.
    Sống 1 mình cho lành. Khi nào mà có đối tác thì tính chuyện sau. Chứ giờ chả máu me j đi tìm kiếm. Ở nhà phải phục vụ 1 ông bố + 1 ông anh là quá đủ. Bây giờ bảo rước 1 ông chồng + 1 ông bố chồng --> em chết cho xong, sống còn ý nghĩa j nữa.
    Thôi thì thà là để bố mẹ em có tiếng là quân cảm tử (giữ bom trong nhà). Chứ bg thân mình còn chưa lo nổi, bố mẹ mình mình chưa báo đáp được j. Giờ tự nhiên dính vào 1 ông nào đấy, rồi thì còn phải lo cho bố mẹ ông ấy, con ông ấy, chưa kể xui xẻo nữa thì là cả họ hàng nhà ông ấy... em nói thật, em vừa gõ mà vừa nổi da gà...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    em chẳng care lắm về việc hội bạn lập gia đình. Em phát ngán với chúng nó, suốt ngày con cái, với nhà chồng. Muốn rủ đi đâu 1 tí cũng khó như ma.:-??

Chia sẻ trang này