1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ba lô "cây súng" trên ... vào Nam lập nghiệp

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi tuandnvn, 11/11/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuandnvn

    tuandnvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mấy bữa nay buồn quá các bác à:((, 5 năm học hành định ở lại quê nhà làm việc cho gần con "ghẹ" mà em để ý đã lâu, nào ngờ nó theo thằng khác rồi, mà nguyên nhân là thằng đó nó giàu, nó có con Exciter:-ss còn em chỉ có mỗi con Wave hồ cẩm đào:-??. Em cũng mới ra trường được hơn 1 năm, mà ở miền Trung này lương cũng chỉ tầm gần 2,5 củ thôi, ăn uống chi tiêu rồi thì có vẻ mua được con Exciter là hơi bị lâu, hix. Giờ định vào Nam chuyến cho quên đi mọi chuyện, các bác cho em hỏi trong Nam dễ xin việc không các bác, em nghe nhiều người bảo trong Nam cũng có nhiều cơ hội lắm các bác à, không biết thế nào. Các bác cho em vài ý kiến nha, thanks !=D>
  2. meoindex

    meoindex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Vào đi, kiếm con khác...
  3. maquyen

    maquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    1
    về sau con đó no sẽ theo thằng khác
    exciter đã là gi!
    cố lên bạn
  4. LeeKumKee

    LeeKumKee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    2.276
    Đã được thích:
    1
    Nam tiến đi ạ
    ngày xưa chuyên gia có quen 2 người cũng Nam tiến như bác
    lúc đầu cũng vất vả lắm
    bây giờ 1 người là giám đốc công ty Trà Xanh
    1 người đại gia chứng khoán, InDex
    giờ 2 bác ấy khỏe lắm, gái bu ào ào
    1 bác ở Tân Bình, 1 bác ở Q3 :-":-":-"
  5. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    =))
  6. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    Bị gái chi phối này thì làm ăn gì. Chọn cái mục đích cao hơn đi để mà ra đi ;))
  7. txdai148

    txdai148 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    0
    bị thế mới có quyết tâm dc! cố lên bác vào sau về trả thù tình cho nó biết mặt
  8. tuandnvn

    tuandnvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác. Rất có ý nghĩa[r2)]
  9. NguyenMongMo

    NguyenMongMo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    0
    vào sg lập 2-3 công ty, chỉ nửa năm là có khoảng nửa tỷ rồi, vào đi mình chỉ cho ;))
  10. steiner01

    steiner01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là cũng tùy, không phải toàn là màu hồng đâu.
    Ông bạn mình năm 2000 ra trường cũng háo hức hùng hổ hừng hực vào Sài gòn, sau 3 năm lê la hết khu trọ này đến khu trọ khác, năm 2003 trở về quê mà cứ mân mê mấy cái điện thoại của mấy đưa bạn. Tội nghiệp.
    Tuy nhiên, nếu không thử làm sao có cơ hội.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này