1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời dành cho bé ngoan

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thubayonline, 11/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Em mèo ấy giờ thích ăn chuột rồi,không ăn cá nữa đâu :)) !!
  2. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Vẫn giữ thói quen hàng ngày vào fb và plus360 để đọc những thông tin mới của Mèo con. Mỗi lúc ngắm ảnh em ấy, lòng như xao xuyến, bất giác một tiếng thở dài.

    Em ngoan, tối nay không khí lạnh rồi. Em ngủ ngon nhé, quấn trong chiếc chăn bông và ôm chú gấu bông ngủ ngon lành.

    Nhớ và thèm nghe giọng nói của em!
  3. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Anh đang làm em cảm thấy có lỗi vô cùng khi em biết giấc mơ đếm sao này của anh. Có bao giờ là vì em mà anh không được hạnh phúc trọn vẹn không anh? Em tiếc nuối những ngày anh - em bên nhau quá anh ạ, dù cho em không phải là người sống bằng những hoài niệm cũ. Thế mà, đọc những dòng anh viết cho em, hiểu tấm chân tình anh dành cho em thật là dạt dào, cho dù anh phải ở bên chị ấy, ràng buộc với chị ấy suốt đời, thì em bỗng thấy mình có thể chẳng còn chút sức lực nào nếu không có ngày hôm qua sưởi ấm trái tim em. Giá mà anh cho em biết điều này sớm hơn, hay anh chê em ngây ngô quá, trẻ người non dạ quá thì không thể chia sẻ cuộc sống được với anh? Bắt đền anh đi!

    Nhưng dù sao em cũng cảm ơn anh đã cho em biết tình cảm của anh dành cho em. Cảm ơn anh cho em biết một sự thật rằng một tình bạn khác giới dễ dàng chết yểu, rằng đàn ông các anh có một người vợ bên mình là chưa đủ.
    Ôi, em không thể hình dung được có ngày chồng em lại lên đây, một nơi không bí mật cho lắm, nuôi dưỡng dấu diếm vun vén chút tình cảm cho một cô bé anh quen ngày xưa như một tình vờ.

    Anh cứ thế này thì bao giờ em mới có người yêu hả anh? Nhớ anh chết mất.
    _Em_
    Mèo con ngu ngơ của anh
  4. Pennypham

    Pennypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Đừng sợ rủi ro liều một lần ta sẽ học đc lòng can đảm :x:x:x
  5. anamow

    anamow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2010
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    1
    Những cảm xúc rất đẹp, những câu chữ lãng mạn, chỉ có thực tế là vớ vẩn! Chủ top đa tình và thiếu quyết đoán, ko làm khổ mình thì cũng khổ người khác. Dù là đàn ông hay đàn bà, sắp lập gia đình rồi mà vẫn chưa quán triệt đc khâu tinh thần tư tưởng thế này thì đúng là bi kịch cho bản thân và đại hoạ cho người nào dính vào mối quan hệ tình cảm với bạn!
  6. honey25

    honey25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Mình ko thix pác nào như vầy, chuẩn bị có vợ rồi mà tư tưởng phân tán quá. Nếu thích cái cảm giá lơ lơ lửng lửng này thì tốt nhất ở vậy mà đi vờn cho đã đi. Còn nuối tiếc, còn mong ngóng những điều xa xôi là chưa toàn tâm toàn ý để xây dựng một gia đình mới đâu àh.
  7. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn mọi người đã nhắc nhở và khuyên nhủ mình. Chỉ là một chút hoài niệm thôi mà. Mình biết hiện tại mình đang ở đâu. Mình trân trọng những gì mình đang có. Rồi cuộc sống sẽ ngày càng tốt lên thôi...
  8. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Hãm hãm - đưa topic sến cho vợ đọc, có khi nó đập dép vào mồm thằng sến ấy chứ
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tớ chả thích TN, tớ chỉ thích HN. Tớ cũng chả thích mèo, càng chẳng thích mấy trò mèo. Tớ cũng ghét anh nào cứ suốt ngày kể lể, ca cẩm, dằn vặt mà chả biết làm cái gì, đâu thì vẫn đấy thôi. Thế mà cũng sắp cưới vợ. Rõ là khổ cho vợ.

Chia sẻ trang này