1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

haizzz...

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi cunyeuanh, 11/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn anh habitat đã chia sẻ. Anh là hổ chắc sinh năm 74, hơn tuổi của các thành viên trong box này rồi. Cảm ơn anh đã chia sẻ. Em đang thật sự muốn cố gắng để vượt qua.
  2. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Mot tam trang binh yen den dieu ky voi album "keep it simple" (Keb' Mo) :)
  3. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Mất ngủ triền miên :(
  4. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    VÀN.G ANH là từ khóa bị diễn đàn tự động ẩn thành *** kể từ sau vụ scandal Hoàng Thùy Linh ấy mà! [:D][:D][:D]
  5. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Cái chốn này đúng là rất thích, lặng lẽ, nhẹ nhàng, nó không ồn ào, ồ ạt như bên box Tâm sự. Vào đây cứ nhẹ nhàng, thẩn thơ, mình thích thế. Cảm giác giống hệt xem xong cái film "Everybody's fine", để thấy cuộc sống này thật ý nghĩa và phải cố gắng từng ngày từng ngày.

    Album Rod Stewart - If We Fall In Love Tonight, vẫn với những bài hát về tình yêu cũ nhưng lạ, ước gì có ai đó để chia sẻ những bản nhạc hay đến như vậy nhỉ :)
  6. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay ra đường thì mới biết thế nào là mùa đông miền Bắc chứ nhỉ. Mình thích nhất mùa thu, rồi mùa đông. Mùa đông ra đường mà có ai đó đi cùng thì tuyệt thật, cảm giác lạnh bên ngoài nhưng trong lòng ấm áp.

    Hà Nội những ngày đông như thế này rất đẹp. Ra đường vắng người đi lại hơn bởi cảm giác ai cũng hối hả về nhà tránh cái gió rét. Cứ như vậy tôi lại thích ra ngoài, thích đi lang thang đây đó, ngồi lại một góc đường và ngắm đường phố. Hà Nội của 6, 7 năm về trước cũng vắng như vậy, không có tắc đường, ít tiếng còi xe và bình yên lắm. Hà Nội cứ như thế này thì hẳn tình yêu Hà Nội trong tôi không bao giờ bị sứt mẻ cả. :)
  7. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Mang máy tính ra cafe ngồi, một mình một góc cùng với một cà phê nâu nóng, cảm giác thật tuyệt vời...

    Tự dưng lại muốn ở lại. Ước gì có ai đó nói "em đừng đi, anh muốn em ở lại". Hà Nội đẹp thế này, đi thì tiếc quá. Hôm trước đứa bạn bảo mình là đừng đi, đi thì bạn ý buồn lắm, mỗi ngày ko nói chuyện với mình thì cảm thấy thiếu thiếu, :), nghe chả chân thành gì cả, làm sao mà thế được.

    Ước gì một ngày có một bàn tay nắm lấy bàn tay, níu con người và tâm hồn mình ở lại...
  8. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Chỉ vì muốn tôi vui mà người bạn của tôi sau giờ làm mang cho tôi cái lược. Mua cái lược ko khó, vậy mà sao tôi cứ mơ ước mãi. Mấy năm rồi tôi chỉ có một chiếc và đôi khi quên ko cho túi mang đi. Có lẽ nó nhỏ, nên chẳng nhớ nổi để mua. Hôm nay ngõ nhà tôi tắc đường kéo dài, nhìn người bạn của tôi vội vàng đến, vội vàng đi, mà dòng xe dường như đứng im một chỗ, cảm giác thật khó tả, cảm động đến muốn rơi nước mắt. Họ chỉ vì mình, muốn mình vui thôi mà, sao vất vả đến vậy chứ. Tôi đi bộ từ đầu đường về mà miên man suy nghĩ mãi. Mình cần phải sống vui sống tốt vì những người bạn tốt như vậy chứ, sao lại có thể buồn vì anh, một người mới quen, như những ngày qua được. Tôi bỗng áy náy, tôi nhắn tin cho người bạn tôi "tớ nhìn theo ấy mãi cho đến khi ấy rẽ, thương ấy quá :(".
  9. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay ngồi với anh trai, thích thế. Lâu rồi mới gặp anh vì anh ở quê ra Hà Nội công tác. Anh là người duy nhất trong họ hàng yêu quý tôi, chia sẻ với tôi theo đúng kiểu anh trai với em gái. Tôi ngồi tâm sự với anh về những ngày điên điên dở dở vừa rồi, về công việc và dự định sắp tới, anh nói chuyện tôi nghe, kể ra thì tôi cũng đủ lớn để biết và hiểu những điều anh nói, thế mà đôi khi lại cứ như cưỡi mây cưỡi gió, hâm thế cơ chứ. Giờ thì rõ là khác, đang ở mặt đất mấy hôm nay rồi :-*
  10. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay sinh nhật người bạn già của tôi. Tôi không nhớ rõ người bạn già tròn bao nhiêu tuổi, nhưng chắc chắn hơn 70 tuổi rồi. Tôi nhớ nơi đó da diết thế. Vì thời gian vừa rồi gọi sang tỉ tê nhiều rồi nên hôm nay tôi chỉ nhắn tin king koong king koong chúc mừng. Tôi thấy nhẹ nhàng...

    Thế là hết một tuần. Ngày mai tôi đi lấy cái áo mang đi giặt đã hơn 1 tuần rồi này, tôi muốn mua đôi giày nữa, muốn mua phim, muốn mua khăn, muốn mua rất nhiều thứ mà ko biết có bạn nào qua chở đi mua không. Nhưng thời tiết se lạnh sẽ rất thú vị...haizzz, mai sẽ tính :)

Chia sẻ trang này