1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

haizzz...

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi cunyeuanh, 11/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Một ngày 20/10 thật khác biệt. Nó khác biệt vì nó không giống vô vàn những ngày 20/10 về trước. Ngày trước, mình chẳng bao giờ có khái niệm 20/10, hoặc là thời mình chưa đủ lớn để hiểu về ngày đó, thường thì ngày 8/3 vẫn có ý nghĩa hơn. 20/10 năm trước 3 người bạn sợ mình buồn, ngồi cafe trà đá với mình. 20/10 năm trước, mình tự tặng cho mình cái ipad còn bạn tặng cho mình cái vỏ. 20/10 năm trước nữa thì mình ngồi với các anh chị bên triển lãm và hôm sau lên đường...v.v...trí nhớ chỉ dừng lại như vậy thôi.

    Hôm qua bạn mang tặng mình một bó hoa ly, thật là đẹp, tinh tế, nhẹ nhàng, loài hoa mình yêu thích, với mong muốn mình sẽ không bao giờ phải buồn như thời gian vừa qua nữa. Ước mong lắm cuộc sống bình yên trong cuộc đời này, có một người đồng hành tuyệt vời bên cạnh, điều đó sẽ sớm đến thôi phải không?

    Sáng sớm nay đã nhận được điện thoại chúc mừng của đồng nghiệp cũ, một người bạn tốt, luôn tốt, và của chú nhận mình vào làm việc. Nói chuyện công việc thì dài lắm, nhưng vì chưa chốt được nên vẫn trong vòng suy nghĩ. Cảm giác một ngày bắt đầu êm ả...mình thấy vui

    Mong cho chị em phụ nữ luôn tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, bởi đó là những điều mà họ luôn xứng đáng được đón nhận.
  2. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Co nhung ngay vui den the
  3. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Rõ ràng mình đăng băn khoăn lo lắng rất nhiều. Mọi người bảo cố gắng lên, mọi việc đang thuận lợi đến vậy, còn lại chỉ là bản thân mình thôi, rồi mọi chuyện sẽ tốt. Mình thật sự cũng mong muốn điều đó hơn ai hết, nhưng lo lắng đôi khi là thứ tâm trạng mình không thể điều khiển nổi. Mỗi khi lo lắng lại mất ngủ, lại xấu...

    Tôi nay gọi điện tâm sự với cô bạn thân rất lâu. Bạn buồn chuyện gia đình, kể ra cũng khổ, nhưng cảm giác đó thật không phải nói thôi đừng buồn được, chẳng giúp gì được bạn, chỉ muốn bạn phải mạnh mẽ và quyết liệt hơn. Tự dưng mình nghĩ đến việc nếu bạn vào làm cùng cơ quan với mình, thế có phải vui không, như thế sẽ vui và nhẹ nhàng hơn rất nhiều...

    Nhiều tâm trạng quá. Mọi thứ như trùng hẳn lại. Mai sẽ là một ngày mới, một tuần mới, một sự bắt đầu cho tất cả những mong chờ, hy vọng với niềm tin và sự cố gắng, có bố mẹ, người thân bên cạnh, hẳn rồi mọi việc sẽ tốt, sẽ tốt phải không?
  4. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Haizzzz
  5. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Chả hiểu hôm nay là cái ngày gì, bực cả mình. Việc gì cũng bực mình, y như kiểu dậu đổ bình leo vậy, từ dây nọ sang dây kia. Ngay cái việc hỏi lớp họp tiếng Anh bên box kia cũng bị khóa vì lý do này lý do kia mà mình có biết cái quy tắc gì gì đó đâu, thôi đành vậy, bị một lần thế mới biết, dù sao cũng là chuyện nhỏ. Chuyện công việc thì nói tốt xấu cũng ko biết, chỉ biết là mệt đầu quá...
  6. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Nếu người đó biết được, hẳn mọi việc có thể đã khác....
  7. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Ước gì...
  8. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Giữa đêm thức giấc...lại thao thức. Sẽ lại là một đêm dài.
  9. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Del
  10. changtraitaynguyenvn

    changtraitaynguyenvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Nghịch lý
    Chúng ta sống càng lúc càng vội vàng, chúng ta chạy đua với thời gian, chúng ta cố sức để thành đạt và có khi nào chúng ta dừng lại để nhìn!
    Chúng ta xây dựng xa lộ rộng lớn nhưng chúng ta nhìn nhau bằng con mắt hẹp hòi.

    Chúng ta mua nhiều đồ hơn nhưng sử dụng chúng ít hơn.
    Những ngôi nhà ngày càng to hơn nhưng gia đình ngày một thu nhỏ lại. Nhà đẹp nhiều hơn, gia đình yên ấm ít hơn.
    Chúng ta có nhiều tiện nghi nhưng có ít thời gian dành cho nhau.
    Chúng ta có nhiều bằng cấp hơn trước nhưng trí khôn kém đi, biết nhiều hơn nhưng óc phán xét suy giảm.
    Chúng ta tích cóp của cải nhưng đồng thời làm rơi vụng những giá trị của con người. Với nhiều người, thu nhập đi lên, đạo đức đi xuống.
    Chúng ta nói quá nhiều, nghe quá ít.
    Chúng ta đang cố học cánh kiếm sống chứ không học cách sống. Chúng ta kéo dài được tuổi thọ nhưng cuộc sống vẫn ngắn ngủi.
    Chúng ta vượt được vạn dặm để lên tới mặt trăng và trở về, nhưng không ít người cả đời không bước qua nổi bức giậu sang thăm người hàng xóm. Chúng ta chinh phục được vũ trụ nhưng bất lực với chính mình.
    Chúng ta xây dựng những công trình lớn nhưng chưa chắc đã là công trình tốt.
    Chúng ta cố gắng làm sạch không khí trong lúc tự làm ô nhiễm tâm hồn bản thân.
    Chúng ta viết nhiều nhưng đọc ít. Chúng ta học cách hối hả nhưng không học được cách đợi chờ.
    Chúng ta chế được những máy tính công xuất lớn và tốc độ nhanh đễ lưu trữ và xử lý thông tin trong vài phần tỷ của cái nháy mắt nhưng các dân tộc vẫn không hiểu nhau.
    Chúng ta chia nhỏ được các nguyên tử nhưng bất lực trước thói quen định kiến.
    Chúng ta có nhiều thứ để giải trí nhưng ngày càng ít được thư thả.

    PS: Rỗi dãi mới có nhiều thời gian để thư thả ngẫm nghĩ. Quả thật, mình đang bỏ phí rất nhiều thứ. Sống quá nhanh mà nhiều lúc ngẩng đầu lên cũng tự hỏi: "Không biết mình đang sống hay là cuộc sống đang nuổt chửng mình".
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ngồi đọc hết 11 trang của cunyeuanh [rose][rose][rose][rose] Mong một ngày gần nhất được gặp mặt [r32)][r32)]

Chia sẻ trang này