1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

haizzz...

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi cunyeuanh, 11/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Chúc một ngày bình yên :)
  2. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Mình slow tech thật, ngày trước chẳng biết sim 3G là cái gì, từ ngày mua ipad thì mới hình dung ra được. Rồi cái usb 3G là cái gì mình cũng chẳng biết cho đến tận hôm nay, khi phải mua nó thì nhồi mãi mới vào đầu mới hiểu nó là cái gì. Mua nó xong thấy cũng thích thú, tự dưng cắm cái usb vào là vào được mạng, tiện thật. Thấy high tech hơn chút rồi, hihi. Thấy nó đẹp đẹp thời trang là thích rồi.

    Đúng là cứ bận rộn chút là làm gì có đầu óc mà nghĩ linh tinh, đỡ mệt.
  3. changtraitaynguyenvn

    changtraitaynguyenvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mùng 5 rồi mà chưa thấy cunyeuanh viết gì vào đấy nhể :-w:-w=D>=D>:x:x
  4. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Ngó cái usb 3g mới mua đi đâu gặp ai cũng khoe tớ có cái mới, khoe với bố bố bảo hay thế, nhỏ xíu thế mà vào mạng được à, tự dưng thành ra mình được hỏi thăm chỉ vì có cái đó mới, hihi.

    Ôi hai ngày cuối tuần nghĩ là sẽ ngủ cho đủ giấc thoải mái thế mà vẫn phải làm. Lúc nào cũng cảm giác không đủ thời gian để làm hết mọi việc cần thiết của mình, cả việc riêng và việc chung. Ấy vậy mà nếu thích gặm nhấm nỗi buồn là lại bỏ hết việc đó để buồn đã rồi buồn xong mới làm, mình sợ mình luôn ý.

    Sức khỏe thật sự rất quan trọng, mỗi lần vào viện thăm người này người kia mới thấy sợ, thương bạn, mà cũng chẳng giúp được gì. Ngày trước mình đã ước ao được làm bác sỹ, vậy mà dốt quá chả thi nổi trường Y, hic.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chúc cuối tuần vui vẻ!
  5. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Lại ốm rồi, đầu óc chỉ muốn nổ tung, đau quá chừng, sợ cái cảm giác bị lạnh trong thời tiết nóng như mùa hè, trán lại hâm hấp, đầu quay cuồng...hic, mỗi lúc thế này sao thấy mình thật sự bất lực với sức khỏe của mình. Biết nói với ai đây.

    Lúc tối bạn bảo qua chở đi ngắm phố phường, mình mệt, bảo ko đi, bạn qua ngồi cafe gần nhà, bạn bảo sao buồn, chả sao cả, tại uống trà và cafe nhiều, đầu đau, ko làm việc được, cũng không ngủ được, cảm giác mình cứ như bà già. Mà có khi già thật....
  6. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Vì phải thức làm việc nên phải uống cafe, giờ xong việc thì lại ko buồn ngủ nữa. Ôi đêm luôn thật dài, lại miên man suy nghĩ...
  7. changtraitaynguyenvn

    changtraitaynguyenvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    giờ này chắc đang ngủ nếu ko phải đi làm nhỉ cunyeuanh [r32)][r32)][r32)]
  8. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Sáng tranh thủ đi sửa đôi dép, chị cùng phòng nói ngay đầu đường có bác sửa tốt lắm. Đi ra đó sửa, thấy bác già rồi, bác tốt và nhiệt tình, có mẩu thuốc hút dở bác cứ loay hoay, gió thì to, lụi mất thuốc của bác. Trong lúc chờ đợi, mình sang đường mua cho bác bao thuốc mới nhưng đợi đến lúc gửi tiền bác mới dám đưa bác ko sợ bác lại nghĩ lung tung. Có chị chạy ra lấy chiếc dép mà chị để mấy ngày rồi mới ra lấy, bác tìm tìm trong cái túi cũ kỹ mà bác hàng ngày phải mang đi mang về, mình hỏi chị sao chị không lấy ngay để bác cứ phải mang đi mang về như thế thì chị ý chỉ cười, haizzz.... Thời tiết này luôn thấy lòng mình bâng khuâng khó tả thế. Có bà già gánh hàng rau đi qua, bảo mua cho bà đi con bà mới hái xong. Đang lúc băn khoăn chưa biết làm thế nào thì có một cô đi ra bảo cụ đi theo con ra kia con bảo mọi người mua cho cụ. Bà già rồi sao gánh rau nặng thế. May có cô đó, mình còn nhìn theo mãi. Sửa dép xong gửi tiền bác rồi nói cháu gửi bác bao thuốc, "bác xin, bác cảm ơn". Mua cho bác bao thuốc không biết có gọi là việc làm tốt không vậy nhưng cũng thấy nhẹ lòng chút ít. Bố mẹ cũng là công nhân, bố mẹ cũng khó khăn, vì thế mình luôn thương những người lao động xung quanh. Mình nói với bố điều đó, bố chẳng nói gì vì bố biết mình hiểu và cảm nhận được. Đôi khi muốn giúp nhiều người mà năng lực của mình có hạn. Ước mơ sau này có thể có đủ điều kiện để giúp đỡ nhiều người, đó là ước mơ từ ngày mình còn đi học ở nước ngoài, lắm cảnh đời trái ngang lắm...

    Cuộc sống là vậy, vẫn luôn tồn tại hai thái cực trái ngược nhau. Đi mua hoa tặng sinh nhật chị bạn ở một cửa hàng hoa rất to, thế mà bị bà chủ hàng hoa cứ nói nặng lời với mình chỉ vì mình xin thêm cái túi ly lông để để bó hoa vào. Mà mình mua rất nhanh, đi taxi, xuống mua luôn, ko bó lằng nhằng, chỉ bó ly lông trong, thắt dây lạt, rồi xin thêm cái túi cho vào, vậy mà...Từ giờ chẳng bao giờ ra đó nữa. Gặp những người như vậy thì thật sự rất đáng ghét. Mệt thế.

    Thôi lại làm việc. Kể lể chút xíu vậy thôi...
  9. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Mệt...vì thời tiết, vì áp lực công việc, vì không đủ thời gian để làm hết mọi việc, mà thời tiết này cứ làm mình luôn buồn ngủ. Hic hic...
  10. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay em không muốn về, ngoài hành lang mọi người đã về hết rồi, tối om, em sợ. Nhấc máy lên điện thoại cho anh như một thói quen, muốn nói chuyện và chia sẻ những lúc em mệt mỏi. Mọi việc vẫn tốt, vậy cũng đã là một điều tốt rồi nhỉ. Hôm nay em mệt, cảm thấy vất vả, em đã lấy vé đi SG chơi mấy hôm cho thay đổi không khí. Chặng đường phía trước dài quá mà em thấy mình ngày càng yếu đi, nhiệt huyết bắt đầu giảm, muốn khóc...

Chia sẻ trang này